M.U 0-0 Chelsea: (Chấm điểm 6) - Vòng 2 Premier League (27/8/13)
Trước đối thủ cực mạnh là Chelsea nhưng M.U đã làm chủ khu trung tuyến khá tốt. Tuy nhiên, Quỷ đỏ mới chỉ làm tốt nhiệm vụ cầm bóng. Còn ở 20m cuối cùng trước khung thành Chelsea, M.U đơn giản là bế tắc. Đây là trận đấu Rooney trở lại và thể hiện khá tốt nhưng một mình anh là không đủ để mang đến sự sáng tạo, mềm mại trong lối chơi cho M.U.
Liverpool 1-0 M.U: (Chấm điểm 3) Vòng 3 Premier League (1/9/13)
Phút thứ 5, M.U đã phải nhận bàn thua khi bóng chạm người Sturridge đi vào lưới. Thời gian còn lại, M.U cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được sự đột biến nào. Khoảng 30 phút cuối trận, David Moyes tung Nani vào sân và thế công của M.U sáng sủa hơn chút ít nhưng một mình Nani là không đủ để cứu Moyes khỏi thất bại đầu tiên với M.U (tính trận chính thức).
M.U 4-2 Leverkusen: 4-2 (Chấm điểm 9) - Vòng bảng Champions League (18/9/13)
Đây là trận đấu M.U chơi tốt nhất kể từ khi David Moyes lên dẫn dắt. Họ làm chủ thế trận tốt, tấn công mạch lạc. Ngay cả khi bị Leverkusen gỡ hòa 1-1 thì M.U cũng không có dấu hiệu rối loạn, vẫn bình tĩnh tấn công và kết quả là ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Đây cũng là trận đấu cho thấy Moyes đang kết hợp khá tốt bộ đôi Rooney - Van Persie.
Man City 4-1 M.U: (Chấm điểm 1) - Vòng 5 Premier League (22/9/13)
Đây là trận đấu tồi tệ nhất của M.U sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Tại Etihad, M.U hoàn toàn lép vế. Thậm chí, sau 50 phút, khi Man City đã bắt De Gea phải vào lưới nhặt bóng 4 lần M.U mới tung ra được 1 cú sút. David Moyes cũng mất điểm nặng ở trận đấu này khi không theo kịp diễn biến. Mãi tới đầu hiệp 2 ông mới tung Cleverley vào sân để củng cố tuyến giữa khi M.U đã bị dẫn 4 bàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn