Hành trình thoát 'trẻ trâu' của Nani

Không phải cầu thủ nào cũng sở hữu một bản CV “khủng” như của Nani. Nhưng để có được ngày hôm nay, nhà vô địch châu Âu đã phải trải qua không ít bước ngoặt trong sự nghiệp và mỗi bước ngoặt lại có dấu ấn của không ít những cái tên vĩ đại.
Hành trình thoát 'trẻ trâu' của Nani

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Khi Nani hãy còn là một cậu bé, bóng đá Bồ Đào Nha đang trong thời kỳ của thế hệ vàng. Họ vào tới bán kết EURO 2000 và giành ngôi Á quân ở EURO 2004. Đó là kỷ nguyên của những tên tuổi kiệt xuất như Deco hay Luis Figo. Tuy nhiên, những người mang về cho Bồ Đào Nha danh hiệu quốc tế đầu tiên lại không phải là thế hệ vàng đó. Mà là thế hệ của Nani. Của Cristiano Ronaldo, Ede, Pepe. Khoảnh khắc Bồ Đào Nha đăng quang EURO 2016, một thế hệ vàng mới đã ra đời.

Đó là điều mà Nani không bao giờ dám mơ tới. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể vươn tới tầm vóc của Deco hay Figo. Nhưng vượt qua họ (ở cấp độ đội tuyển) ư? Anh chưa bao giờ hình dung tới điều đó. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó có thể chơi bóng cho Sporting C.P. Nhưng vô địch Champions League với Man United thì quá sức tưởng tượng. Nani tất nhiên hy vọng sẽ có một sự nghiệp thành công, nhưng việc anh chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là hoàn toàn không có trong “kịch bản”.

Thời điểm Bồ Đào Nha gục ngã đau đớn trước Hy Lạp trong trận chung kết EURO 2004, Nani vẫn là một cầu thủ trẻ ở Sporting. Hai năm sau, anh đã là một tuyển thủ quốc gia, tự hào đứng chung hàng ngũ với các thần tượng. Chính trong thời gian này, Nani đã học hỏi được rất nhiều.

Thời vàng son của Nani gắng liền với Sir Alex tại sân Old Trafford

“Tôi nhớ có Deco, Maniche, Luis Boa Morte. Trong những ngày đầu tiên của tôi, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất đã giúp đỡ tôi rất nhiều,” Nani chia sẻ với phóng viên của Goal. “Họ cho tôi nhiều lời khuyên, nhưng cũng sẵn sàng gào lên nếu tôi làm điều gì đó không có lợi cho đội bóng, ví dụ như mải rê dắt mà không chịu chuyền. Đó là cách họ dạy dỗ tôi. Thật may là ở thời điểm đó tôi đã học rất nhanh. Sau đó, tôi chơi tốt hơn và có thể cạnh tranh ở Premier League, ở Champions League.”

Nhưng Man United vẫn là một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ hai năm sau ngày ra mắt, Nani đã có một bước đại nhảy vọt khi từ Sporting chuyển tới Man United, một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm đó, với giá 22 triệu bảng. Anh lập tức được (bị) so sánh với người đồng hương Ronaldo, người vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League (PFA), và chỉ một năm sau sẽ giành Quả bóng Vàng đầu tiên. Sự so sánh ấy rõ ràng chỉ càng khiến cho tình cảnh của Nani vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn gấp bội.

Nhưng Nani đã vượt qua được đoạn đầu (hứa hẹn) nhiều bão giông ấy. Đó là nhờ Ronaldo. Trong những tháng đầu tiên trên đất Anh, Nani sống trong nhà của Ronaldo, cùng với tiền vệ người Brazil Anderson, người cũng chuyển tới trong mùa Hè năm đó từ Porto. Bộ ba nói tiếng Bồ nhanh chóng bập vào nhau; Ronaldo đóng vai người thầy, người hướng dẫn. Họ cùng nhau làm mọi việc, cạnh tranh với nhau mỗi ngày. “Lúc ấy chúng tôi chưa nhận ra, nhưng chính những cuộc thi tài trong nhà của Ronaldo đã giúp chúng tôi trưởng thành rất nhiều”, Nani nhớ lại.

Trong mùa giải đầu tiên ở Man United, Nani ra sân tổng cộng 41 trận, cùng Quỷ đỏ vô địch Premier League và Champions League (07/08). Anh vào sân ở phút 111 của trận chung kết, thực hiện thành công quả đá luân lưu quan trọng giúp Man United đánh bại Chelsea. Đó là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Nani. Nhưng Nani còn nhiều khoảnh khắc như thế trong 8 mùa giải ở Old Trafford. Sau tất cả, anh đã giành tới 4 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn, 4 Siêu Cúp Anh và 1 danh hiệu Club World Cup. 

Những năm tháng thành công nhất của Nani trùng với những năm tháng cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Anh có cơ hội trải nghiệm sự vĩ đại của vị HLV già người Scotland. Và cũng bởi ông vĩ đại như thế, Nani hiểu rằng việc Quỷ đỏ sa sút sau khi ông về hưu là không thể khác. Ngày Sir Alex chia tay, Nani cũng nghĩ ngay tới một sự thay đổi. Và hai năm sau anh quyết định làm điều đó. Giờ đây ở Orlando City (MLS), anh đang cố gắng làm lại điều những Deco và Ronaldo đã làm với anh là dẫn dắt những cầu thủ trẻ đi đúng con đường.

Nani muốn dự EURO 2020
Kể từ sau trận tranh giải Ba Confed Cup 2017 với Mexico, Nani không còn được triệu tập vào đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha nữa. Anh vì thế không có cơ hội góp mặt ở World Cup 2018. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi vẫn nuôi hy vọng được khoác áo Selecao một lần nữa. Anh hy vọng những gì đang thể hiện với Orlando (ghi 12 bàn, 6 kiến tạo trong 33 trận) sẽ giúp anh lọt trở lại vào “mắt xanh” của HLV Fernando Santos khi ông chọn người cho EURO 2020.

Nani chỉ ra lý do M.U sa sút
Theo Nani, một trong những nguyên nhân chính khiến Man United bị tụt lại ở Premier League thời hậu Sir Alex là tinh thần của các cầu thủ. “Các anh thử nhìn vào đội hình của chúng tôi lúc đó đi, rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm,” Nani nói. “Họ luôn thể hiện xuất sắc, không chỉ trong sân mà cả ngoài sân nữa. Chính họ là những người vừa dìu dắt, hướng dẫn, vừa gây áp lực để những cầu thủ trẻ như chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp”.

230. Trong 8 mùa giải khoác áo Man United, Nani ra sân tổng cộng 230 trận trên mọi đấu trường. Anh đóng góp cho Quỷ đỏ 113 bàn thắng, trong đó có 40 pha lập công trực tiếp và 73 pha kiến tạo.

XEM THÊM

Solskjaer lại đánh bại Guardiola: Khi tinh thần mạnh hơn chiến thuật

Bruno Fernandes kiến tạo 'ma thuật' giúp Martial phá lưới Man City

M.U mất oan quả phạt đền và thẻ vàng bất công cho Fred?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x