Jack Wilshere: 'Đã lâu rồi tôi không còn thích bóng đá...'

Trung Nghĩa
07:51 ngày 12-07-2022
Jack Wilshere vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 với tư cách là một cựu thần đồng của Arsenal. Nhưng như anh chia sẻ với FourFourTwo (FFT), không phải lúc nào mọi chuyện cũng “thuận buồm xuôi gió”.
Jack Wilshere: 'Đã lâu rồi tôi không còn thích bóng đá...'

Vào tháng 2/2011, Barcelona tới làm khách trên sân của Arsenal. Wilshere khi đó mới 19 tuổi nhưng đã được ra sân thường xuyên trong đội hình của Pháo thủ. “Tôi nhớ đã nhìn qua những cầu thủ như Messi, Xavi và Iniesta và tôi đã rất lo lắng”, Wilshere nói với FFT. “Đó là những cầu thủ đã giành chức vô địch Champions League chỉ 2 năm trước đó. Họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

Nhưng tiền vệ 19 tuổi đã không bị “khớp” trước dàn sao của Barca. “Có một khoảnh khắc, khoảng 30 phút sau khi trận đấu bắt đầu, tôi thực hiện một cú tắc bóng với Andres Iniesta”, anh nhớ lại. “Chúng tôi đã bị dẫn trước 1-0 vào thời điểm đó và cả đám đông đã đứng dậy. Nó thực sự đã khiến chúng tôi sống lại hy vọng”.

Những cầu thủ đẳng cấp thế giới bên phía Barca chỉ có thể làm nền cho một cầu thủ 19 tuổi. Đó là một màn trình diễn nghẹt thở khi Pháo thủ vùng lên để giành chiến thắng 2-1. Không chỉ NHM Arsenal ghi nhớ mà cả châu Âu đều biết đến tên của Jack Wilshere. 

“Tôi có cơ hội lên đội một khi mới 16 tuổi”, Wilshere nói. “Rõ ràng đó là một sự khác biệt. Nhưng tôi không nghĩ về việc mình giỏi như thế nào, tôi chỉ muốn cải thiện bản thân. Tôi đã chơi ở League Cup và muốn có những phút thi đấu ở Premier League. Tôi muốn đẩy bản thân lên một cấp độ khác”.

Con đường sự nghiệp của Wilshere khá giống với của Cesc Fabregas. Wilshere nói: “Cesc là một chàng trai mà tôi rất ngưỡng mộ khi đó. Anh ấy bắt đầu chơi bóng từ khi còn trẻ - 16 tuổi. Anh ấy chỉ hơn tôi 5 tuổi nhưng đã là thủ quân của đội”.

Nhưng Wilshere đã không thể có được thành công như Cesc. Tiền vệ này đã có 49 lần ra sân cho Arsenal trong mùa giải 2010/11 trước khi chấn thương khiến anh bị loại hoàn toàn khỏi mùa giải tiếp theo. Nhưng Wilshere đã không đánh giá đúng sự nguy hại của nó. Anh đã buộc bản thân trở lại quá sớm và thậm chí còn thấy khó chịu khi các HLV không cho ra sân.

Tới tháng 8 năm 2016, Wilshere bị đem cho Bournemouth mượn và thi đấu khá tốt. Nhưng khi anh trở lại, Arsenal đã không còn là một ứng viên vô địch. CLB không có suất dự Champions League và hợp đồng của Wilshere chỉ còn 1 năm.

Wilshere là một tia sáng hiếm hoi trong mùa giải cuối cùng của Wenger trên cương vị huấn luyện viên. HLV mới Unai Emery nói với Wilshere rằng ông rất tôn trọng bản hợp đồng mới mà Wenger muốn trao cho anh. Nhưng anh không nhìn thấy tương lai ở Emirates. “Khi một HLV mới đến và nói ‘anh không nằm trong kế hoạch của tôi’, đó là thời điểm thích hợp để rời đi”, Wilshere nói.

Sau khi rời Arsenal, Wilshere gia nhập West Ham nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn. Tới tháng 1/2021, anh quay lại Bournemouth và bị cắt hợp đồng vào cuối mùa 2021/22 với chỉ 17 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng.

Wilshere đã tập luyện một mình kể từ khi trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè năm ngoái. Tới tháng 9 năm 2021, việc chuyển đến Como tại Serie B đã bị chặn lại vì hộ chiếu không thuộc EU của anh. Cuối cùng, anh rẽ sang Đan Mạch để thi đấu cho AGF với hợp đồng 1 mùa. Tới tháng 7/2022, AGF thông báo sẽ không gia hạn và tới ngày 8/7, Wilshere đưa ra thông báo giải nghệ.

“Tôi nghĩ câu lạc bộ tiếp theo của tôi cần phải phù hợp với tôi về phong cách chơi - cũng như phong cách của giải đấu”, Wilshere giải thích với FFT, vài tháng trước khi đến câu lạc bộ cuối cùng của mình. “Ở một nơi nào đó mà tôi sẽ có thể thưởng thức bóng đá của mình một lần nữa. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở mùa giải trước khi trở lại Bournemouth, nhưng rồi lại trở thành cầu thủ tự do… 6 tháng qua thật khó khăn. Đã lâu rồi tôi không còn thích bóng đá”.

Đã có thời, Wilshere không phải là thần tượng bình thường. Anh thắp sáng các đấu trường bằng cách đánh bại những người giỏi nhất. Ở đỉnh cao của mình, anh có thể làm được những điều phi thường. “Kỹ thuật của người Tây Ban Nha và trái tim của người Anh”, như Wenger từng nói.

Nhưng dù có khởi đầu như mơ, Wilshere đã nhanh chóng vụt tắt như một ngôi sao băng để rồi càm thấy cô đơn và chán bóng đá khi vừa bước sang tuổi 30.

“Đó là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong những ngày còn trẻ, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc rời Arsenal”, Wilshere nói về quyết định không ký hợp đồng mới với Pháo thủ năm 2018.

Đá chưa đầy 100 trận trong 5 mùa

Trong 5 mùa sau mùa giải đột phá 2011/12, Wilshere có chưa đầy 100 lần ra sân cho Arsenal. Anh vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng cơn các mộng chấn thương tiếp tục bủa vây lấy tiền vệ này. Tháng 11 năm 2014, một chấn thương dây chằng mắt cá chân đã khiến Wilshere phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Sau đó, ngay trước thềm mùa giải 2015/16, một chấn thương xương mác khiến tiền vệ người Anh chỉ có 3 lần ra sân cho Arsenal trong cả mùa giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x