Maguire kêu gọi MU chiến đấu vì Solskjaer

TIỂU HẰNG
06:51 ngày 30-10-2021
Trung vệ đội trưởng Harry Maguire nhận sai sau màn trình diễn tồi tệ của MU, đồng thời kêu gọi các đồng đội đứng dậy chiến đấu hết mình vì HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Maguire: 'Cầu thủ MU đang nợ Solskjaer'

"Thật xấu hổ khi nhìn lại kết quả và màn trình diễn của toàn đội. Đó là một tuần khó khăn khi chúng tôi đã chơi quá tệ. Tôi sẽ không nói rằng Man United có thể bước tiếp một cách dễ dàng. Đội bóng đang nằm ở đáy mà tôi chắc chắn tất cả các cầu thủ đều cảm thấy trong sự nghiệp của họ. Bạn về nhà và những suy nghĩ cứ chạy quanh quẩn trong đầu. Bạn chẳng tài nào ngủ nổi rồi nghĩ 'Giá như mình đã làm điều này, điều nọ',

Thành thật mà nói, tôi đã về nhà, xem lại bản thân, xem mình có thể làm gì tốt hơn và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng mọi cầu thủ hãy nhìn lại bản thân, hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm thay vì chỉ tay đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Hay xem lại mình đầu tiên khi đội bóng trải qua giai đoạn và những kết quả như thế này.

Chúng tôi đã làm HLV trưởng suy sụp trước Liverpool. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ, đội bóng thất vọng với tư cách là những cầu thủ. Vì vậy chúng tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn về việc đó. Chúng tôi có nợ ông ấy (Solskjaer) một màn trình diễn tốt không? Tất nhiên là có", Maguire chia sẻ trên kênh Sky Sports. 

Cuối tuần trước, MU đã bị Liverpool hủy diệt 5 bàn không gỡ ngay tại sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Một thất bại bẽ bàng, nhục nhã khiến đông đảo cổ động viên phẫn nộ tột cùng, trong đó, Maguire chắc chắn là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất với khả năng phòng ngự yếu kém.

Trận thua ấy đã đẩy HLV Ole Gunnar Solskjaer đến bờ vực bị sa thải, và trước mắt, ông được cho chỉ còn 3 trận đấu nữa để giữ ghế, khởi đầu bằng chuyến làm khách trước Tottenham vào cuối tuần này. Lý thuyết là vậy nhưng nếu tiếp tục nhận thêm một kết quả tồi tệ nữa trước Tottenham, Solskjaer khó lòng trụ hết 3 trận.

Khi được hỏi tại sao phong độ của bản thân lại tệ đến vậy, Maguire phân trần: "Tôi gặp khó trong việc bắt nhịp. Tôi là người phê bình lớn nhất của bản thân nên tôi biết khi nào tôi chơi tốt và khi chơi không tốt. Tôi luôn tìm cách để cải thiện bản thân. Tôi khỏe mạnh trong một thời gian dài, nhưng rồi sau đó dính chấn thương nặng ở mắt cá chân. Tôi đã trở lại và trải qua VCK EURO khó khăn. Mùa này, tôi gặp chút vấn đề khác khiến bản thân phải vật lộn để bắt kịp nhịp độ".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x