
Việc Chelsea sa thải Liam Rosenior chỉ sau hơn ba tháng đã tạo ra làn sóng lo ngại lớn, đặc biệt từ những người từng gắn bó sâu sắc với CLB. Trong đó, cựu đội trưởng John Terry không giấu nổi sự bất an khi chứng kiến đội bóng cũ tiếp tục chìm trong khủng hoảng.
Phát biểu trên mạng xã hội, Terry thẳng thắn: “Tôi thực sự lo lắng cho những gì sẽ xảy ra với CLB. Chúng ta lại cần một HLV mới, và tôi không chắc khi nào ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định”. Đây đã là lần thứ hai trong mùa giải Chelsea sa thải HLV, sau khi Rosenior chỉ dẫn dắt đội 23 trận kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 1.
Cựu trung vệ huyền thoại cũng đặt ra câu hỏi lớn về sức hút của đội bóng trong bối cảnh hiện tại: “Liệu một HLV đẳng cấp có muốn đến Chelsea lúc này không? Chúng ta có thể phải bán đi những cầu thủ tốt nhất, không được dự cúp châu Âu… mọi thứ đều rất khó khăn”. Những nhận định này phản ánh rõ thực trạng đáng báo động tại Stamford Bridge.
Thực tế, phong độ của Chelsea đã chạm đáy. Trận thua 0-3 trước Brighton không chỉ là thất bại thứ năm liên tiếp tại Premier League mà còn đánh dấu chuỗi 5 trận không ghi bàn, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thế kỷ lịch sử CLB. Chính chuỗi kết quả tệ hại này đã khiến Rosenior không thể trụ lại, dù mới ký hợp đồng dài hạn.

Hiện tại, Calum McFarlane được giao nhiệm vụ tạm quyền, bắt đầu bằng trận bán kết FA Cup gặp Leeds United. Terry kêu gọi các cầu thủ “gạt bỏ mọi ồn ào” để tập trung cho trận đấu quan trọng này, nhưng cũng thừa nhận tương lai CLB “không còn rõ ràng như trước”.
Không chỉ Terry, nhiều cựu danh thủ khác cũng bất ngờ trước quyết định sa thải Rosenior. Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng CLB “hết lựa chọn” khi thành tích quá tệ, dù ông tin rằng HLV người Anh xứng đáng có thêm thời gian. Trong khi đó, Jason Cundy thậm chí gọi màn trình diễn trước Brighton là “tệ nhất từng thấy”, chỉ trích đội bóng thiếu tinh thần và bản lĩnh.
Những phản ứng này cho thấy Chelsea đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ sân cỏ đến phòng thay đồ và cả chiến lược dài hạn. Việc thay tướng liên tục không còn là giải pháp mới, nhưng lần này, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn khi niềm tin từ cả nội bộ lẫn người hâm mộ đang dần cạn kiệt. Trong bối cảnh mùa giải sắp khép lại, Chelsea không chỉ cần một HLV mới, mà còn cần một hướng đi rõ ràng để thoát khỏi vòng xoáy bất ổn. Nếu không, những lo ngại của John Terry có thể sớm trở thành hiện thực.





















-ra-ngay-23-4-.jpg)


