Không thức tỉnh, Moise Kean sẽ thất bại như Balotelli

Gia Hưng
09:02 ngày 12-05-2020
Chỉ sau chưa đầy 1 năm xuất ngoại, Moise Kean đã từ một thần đồng được tung hô trở thành “món hàng quá đát” ở tuổi 20. Tiền đạo này cần phải có ý thức hơn với sự nghiệp cầu thủ, cũng như tính đến phương án về lại Serie A, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Mario Balotelli.
Không thức tỉnh, Moise Kean sẽ thất bại như Balotelli

Sau khi Moise Kean và Nicolo Zaniolo bị Luigi Di Biaggio phạt vì đi tập muộn trong thời gian diễn ra giải U21 châu Âu năm ngoái, dư luận Italia đã cảnh tỉnh bộ đôi cầu thủ trẻ này. Sau đó, Moise Kean sang Everton với giá 27,5 triệu euro, với hy vọng tỏa sáng ở Premier League.

Nhưng đời không như mơ. Kean không chỉ chìm nghỉm ở Everton, mà còn liên tục vướng vào những rắc rối vì vi phạm kỷ luật. Sau 26 lần ra sân ở Everton, anh chỉ ghi được 1 bàn và có 2 kiến tạo, bất chấp giai đoạn sau này được HLV đồng hương Carlo Ancelotti rất ưu ái. 

Tháng 10/2019, Kean bị Everton phạt nội bộ vì đi tập muộn. Tháng 11/2019, HLV Paolo Nicolato của ĐT U21 Italia đã mắng Kean gay gắt vì cầu thủ này nổi nóng, đẩy vào ngực đối phương khiến phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp U21 Ireland.

Mới nhất, bất chấp lệnh cách ly của chính phủ Anh, Kean tổ thức tiệc tại nhà riêng trong thời gian cách ly xã hội, đã thế còn đăng tải video khoe lên Snapchat một cách ngớ ngẩn. Hành vi này thể hiện sự thiếu chín chắn của Kean. Trong tuyên bố phạt nội bộ cầu thủ này một lần nữa, lãnh đạo Everton nhấn mạnh rằng, những gì Kean làm là “không thể chấp nhận”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Everton đã không biết cách sử dụng Kean. Điển hình là chuyện HLV tạm quyền Duncan Ferguson cho Kean vào sân ở phút 70, rồi rút anh ra ở phút 89 trong sự bực bội của tiền đạo 20 tuổi, khi đó cúi đầu bước thẳng vào đường hầm. 

Moise Kean không còn được ưa thích tại Everton do ý thức kỷ luật rất kém

Trên truyền hình, cựu hậu vệ John Arne Riise nói: “Trong bóng đá, bạn phải tính cả đến khía cạnh con người. Ông ta đã hủy hoại sự tự tin của một cầu thủ trẻ. Ông ấy thậm chí không thèm bắt tay thằng bé”.

Quả là rất nhiều chuyện không như ý với Kean trong chỉ mấy tháng ngắn ngủi trên đất Anh. Ở tuổi 20, có lẽ thế là quá nhiều với Kean. Anh chưa từng phải chịu đựng sự khắc nghiệt này khi còn chơi cho Juventus, thời điểm chỉ ngồi dự bị và không chịu nhiều áp lực phải tỏa sáng. Sức ép Premier League cũng đã phát lộ phần phá phách của Kean, thứ mà người ta luôn so sánh anh với Mario Balotelli, một tài năng Italia khác đã lụi tàn vì tính khí khó ưa.

Kean vẫn là một ngôi sao trẻ và sẽ tỏa sáng nếu thi đấu ở Serie A, mảnh đất ít thị phi hơn, các rào cản văn hóa và ngôn ngữ biến mất. Hiện giờ, đang có Roma, Milan, Napoli, Sampdoria và Inter muốn đưa Kean trở lại nước Ý. Sevilla của GĐTT Monchi, một người cũ của Roma, cũng đánh tiếng quan tâm đến ngôi sao lưu lạc này. Kean có rất nhiều sự lựa chọn.

Ý tưởng của Roma là mượn Kean 2 mùa kèm tùy chọn mua đứt, hoặc đổi một trong hai cầu thủ, Justin Kluivert hoặc Cengiz Under để lấy Kean. Họ là đội tâm huyết nhất với thương vụ này, khi đã đàm phán riêng với người đại diện Mino Raiola trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Roma cũng có lợi thế vì có Zaniolo là đồng đội và bạn thân thiết với Kean ngoài đời, việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn.

Giới chuyên môn đánh giá khả năng Moise Kean trở về Italia là khá cao. Everton sẽ không ngăn cản chuyện này, bởi họ cũng biết Kean gặp khó khăn trong việc hòa nhập, cũng như ý thức chuyên nghiệp có vấn đề. Quyết định vẫn nằm ở Kean. Nếu không sớm trở thành một cầu thủ chỉn chu hơn, rất có thể anh sẽ lại là một ngôi sao xẹt.

Ở Italia, Kean sợ bị phân biệt chủng tộc
Sở dĩ Moise Kean tìm đường ra nước ngoài thi đấu là vì anh không vui với tình trạng phân biệt chủng tộc không được cải thiện tại Italia. Mùa cuối cùng ở Juve, Kean đã bị CĐV Cagliari miệt thị màu da, rồi sau đó HLV Allegri và đàn anh Bonucci, thay vì an ủi, thì lại nhắc Kean không nên ăn mừng khiêu khích các CĐV. Allegri và Bonucci không sai, nhưng Kean không hài lòng với chuyện đó. Giống Balotelli, Kean có cá tính mạnh và khá ngông cuồng.

XEM THÊM

Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x