Man City: Nhà vô địch xứng đáng

Hà Trang
23:58 ngày 15-04-2018
Cuối cùng thì cái ngày Man City chờ đợi cũng đã đến, chức vô địch Ngoại hạng Anh trở lại sân Etihad sau 4 năm, dù nó không được thực hiện trước mắt đại kình địch Man United.
Man City: Nhà vô địch xứng đáng

Pep Guardiola & Ngày trở lại của tiqui-taka

Mùa 2016/17 - mùa ra mắt của Pep Guardiola tại nước Anh đã kết thúc không thể thảm hại hơn. Hai chữ "trắng tay" in hằn vào tâm trí người đàn ông nhiều năm liền song hành với vinh quang này. Đó là một sự sỉ nhục lớn nhưng đồng thời lại ban phát cho cựu thuyền trưởng Barca thứ sức mạnh để phản kháng lại.

Và chỉ sau đúng 1 năm, Pep đã hiên ngang đứng dậy và chứng minh cho cả nước Anh thấy ông không phải là “kẻ ăn hôi” vĩ đại như người đời vẫn nói. Khi mà thứ vũ khí tối thượng tiqui-taka đã được hoàn thiện với những nhân tố mới, Man City bùng nổ như một cơn lốc cuốn phăng mọi rào cản.

Trong đó, sự phát triển đáng kể nhất nằm ở 2 cánh khi Guardiola đã lột xác hoàn toàn bằng Kyle Walker, Benjamin Mendy, Fabian Delph… Tốc độ, kỹ thuật, khả năng bao sân và sự ổn định ở 2 hành lang khiến lối chơi tấn công của Man City thêm phần biến hóa.


Khi một mắt xích yếu được khắc phục, những vị trí còn lại vốn bao gồm toàn cầu thủ chất lượng cũng bất giác chơi tốt lên rất nhiều. Có thể nói, đây là mùa giải đầu tiên mà người Anh được thưởng thức tiqui-taka thực sự bằng xương bằng thịt và nó đã không gây thất vọng một chút nào.

Siêu nhân Kevin De Bruyne

Khi mà Man City đứng trên đỉnh cao, vương miện chắc chắn phải được trao cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã có một mùa giải chói sáng và làm hạt nhân trong lối chơi của Guardiola. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, De Bruyne xuất sắc trong cả nhiệm vụ cầm nhịp, làm bóng, kiến tạo đến ghi những bàn thắng quyết định.

Tính đến thời điểm này, De Bruyne đã có 7 bàn thắng và 15 kiến tạo. Càng đặc biệt hơn, anh thường tỏa sáng trong những trận cầu lớn với các pha lập công trước Chelsea, Arsenal và Tottenham. 


Với David Silva và Fernandinho, De Bruyne giúp Man City hình thành tuyến giữa toàn năng nhất mà bóng đá Anh từng được chứng kiến. Ở đó, De Bruyne linh hoạt di chuyển giữa 2 người đồng đội và lan tỏa khắp mặt sân, đôi khi đứng lùi như một mỏ neo thu hồi bóng, lúc lại áp sát vòng cấm đối phương tung ra những cú đấm trực diện.

Chính sự toàn năng của De Bruyne giúp Man City sải những bước mạnh mẽ tiến một mạch đến chức vô địch. Và khi ngai vàng đã thuộc về Etihad, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa cũng khó thoát khỏi tay De Bruyne.

Sự suy yếu của phần còn lại

Man City thực sự rất mạnh nhưng thầy trò Pep Guardiola cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự đi xuống của Top 6. Trong đó, cụ thể nhất là Chelsea và Man United. 

Câu chuyện của Chelsea trái ngược hoàn toàn với Man City. Mùa đầu tiên của Antonio Conte tại nước Anh đã kết thúc quá ngọt ngào bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng chỉ sau 1 năm, những xung khắc với BLĐ The Blues khiến Conte không toàn tâm toàn ý với công việc, qua đó đánh mất phòng thay đồ cũng như sự tập trung của học trò.

Chelsea tụt dốc không phanh cũng với chính bộ khung từng giúp mình lên ngôi vô địch. Giờ đây, không những không bảo vệ nổi ngai vàng, thầy trò Conte còn nhiều khả năng nằm ngoài Top 4.


Về phần M.U, dù đã cải thiện được phần nào thứ hạng so với mùa trước (thứ 6) nhưng chắc chắn không thể làm hài lòng người hâm mộ. Thứ bóng đá mà Jose Mourinho trình bày gây ức chế với chính CĐV nhà và tạo ra bầu không khí ngột ngạt bao phủ Old Trafford suốt 1 năm qua.

M.U vẫn đang lồm cồm bò dậy cho vừa với danh tiếng to lớn của mình. Chỉ có điều cách làm của họ có vẻ không ổn, chí ít là cho đến thời điểm này. Mourinho không giành nổi chức vô địch, thậm chí mất đi thiện cảm trong mắt những người hâm mộ. Nội bộ M.U rạn nứt với nhiều cái tên buộc phải ra đi sau mùa này.

Ở phần còn lại, Arsenal vẫn đang sống trong thời suy thoái, Tottenham trận hay trận dở còn Liverpool chưa bao giờ cải thiện được hàng thủ dù bỏ ra tới 75 triệu bảng mua về Virgil van Dijk. Do đó, Man City với sự ổn định cứ thế tiến bước trong tâm trạng thoải mái nhất có thể. Chức vô địch đến với họ hoàn toàn xứng đáng. Một lời chúc mừng cho tân vương của xứ sương mù.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x