Liverpool: Klopp và tư duy tích cực

Từ 11:15 ngày 07-03-2020
Khi Andy Robertson đến Liverpool, anh là một hậu vệ có khả năng tấn công tốt, nhưng phòng ngự tệ. Người tuyển dụng khác sẽ tránh hậu vệ cánh dạng ấy.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Nhưng Klopp không nghĩ thế, ông cho rằng “tấn công hay thì đã làm được một nửa công việc rồi nên Robertson chỉ cần trau dồi khả năng phòng ngự thêm chút nữa là thành hậu vệ cánh hoàn hảo thôi”. Bây giờ Robertson là một trong những hậu vệ cánh lên công về thủ hay nhất thế giới.

Người ta gọi những gì Klopp suy nghĩ và thực hiện chính là thuộc về tư duy nửa chiếc cốc. Một chiếc cốc trên bàn, người tích cực sẽ nói: “Chiếc cốc này đầy một nửa”, người tiêu cực lại bảo “Chiếc cốc này vơi một nửa rồi”. Klopp thuộc mẫu người nhìn điểm tích cực, là cốc đầy nửa nước. Và ông sẽ đi kiếm thêm phần nước còn lại.

Một câu chuyện rất nóng gần đây. Sau trận Chelsea thắng Liverpool 2-0 ở vòng 5 FA Cup. Một phóng viên đã hỏi HLV Juergen Klopp có lo lắng về dịch Covid-19 hay không? Ông đáp: “Điều tôi không thích ở cuộc sống này, là mấy người coi trọng ý kiến của một HLV bóng đá về một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi không hiểu điều đó, thực sự. Việc người nổi tiếng ra ý kiến chẳng quan trọng gì cả. Chúng ta phải nói những vấn đề thuộc phạm trù mình biết, chứ không phải lấy một người không biết gì như tôi ra phỏng vấn. Tôi chỉ là một gã đội mũ bóng chày và râu ria lởm chởm. Tôi cũng lo như bao người thôi. Tôi sống trên hành tinh này và mong muốn nó được an toàn và khoẻ mạnh, tôi chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất. Nhưng ý kiến của tôi là vô giá trị”.

Bạn phải vỗ tay vì những gì Klopp phát biểu. Ông đã đúng. Chuyện nào ra chuyện đó, phận người nào thì làm việc của người đó. Câu trả lời của Klopp chính là nói cho chúng ta rõ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Bạn có thể tham gia chém gió, nhưng đừng biến nó thành quá lố. Hãy nhớ cho trên đời này có 3 việc: “Việc của bản thân/Việc của người khác/Việc của ông trời”. Chúng ta thường buồn phiền là do: quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời.

Liverpool lúc này đã thua 3 trên 4 trận gần nhất. Và điều quan trọng nhất của họ phải là chiến thắng trở lại, chiến thắng liên tiếp cho đến ngày đủ điểm nâng cúp. Hết. Chứ không phải đi lo lắng chuyện ông trời, là dịch Covid-19 kia.

Chỉ cần Liverpool còn Klopp, người luôn tư duy tích cực và tập trung làm tốt việc của bản thân, chuyện Liverpool chiến thắng trở lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

XEM THÊM

Dự đoán kết quả vòng 29 Ngoại hạng Anh: Liverpool hồi sinh

Liverpool: 'Kẻ hủy diệt' bị… cúm

Liverpool sẽ thắng Atletico?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x