Man City vùi dập Arsenal 3-0: Lấy cảm hứng cho Champions League

Minh Tâm
10:10 ngày 17-12-2019
Sau trận thua đau đớn trước Man United, Man City đã dễ dàng trở lại bằng việc kết liễu Arsenal. Trận thắng vào rạng sáng qua thêm một lần thể hiện bản lĩnh của Man xanh, nhưng có lẽ sẽ là thiết thực hơn nếu họ coi những thắng lợi như vậy là cú hích cho chặng đường chinh phục Champions League hay cúp quốc nội..
Man City vùi dập Arsenal 3-0: Lấy cảm hứng cho Champions League

Đứng dậy sau mỗi cú vấp
Không có bất cứ trở ngại nào với Man City. Dù phải làm khách nhưng nhà ĐKVĐ Premier League vẫn nhẹ nhàng nã vào lưới Arsenal tới 3 bàn. Và nếu như những Sterling, De Bruyne hay Jesus chắt chiu hơn thì chắc chắn tỷ số còn đậm hơn nhiều. Trận thắng 3-0 trên sân Emirates vào rạng sáng qua đã tái khẳng định đẳng cấp của Man City. 

Từ đầu mùa, Man City đã nhận 4 trận thua, 2 trận hòa và ngay sau những kết quả đáng thất vọng ấy, họ đã lập tức xả nỗi giận vào đối thủ kế tiếp. Như sau khi bị Tottenham cầm chân 2-2, Man City đã đánh gục Bournemouth 3-1 trên sân khách, sau khi thua bất ngờ 2-3 trước Norwich, Man xanh đã nã đến 8 bàn thắng vào lưới Watford… và mới nhất là màn đi dạo tại Emirates bằng chiến thắng 3-0. 

Man City dễ dàng đánh bại Arsenal bằng 3 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1

Tất cả chiến thắng mà Man City giành được sau mỗi cú ngã đều rất hoành tráng, như bù đắp lại tất cả những vất vả, khó nhọc họ phải chịu đựng trong những lần mất điểm của mình. Điều đó nói lên rằng sức tấn công của Man City vẫn còn rất đáng sợ, và sẽ là sai lầm tai hại cho những kẻ không biết mình biết ta mỗi lần đụng độ đạo quân màu xanh.

Nhưng nói gì thì nói, Man City không thể cứ trông vào những thắng lợi như vậy để mơ vô địch vì dẫu sao, thắng hoành tráng đến đâu họ cũng chỉ có tối đa 3 điểm. Mà mỗi lần họ vấp ngã là khoảng cách lại bị Liverpool đào sâu. Lúc này, Man City cần phải hướng đến những mục tiêu thiết thực hơn. 

Bỏ Premier League, hướng về Champions League
Premier League 2019/20 chắc chắn không phải là mùa giải của Man City. Họ vấp phải sức kháng cự lớn hơn của các đối thủ trong nước vốn ngày một hiểu mình, họ đón nhận những thông tin chấn thương mà không hề có sự phòng bị, dẫn đến cảnh phải vá víu đội hình.

Cho đến sau trận thua Man United 1-2, Man City đã thua 4 và hòa 2, bằng đúng số trận thua và hòa của họ trong cả mùa giải 2018/19. Nghĩa là Man xanh phải thắng toàn bộ số trận còn lại thì mới mong bảo vệ thành công ngai vàng. Đấy là mục tiêu gần như là không thể với một đội hình yếu ở hàng phòng ngự như của họ. 

Mà chưa kể đến việc Liverpool còn hay và ổn định hơn cả Man City mùa trước khi đến vòng 17, The Kop mới rớt điểm đúng 1 lần, trong khi cùng thời điểm này mùa trước, thầy trò Pep Guardiola đã hơn một lần không thể giành chiến thắng, khi họ bị Chelsea đánh bại 2-0 và bị Liverpool cầm hòa 0-0...

Nói vậy để thấy rằng nếu như phải trao lại vương miện cho Liverpool thì Man City cũng không cần phải luyến tiếc bởi đây đang là mùa giải của riêng The Kop.

Man City ăn mừng chiến thắng

Mọi yếu tố đều ủng hộ đội bóng của Juergen Klopp đăng quang, đầu tiên là phong độ quá ấn tượng, kế đến là những bước ngoặt đều mang về lợi thế cho Liverpool, như việc Man City liên tục ngã ngựa, phần còn lại trong nhóm Big Six thi đấu trầy trật để một mình Leicester, kẻ ngoài nhóm đại gia, phải đứng lên đua tranh. Mà với thực lực của mình thì chuyện Leicester hụt hơi chỉ là vấn đề thời gian.

Bởi vậy, Man City sẽ phải buông Premier League, như chính Fernandinho thừa nhận: “Đôi khi bạn phải chấp nhận, vì khoảng cách với Liverpool là quá xa”.

Với cách biệt 14 điểm, thiết thực hơn là Man xanh hướng đến Champions League và mặt trận cúp quốc nội. Và có chăng, mục tiêu duy nhất Man City theo đuổi ở giải Ngoại hạng là vượt mặt Leicester chiếm vị trí thứ nhì để lấy đấy làm cảm hứng cho chiến dịch “săn” vàng ở châu lục. Và ngay vòng 18 kế tiếp, Man xanh sẽ có cơ hội khi gặp chính Leicester.

Champions League vẫn luôn là ưu tiên số một với mọi đội bóng lớn, mà với Man City thì họ không thể sống mãi với “lý tưởng” Premier League được. Nếu muốn được công nhận là một gã khổng lồ, chắc chắn Champions League phải là cái đích sau cùng Man xanh cần theo đuổi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x