Man City cần Harry Kane để làm gì?

Từ 17:18 ngày 24-07-2021
Mùa giải 2020/21 kết thúc với chức vô địch thuyết phục của Man City. Có hai điểm nhấn liên quan đến thành tích này của HLV Pep Guardiola, thứ nhất là hàng phòng ngự với phong độ xuất sắc của Ruben Dias, và thứ hai chính là sơ đồ “số 9 ảo”.

Nếu Ruben Dias là bản hợp đồng có tính toán, thì câu chuyện về “số 9 ảo” là bất đắc dĩ của HLV Pep Guardiola. Suốt nửa mùa giải vừa qua, Man City thường xuyên mất cả Gabriel Jesus lẫn Sergio Aguero, nguyên nhân lúc thì vì chấn thương, khi thì dính Covid-19. Việc không có một số 9 đích thực khiến HLV Pep phải để Man City chơi với sơ đồ “số 9 ảo”, với 5 cái tên ở hàng công là Mahrez, Foden, Bernardo Silva, De Bruyne và Guendogan. Một Man City phòng ngự và chơi “số 9 ảo” đã gây bất ngờ cho phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh. Kết quả như đã biết, Man xanh giành chức vô địch dù trong tháng 9 họ từng rớt xuống vị trí thứ 11 trên BXH.

Câu hỏi đặt ra, “số 9 ảo” có phải là điều mà Pep ưa thích, đáng để cho Man City chơi tiếp ở mùa giải mới? Để trả lời câu hỏi đó, phải nhìn lại lịch sử. Sự hình thành sơ đồ lạ lẫm này bắt đầu từ “mảnh đất chiến thuật” Italia, dưới bàn tay của Luciano Spaletti - HLV của AS Roma. Mùa giải 2006/07, đối mặt với quá nhiều ca chấn thương trong đội, Spaletti ra một quyết định táo bạo: đưa Francessco Totti lên một vị trí trong sơ đồ 4-6-0. Mùa giải 2006/07, Totti giành Chiếc giày vàng, vị trí của huyền thoại người Ý sau này được gọi là “số 9 ảo”. Mùa giải 2008/09 khi còn dẫn dắt Barca, Pep Guardiola nhận thấy những phẩm chất siêu việt của Lionel Messi và sẽ thật phí phạm nếu tiếp tục để anh chơi dạt cánh.

Spaletti từng sử dụng Totti như số 9 ảo

Lấy cảm hứng từ câu chuyện của Spaletti, Pep đưa Messi vào đá giữa (gián tiếp sinh ra mâu thuẫn không thể hàn gắn với Zlatan Ibrahimovic). Messi đá “số 9 ảo”, nhưng còn hơn một bậc với đủ thứ vai trò quán xuyến tuyến đầu, và những chiến thuật thay đổi linh hoạt để anh săn lưới đối phương. Năm 2012, giới túc cầu chứng kiến một sơ đồ “số 9 ảo” nữa làm mưa làm gió, đó chính là Tây Ban Nha của HLV Del Bosque tại EURO 2012. Dù hấp dẫn, nhưng có thể thấy, “số 9 ảo” chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên, hay cố tình xây dựng của các HLV cả. Tất cả đều được hình thành trong “tai nạn” hoặc như trường hợp Messi, mà thiên hạ thì chỉ có một Messi mà thôi. Sau này HLV Enrique cũng kéo Messi xuống chứ không để anh đá cao nhất trên hàng công Barca nữa.

Do đó, Man City thèm khát Harry Kane là điều rõ ràng. Họ không thể phó mặc số phận vào một sơ đồ gây bất ngờ trong giai đoạn ngắn hạn, và đặt cả hàng tiền đạo vào hai “mộc nhân” Raheem Sterling, Gabriel Jesus. Việc Kane được Tottenham “bật đèn xanh” cho đi, là cơ hội mà Man City không muốn bỏ lỡ. Họ giải quyết được vấn đề dài hạn, là một chiến thuật, tìm được người xứng tầm để thay thế huyền thoại Sergio Aguero và cuối cùng là chặt đi móng vuốt của một kẻ cạnh tranh “Big Six”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x