Lukaku đấy, Kane... đâu?

Kinh Thi Kinh Thi
10:12 ngày 27-10-2017
Vào thứ Bảy này thì Harry Kane - nhân vật có lẽ là quan trọng nhất trong hàng ngũ Tottenham mà HLV Jose Mourinho cần tập trung nghĩ cách đối phó - hóa ra lại chưa biết có thi đấu hay không (ít ra, đấy là theo lời của HLV Mauricio Pochettino).
Lukaku đấy, Kane... đâu?
Hoàn toàn ngược lại, đối trọng của Kane trong hàng ngũ M.U là trung phong Romelu Lukaku thì khá rõ ràng. Một lần nữa, người ta đang chờ xem Lukaku gánh vác trọng trách ghi bàn cho M.U. Mourinho đương nhiên phải biết quá rõ tầm quan trọng của ngôi sao này. Pochettino cũng biết. Khác biệt trên lý thuyết: Pochettino biết chắc ông (thông qua hàng thủ Tottenham) phải làm gì với Lukaku, còn Mourinho lại chưa biết chắc sẽ phải làm gì với đối phương.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dĩ nhiên, từ chỗ “biết” đến chỗ chọn được giải pháp “làm gì” cho đúng, lại là một vấn đề khác.

Ngày xưa, Diego Maradona hiển lộ tài năng một cách rõ ràng. Đương nhiên ông sẽ “gánh team”, khi Argentina gặp Đức ở trận chung kết World Cup 1986. Một mình Maradona ghi mọi bàn thắng cho Argentina vào lưới Anh và Bỉ ở các vòng tứ kết, bán kết. Và ông ghi bàn theo cách mà đối phương dù thấy trước cũng không có cách nào chống đỡ. Cú solo qua mọi cầu thủ truy cản trong trận gặp Anh sau này được FIFA công nhận là bàn thắng đẹp nhất World Cup qua mọi thời đại. Đến trận kế tiếp, Maradona lại làm... y như thế.

Nạn nhân của Maradona là các thủ môn huyền thoại Peter Shilton và Jean-Marie Pfaff. Tiếp theo sẽ lại là Harald Schumacher, một huyền thoại khác? Khoan nói ban huấn luyện Đức. Cả thế giới phải bàn về cách chống đỡ Maradona trước trận cuối cùng. Kèm “chết” Maradona, hay ông đi đến đâu thì các cầu thủ ở khu vực ấy sẽ chịu trách nhiệm? Chơi bóng sòng phẳng, hay phải “chém đinh chặt sắt”? Rút cuộc, Maradona lại... không đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Ông lùi hẳn về phía sau. Nhưng những đường chuyền như dọn cỗ của Maradona khi đã được tung ra thì việc Jorge Valdano và Jorge Burruchaga ghi bàn dường như chỉ là việc nhỏ còn lại. Vẫn vậy: coi như một mình Maradona hạ gục đội Đức, đưa Argentina lên ngôi vô địch. HLV Franz Beckenbauer “biết người”, nhưng đâu có thắng!


Đích thân Maradona đã đến sân Wembley xem Tottenham đè bẹp Liverpool trong vòng đấu cuối tuần qua, và chúc mừng đồng hương Pochettino. Đấy là “điềm lành” cho HLV người Argentina? Hoặc, có thể liên tưởng điều gì giữa chiến tích huyền thoại năm nào của Maradona với Tottenham của Pochettino trong thời điểm này? Rút cuộc thì bài học “biết người, biết ta”, và vấn đề phong tỏa, dập tắt mũi tấn công nguy hiểm nhất trong hàng ngũ đối phương, sẽ là chỗ mấu chốt quyết định sự thành/bại trong cuộc quyết đấu M.U - Tottenham tối mai?

Lukaku ghi bàn đều đặn ở 6/7 trận đầu tiên, và M.U phăng phăng cùng Man City dẫn đầu Premier League. Nhưng trong 2 trận gần đây nhất, Lukaku không thể ghi bàn. Thế là M.U chỉ hòa Liverpool và thua Huddersfield. Khoảng cách giữa M.U với Man City bỗng tăng từ 0 lên đến 5 điểm. Đấy là thực tế không thể phủ nhận. Và thực tế ấy trở thành bài toán quan trọng, cho cả Mourinho lẫn Pochettino trong những ngày này.

Mourinho chuyên về bài bản phòng ngự, thường nghĩ ra cách phong tỏa đối phương, ở khu vực có thể ghi bàn hoặc khu giữa sân, khá hay. Nhưng, ai sẽ ghi bàn cho Tottenham, lại chưa chắc ông biết được. Đã vậy, chính Mourinho còn phải đắn đo chọn các phương án thế nào, để khai thác sự lợi hại của Lukaku, giúp M.U ghi bàn. Những gì Mourinho đang nghiền ngẫm trong những ngày này, cũng chính là những gì Pochettino đang suy tính. Dù sao đi nữa, cái tên Lukaku vẫn cứ hiện ra, trong khi cái tên Kane lại mơ hồ hơn. Hóa ra, thông tin về việc Kane chưa chắc có thể thi đấu lại - vô tình hoặc hữu ý - trở thành chiêu lạ, rất đáng gờm của Tottenham!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x