Liverpool chưa chi đã... nhớ Salah!

Kinh Thi Kinh Thi
08:59 ngày 23-06-2020
Chỉ sau một trận, Liverpool đã phải... nhớ Mohamed Salah. Nói vậy không chỉ vì Liverpool hòa không bàn thắng với Everton trong trận đấu đầu tiên sau dịch. Còn vì, không có Salah, cảm giác rằng Liverpool sẽ không có bàn thắng là khá rõ ràng.
Liverpool chưa chi đã... nhớ Salah!

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Không có Mohamed Salah, cầu thủ Nhật Bản Takumi Minamino đá chính cùng Roberto Firmino và Sadio Mane trên hàng tiền đạo. Về sau còn có Divock Origi vào thay Firmino, sau khi Minamino đã phải rời sân, nhường chỗ cho Alex Oxlade-Chamberlain. Báo giới nhìn nhận: cả Origi lẫn Minamino đều không ở cùng đẳng cấp với bộ ba quen thuộc lâu nay nơi hàng tiền đạo Liverpool. Nhưng, vấn đề ở đây là Juergen Klopp có thể tăng cường chân sút nào cho “cùng đẳng cấp”?

Liverpool đã “hụt” Timo Werner, cho dù thật ra cũng không ai dám khẳng định là nếu mua được Werner thì vấn đề tiền đạo của Liverpool sẽ trở nên hoàn hảo. Mỗi người mỗi ý, về vấn đề tăng cường tiền đạo. Nhưng điểm chung trước mắt vẫn là cảm giác “nhớ Salah”, khi chân sút người Ai Cập không rời khỏi ghế dự bị trong trận đấu này.

Salah thì ai cũng biết. Thật ra, đấy là chân sút có tỷ lệ... sút hỏng vào loại cao nhất trong hàng ngũ các siêu sao hiện thời. Nhưng khi bàn về tiền đạo Liverpool thì ai cũng thấy tầm quan trọng của sự ăn ý, độ nhuần nhuyễn trong lối chơi, chứ không chỉ có đẳng cấp cá nhân. Đẳng cấp còn hạn chế của Minamino chỉ là một chuyện. Anh phối hợp ra sao với Firmino, Jordan Henderson và Sadio Mane lại là chuyện khác. Chỉ một thay đổi so với công thức quen thuộc là đủ dẫn đến khác biệt: nguyên hàng tiền đạo Liverpool không sút trúng đích quả nào trong trận đấu này. Ngoài vấn đề phong độ, đấy còn là khâu phối hợp nữa. Tiền đạo Liverpool đã không có nhiều cơ hội, khi không còn điểm nhận bóng quen thuộc mang tên Salah.

Vắng Salah, hàng công Liverpool như “tàng hình” trước Everton

HLV Juergen Klopp đành chuyển hướng, khi phát biểu sau trận rằng Liverpool xứng đáng với 1 điểm mà họ lấy được trong trận đấu này. Vâng, đấy là thành quả xứng đáng. Mà sao không bàn về mục tiêu lấy trọn 3 điểm? Ý Klopp là ngay từ đầu, ông đã không hướng tới mục tiêu “ăn thua đủ”, khi chính ông biết rõ hơn ai hết tình trạng Salah chưa đủ phong độ ra sân? Trên thực tế, người hùng của Liverpool là thủ môn Alisson. Anh mà không xuất sắc cản phá, Liverpool không dễ rời sân với kết quả hòa.

Tất nhiên, việc Liverpool sẽ lên ngôi vô địch Premier League mùa này không hề lung lay (có chăng, vấn đề chỉ nằm ở chỗ các trận đấu có được tổ chức ổn thỏa như kế hoạch hay không). Nhưng trận đấu vừa qua cho thấy: sẽ nảy sinh rắc rối trong tương lai nếu Klopp không nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào bộ ba Salah, Firmino, Mane. Liverpool đâu thể giữ mãi mức độ hoàn thiện nơi bộ ba tiền đạo ấy! Tìm người thay thế ở đẳng cấp tương đương chỉ là một giải pháp cụ thể. Ngoài ra là việc thay đổi hệ thống, lối chơi...

Ở đẳng cấp cao của Klopp, đâu thể giải quyết vấn đề một cách “ngây thơ” như gợi ý của Jamie Carragher - cứ mua thêm tiền đạo giỏi! Chẳng hạn, câu chuyện sẽ khác nếu Liverpool có một hoặc vài tiền vệ sáng tạo. Điều này thì ngay cả khi vô địch Champions League, Klopp cũng chẳng có. Nói chung, Liverpool của Klopp chưa bao giờ có hàng tiền vệ “ngon lành”. Cơ hội sẽ đến nhiều hơn, nếu Klopp cải thiện được chất lượng tiền vệ?

Chỗ tuyệt vời nhất đối với HLV Klopp chính là: bây giờ mà Liverpool càng bộc lộ nhiều vấn đề chuyên môn, thì càng tốt. Ông sẽ có dịp chỉnh sửa. Và điều chắc chắn là mọi vấn đề nảy sinh trong giai đoạn này đều sẽ không gây bất cứ hậu quả quan trọng nào, cho một Liverpool chỉ đang chờ ngày chính thức đăng quang ở Premier League.

Hàng công nín lặng
Vắng Mohamed Salah, nguyên hàng tiền đạo Liverpool chỉ thực hiện được vỏn vẹn 3 cú dứt điểm, không có quả nào đúng hướng cầu môn. Đấy là điều khó hình dung nổi, nơi một Liverpool luôn khét tiếng về khâu ghi bàn và lối chơi tấn công rực lửa. Số trận không thắng trong 3 vòng đấu gần đây nhất của Liverpool (2) đã bằng với số trận không thắng của họ trong 38 vòng đấu trước đó ở Premier League.

7 - 7 trong 8 trận derby Merseyside thuộc Premier League tại SVĐ Goodison Park gần đây nhất có kết quả hòa. Mặt khác Everton - Liverpool là cặp đấu có kết quả 0-0 nhiều nhất trong lịch sử Premier League. 

XEM THÊM

Tottenham ký hợp đồng ngắn hạn với 2 lão tướng ở hàng thủ

Joe Cole thay Chelsea dụ dỗ Chilwell

Roy Keane thừa nhận mình quá… hiền

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x