Louis van Gaal: Thiên tài sai chỗ

Trần Minh Trần Minh
14:14 ngày 12-12-2015
Có điểm gì giống nhau giữa Louis van Gaal và Rafael Benitez? Đó là 2 HLV xuất chúng, nếu không muốn nói là thiên tài. Nhưng họ đang ở chỗ không dành cho họ.
Louis van Gaal: Thiên tài sai chỗ
Lý do duy nhất khiến Man United vẫn kiên nhẫn với Van Gaal là họ đã trót... phóng lao nên phải theo lao. Việc bỏ ra gần 300 triệu bảng cho chuyển nhượng khiến M.U lâm vào tình thế rất khó sa thải Van Gaal. Vì các tân binh chỉ được mua về để phục vụ triết lý của Van Gaal. Nếu sa thải Van Gaal, M.U rơi vào thế nhà đang xây giữa chừng phải đập ra xây lại từ đầu. Chi phí tất nhiên lại phải đội lên một khoản.

Mà chi phí ấy lại vừa bị thâm hụt bởi M.U sớm bật bãi từ vòng bảng Champions League. Premier League có 4 đại diện thì 3 đội cũng đi tiếp, chỉ M.U bị loại, có... đau không chứ. Ngày trước David Moyes chỉ vừa khen Man City đã bị fan làm tình làm tội, bây giờ Van Gaal điềm nhiên bảo M.U rơi vào một bảng quá mạnh và còn nhìn thấy đội nhà... tiến bộ. Bảng đấu có PSV, Wolfsburg và CSKA mà mạnh thì có lẽ M.U đã trở thành đội bóng trung bình theo nhận định của Paul Scholes thật.

VIDEO: Thông tin trước trận Bournemouth - M.U



Tờ Guardian có bài viết nhan đề: “Nếu Van Gaal là thiên tài, sao M.U vẫn thi đấu chán?”. Đúng, Van Gaal là thiên tài, nhưng ông là thiên tài sai chỗ. Ông không hiểu văn hóa của M.U, ông không hiểu văn hóa của bóng đá Anh nên thành ra những quyết định của ông liên tục bị đặt dấu hỏi. Cũng có thể do chính M.U cũng chẳng hiểu Van Gaal. Họ thấy ông từng thành công tại Ajax, Barcelona và Bayern nên chọn mặt gửi vàng. Nhưng họ chỉ mới chạm vào bề ngoài, cái lý lịch hoành tráng, chứ họ chưa hiểu được bản chất của Van Gaal.

Với Van Gaal, cầu thủ là những quân cờ không hơn không kém. Thế nên mới có chuyện đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ông thản nhiên rút hai cầu thủ từng vô địch thế giới là Bastian Schweinsteiger và Juan Mata ra khỏi sân. Thế mới có chuyện đội nhà đang rất cần lời thúc giục động viên, nhưng Van Gaal vẫn điềm nhiên như đang xem tivi. Bởi ai la hét khi đang... đánh cờ bao giờ?

Van Gaal vẫn giỏi, M.U vẫn đang tiến bộ thật, nhưng điều quan trọng là người hâm mộ hết muốn đồng hành cùng ông trên con đường tiến bộ ấy. “Nhà hát của những giấc mơ” vốn thích nghe nhạc rock, ông lại mang đến cho họ cải lương. Họ quen xem phim hành động, ông chiếu phim của Vương Gia Vệ. Họ thích đọc truyện tranh, ông cho họ “Chiến tranh và hòa bình”.


Lịch sử của M.U được viết bởi những nhân vật cá tính, xô trời lệch đất. Đấy là Eric Cantona với chiếc cổ áo dựng ngược, sau khi ghi bàn chả buồn ăn mừng mà đứng nghênh mặt như thách thức cả thế gian. Đấy là Paul Scholes với những cú sút uy lực, khi thế trận vượt ngoài tầm kiểm soát thì anh sút luôn... ống đồng của đối thủ. Đấy là một Roy Keane sẽ húc đầu vào tường nếu điều đó giúp M.U chiến thắng. 

Đấy là Cristiano Ronaldo bị la ó ở mọi mặt sân mà anh đi qua. Thời Sir Alex Ferguson, khi cần bàn thắng ông sẽ tung vào sân thêm tiền đạo. Lấy trận đấu biểu tượng ở chung kết Champions League 1999 làm ví dụ. M.U khởi đầu với cặp tiền đạo Dwight Yorke - Andy Cole, nhưng họ ghi 2 bàn trong phút bù giờ bởi 2 tiền đạo vào sân từ ghế dự bị là Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer.

Bây giờ, M.U là đội bóng rất thiếu cá tính. Họ đá đủng đỉnh như giao hữu. Họ không cho thấy quyết tâm sắt đá của một con Quỷ đỏ. Khi cần tiền đạo, điều duy nhất họ nhìn thấy là cái đầu xù của anh chàng cao kều Marouane Fellaini, trong khi Chicharito, người M.U vừa bán đi thì đang ghi bàn không kịp đếm ở Leverkusen. Khi sự chán nản của NHM ngày càng tăng, rồi cũng sẽ đến cái ngày ấy, ngày mà phó chủ tịch Ed Woodward gặp Van Gaal mà nói:”Ngài rất tốt, nhưng tôi rất tiếc”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x