Sự lãng mạn rất cần trong bóng đá, nhưng để trở thành kẻ thống trị, điều tiên quyết lại là tàn nhẫn. Chàng “Robin Hood” Liverpool đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời, song ngôi vô địch là giấc mơ không có thực bởi họ không đủ tàn nhẫn trước các đối thủ yếu hơn.
2 ngày trước, Juergen Klopp tuyên bố Liverpool đang ở trong cuộc đua vô địch. Bây giờ, không ai tin điều đó, kể cả một Liverpudlian nhiệt thành nhất là Steven Gerrard. Trên kênh BT Sport, huyền thoại của The Kop thừa nhận giấc mơ vô địch đã tan vỡ sau thất bại choáng váng 2-3 ngay trên sân nhà trước Swansea. “Bạn có thể hình dung khuôn mặt Klopp vào lúc này”, Gerrard nói, “Đó là một cú sốc lớn và sẽ rất khó khăn để nói về danh hiệu”.
Suốt 5 tháng qua, Liverpool đã chơi như một nhà vô địch thực thụ. Các học trò của Klopp mang đến thứ bóng đá mãnh liệt và giàu cảm xúc, cùng sức tấn công tàn phá được cụ thể bằng 51 bàn thắng, nhiều nhất Premier League. Cho đến nay, The Kop cũng là đội duy nhất bất bại, đồng thời kiếm được nhiều điểm nhất (12) trong các cuộc đấu nội bộ nhóm Big Six.
Nhưng hỡi ôi, để vô địch, chỉ đánh bại các đội bóng lớn là không đủ! Trận thua mới nhất trước Swansea tại Anfield một lần nữa cho thấy, Liverpool giống như chàng Robin Hood, giành giật điểm số từ các đại gia xứ sương mù và... phân phát cho những kẻ khốn cùng.
Nhóm nghĩa quân dũng cảm của Klopp tổ chức các vụ tấn công táo bạo trước Arsenal, Chelsea, Man City, Tottenham và M.U, rồi hào phóng ném số điểm quý giá có được cho những ai khao khát chúng. Như Swansea chẳng hạn. Klopp mô tả đội bóng này “đang cố gắng để tồn tại” vào thứ Sáu. 24 tiếng sau, tân thuyền trưởng Swansea, Paul Clement cùng học trò vui mừng rời Anfield với 3 điểm.
Kể từ đầu mùa, Liverpool đã bỏ lỡ 13 điểm trước các đội bóng thuộc nửa sau BXH. Nếu thu về trọn vẹn, hẳn Liverpool đã chễm trệ trên ngôi đầu với 58 điểm, nhiều hơn Chelsea 6 điểm. Tiếc là bóng đá không có từ “nếu” và với sự lãng phí có tính hệ thống, tuy mùa giải vẫn còn 4 tháng nữa nhưng The Kop rất ít cơ hội đua tranh với The Blues.
Mặt trái của tinh thần Robin Hood
Làm thế nào Liverpool đã trở thành Robin Hood? Klopp từng nhấn mạnh, đội bóng của ông “phải mang tinh thần Robin Hood, chỉ với cây cung và mũi tên nhưng dám đương đầu với một khẩu bazooka”. Và thế là, họ trở thành những chiến binh, với sức mạnh nhân đôi khi chạm trán các đối thủ lớn. Mặt trái của nó, Liverpool không tìm thấy động lực và chơi với sự tự mãn trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.
Thất bại tối thứ Bảy vừa qua cung cấp các dẫn chứng sống động. Cho đến trước phút 55, The Kop kiểm soát bóng 69% nhưng không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào. Trong khi đó, hàng phòng ngự đã chơi một trận đỉnh cao ở Old Trafford cách đây 1 tuần bỗng trở nên yếu đuối, với Simon Mignolet nhận 3 bàn thua từ 3 cú dứt điểm trúng đích, còn Ragnar Klavan với pha phá bóng thiếu quyết đoán trực tiếp dâng chiến thắng cho Swansea.
Cũng phải nói thêm, kể từ khi mất đi tốc độ và cảm hứng từ Sadio Mane, hàng công The Kop thiếu hiệu quả nghiêm trọng. Khi những người còn lại vật lộn để tạo ra mối đe dọa, các phương án B như Sturridge hay Origi chỉ đem đến nỗi thất vọng. Và như vậy, “chàng Robin Hood” Liverpool cứ mãi lạc lối trong giấc mộng xưng vương.
Hai mặt đối lập của Liverpool
Mùa này, tỷ lệ thắng của Liverpool trước các đối thủ thuộc nửa sau BXH chỉ là 53,8%, thu về 23 điểm sau 12 trận (bình quân1,9 điểm/trận). Ngược lại, họ thắng 60% khi chạm trán nửa trên BXH, kiếm được 22 điểm trong 10 trận (2,2 điểm/trận).
1 - Thất bại trước Swansea là lần đầu trong mùa này, Liverpool không thể có trọn vẹn 3 điểm sau khi bị dẫn trước. 3 lần trước, họ đều thắng chung cuộc.
3 - Đây cũng là thất bại thứ 3 trên sân nhà tại Premier League của Liverpool dưới thời Juergen Klopp. 2 lần trước diễn ra cách đây 12 tháng.
Khi mà các đội bóng bám đuổi như Tottenham, Liverpool, Man City hay M.U đều vấp ngã, thì Chelsea lại có chiến thắng thuyết phục để nới rộng thêm cách biệt. Đó chính là những gì đã xảy ra tại vòng 22 Ngoại hạng Anh vừa qua.
Bỏ lại mọi rắc rối liên quan tới vụ chuyển nhượng cùng đội bóng Trung Quốc bên ngoài sân cỏ, Diego Costa đã tỏa sáng giúp Chelsea vượt qua trận đấu khó nhằn với Hull City.
Bàn gỡ muộn mằn của Wayne Rooney giúp M.U giành lại 1 điểm trên sân của Stoke City, riêng anh đi vào lịch sử. Nhưng, cái nhìn tổng quát cho thấy M.U mất quá nhiều điều qua kết quả này.
Tiền vệ Ryan Mason của Hull City sẽ phải phẫu thuật do bị nứt sọ sau pha tranh chấp với trung vệ Gary Cahill (Chelsea) tại vòng 22 Ngoại hạng Anh. Hiện anh đang được các bác sỹ chăm sóc ở bệnh viện St Mary (Paddington).
Ở một vòng đấu mà các ứng viên vô địch như Liverpool, Tottenham đều vấp ngã thì Chelsea vẫn đều đặn tăng ga. Chiến thắng 2-0 trước Hull đã giúp The Blues bỏ xa đội nhì bảng là Arsenal tận 8 điểm. Càng ngày thì cuộc đua vô địch Premier League càng đang là chuyện riêng của Chelsea.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn