Man City hôm nay là Chelsea hôm qua

Từ 06:31 ngày 23-11-2019
“Hôm qua” được nói tới trên tiêu đề bài viết là 13 năm về trước, mùa giải 2006/07. Nếu chúng ta cùng nhau bước lên “cỗ máy thời gian” để đi ngược dần về quá khứ, ta sẽ nhận ra sự tương đồng đặc biệt giữa Chelsea hôm qua và Man City hôm nay. 

Ngày đầu tiên, cả hai đều được nói tới là những kẻ dùng tiền mua danh hiệu nhờ sự tham gia của các ông chủ giàu có nước ngoài. Năm 2003, Abramovic đã thay da đổi thịt Chelsea. Năm 2008, những đồng tiền của các ông chủ Trung Đông lột xác Man City. Sự xuất hiện của họ không chỉ phá giá chuyển nhượng mà còn phá thế thống trị của các tên tuổi cũ. Chelsea đến, phá thế song mã Arsenal - Man United. Man City đến, phá đi nhóm “bộ tứ” của Man United, Arsenal, Liverpool và chính Chelsea.

Họ đều “cầu hiền” bằng cách mời về những bộ óc quan trọng nhất của đối thủ đến vạch chiến lược. Chelsea có Peter Kenyon từ M.U, còn Man City có Txiki Begiristain từ Barcelona. Tên tuổi của cả hai chỉ chính thức phủ sóng trên thế giới theo cùng một cách: có được HLV giỏi nhất thời điểm ấy, để tạo ra cá tính và bản sắc cho đội bóng. Đấy là Jose Mourinho năm 2004 ở Chelsea và Pep Guardiola hôm nay tại Man City mà ta đang được thấy. 

Điều đặc biệt giống nhau nữa là sự kém duyên tại Champions League. Chelsea của mùa giải 2004/05 hay Man City của mùa 2018/19 đều được đánh giá là một trong những tập thể mạnh nhất lịch sử, và đương nhiên là ứng cử viên số 1 tại các mùa giải đó trên đấu trường châu Âu. Nhưng những gì họ cho chúng ta chỉ là các trận cầu xúc cảm không bao giờ quên được, cùng những thất bại tức tưởi mang tên số phận. Còn chức vô địch ư? Không thể chạm tay tới. 

Cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng

“Lịch sử vận động theo hình xoáy trôn ốc”, và do đó mọi thứ giống nhau giữa 2 CLB này có thể chưa dừng lại. Chelsea sau 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp, đã bị một thế lực cũ trỗi dậy và đánh bại họ. Đấy là Man United của Alex Ferguson tại mùa giải 2006/07. Man City sau 2 chức vô địch Premier League, giờ cũng đang bị Liverpool bỏ xa 9 điểm. 13 năm trước, Mourinho đã vớt vát bằng chức vô địch FA Cup và Cúp Liên đoàn nhưng tiếp tục thua ở Champions League. Mùa giải này, ta có dự cảm không lành là Man City đang có dấu hiệu tương tự, và…cũng có các danh hiệu tương tự. Liệu Pep sẽ ra đi vào năm sau như cách Mourinho rời đi? Hoàn toàn có thể. 

Vậy sau sự ra đi của Pep sẽ là gì? Một nền tảng đã được tạo dựng tại Etihad. Một thế lực đã được xây chắc phần móng. Và một danh hiệu Champions League sẽ đến cho người kiên nhẫn, không bỏ cuộc, cùng một chút duyên. Nhưng không có nụ cười của vị HLV quan trọng nhất lịch sử đội bóng. 

Chelsea và Man City, có thể khác về hình thức nhưng cùng bản chất. Họ xây dựng giống nhau, nên đã tạo nên những vấn đề có tính hệ thống rất tương đồng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x