Liverpool vừa thua trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League sau thất bại 1-3 trước Leicester vào cuối tuần qua. Vào lúc này, cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò Klopp đã giảm đi rất nhiều khi họ đã rơi xuống vị trí thứ 6, kém đội dẫn đầu Man City 13 điểm trong khi vẫn thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Đây là thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của Klopp. Cùng với đó, ông đón nhận thêm tin buồn từ gia đình khi mẹ mất mà không thể trở lại Đức do lệnh cấm nhập cảnh từ vùng dịch.
Bên ngoài sân Anfield, người hâm mộ đã làm một tấm banner có dòng chữ: "Jurgen Klopp, YNWA" (tạm dịch: Jurgen Klopp, ông không bao giờ phải đi một mình đâu) để cổ vũ người thuyền trưởng của mình.
"Tôi bị sa thải hay từ chức à? Tôi không cần nghỉ", Klopp chia sẻ. "Tấm banner rất cảm động nhưng không cần thiết. Tôi không cảm thấy mình cần một sự cổ vũ đặc biệt vào thời điểm này.
Điều tôi không muốn làm nhất là nói về chuyện cá nhân trong một cuộc họp báo nhưng chia sẻ riêng tư một chút, chúng tôi đúng là đang trong một giai đoạn khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ đương đầu với nó như một gia đình, 100% là vậy".
Trước chuyến hành quân sang Budapest (Hungary) để tham dự trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp RB Leipzig, Klopp trấn an: "Không ai cần lo lắng cho tôi. Tôi trông thế này bởi vì thời tiết không còn lạnh nữa, râu của tôi ngày một xám hơn và tôi cũng không ngủ nhiều. Nhưng tôi tràn đầy năng lượng. Hoàn cảnh hiện tại là một thách thức.
Tôi không muốn có nó nhưng đây là một thách thức thú vị. Chúng tôi sẽ vượt qua. Nghe có vẻ buồn cười nhưng chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ bằng cách chơi bóng, gắn kết mọi người với nhau, chiến đấu bằng tất cả những gì mình có và học hỏi nhiều hơn tất cả những mùa giải trước đây. Kế hoạch hiện tại là thế".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn