Sau khi Antonio Valencia rời đi vào cuối mùa giải trước, cho tới tận bây giờ Man United mới công bố đội trưởng mới. Và đó không phải Paul Pogba hay David de Gea mà là Ashley Young.
HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận rằng Ashley Young sẽ là đội trưởng của Man United cho mùa giải 2019/20, ít nhất là vào những lúc anh ấy ở trên sân. Ông cũng tiết lộ rằng David de Gea muốn đảm nhận trọng trách này nhưng quyết định cuối cùng là chọn lão tướng người Anh.
"David rất muốn nhận vinh dự đó, nhưng Ashley sẽ là người đeo tấm băng đội trưởng mỗi khi anh ấy có mặt ở trên sân", Solskjaer nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với AC Milan.
Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là Ashley Young sẽ là đội trưởng mới của Man United, Solskjaer trả lời: "Có thể coi là như vậy".
Dù vậy, khả năng De Gea được đeo băng đội trưởng nhiều hơn Young đang khá rõ ràng. Cầu thủ người Anh không chắc được thường xuyên ra sân do Aaron Wan-Bissaka gần như chắc suất hậu vệ phải còn cánh đối diện Luke Shaw nhận được sự tin tưởng hơn. Vị trí tiền vệ cũng khó có chỗ cho Young khi M.U đã đem về Daniel James và vẫn còn khá nhiều nhân sự như Anthony Martial, Alexis Sanchez, Juan Mata hay Jesse Lingard.
Trong khi đó, một cầu thủ mà Solskjaer không đề cập đến là Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp được cho là rất muốn đeo băng đội trưởng vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, do tương lai của anh tại Old Trafford không rõ ràng nên Solskjaer quyết định không mạo hiểm.
Đội hình lý tưởng nhất của M.U do Ashley Young lựa chọn
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Arsenal đã chứng tỏ tham vọng lớn khi đưa về những tân binh chất lượng ở mùa Hè này. Nhưng chừng đó liệu đã đủ giúp Pháo thủ vươn tầm hay vẫn tiếp tục quẩn quanh với cái đích Top 4 Premier League?
Khi Unai Emery lãnh giải HLV xuất sắc nhất châu Âu trong mùa bóng 2013/14, thì Frank Lampard còn là cầu thủ. Mauricio Pochettino vẫn chưa gia nhập Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer vừa dẫn dắt Cardiff được vài tháng, rớt hạng với vị trí chót bảng ở Premier League.
Leicester đang thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán trụ cột trong những mùa giải qua. Và Harry Maguire có thể là món hàng "được giá nhất".
Tiền bạc không đi kèm với danh hiệu. Đó là bài học mà Man United đang phải nhận sau khi chi ra gần 1 tỷ bảng mà vẫn chưa thể thêm một lần đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh kể từ năm 2013.
Người hâm mộ Chelsea đã khó chấp nhận việc đội bóng để mất Eden Hazard vào tay Real Madrid, nay lại càng thất vọng vì The Blues nghĩ Willian đủ sức thay thế "số 10".
Tiền đạo Romelu Lukaku đã hồn nhiên khoe mẽ chỉ số tốc độ của các cầu thủ Man United ở tour du đấu hè 2019, và điều này khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer khó chịu.
Thử tưởng tượng, đến một ngày, đối thủ lớn nhất của bạn trong một lĩnh vực nào đó bất ngờ gọi tới, bạn sẽ làm gì? Có mấy ai làm được như Juergen Klopp không?
Lần đầu tiên kể từ mùa Hè 2014, Man United lại có một tour du đấu toàn thắng và có lẽ đúng như lời của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Quỷ đỏ thực sự đã có một màn chuẩn bị chất lượng nhất trong nhiều năm qua.
Cầu thủ chạy cánh Leroy Sane có thể đối mặt với viễn cảnh mất một khoản tiền lương đáng kể lên tới 11 triệu bảng nếu tiếp tục từ chối ký hợp đồng mới với Man City.
Cựu tiền đạo Robin van Persie đã đưa ra khá nhiều ý kiến về tình hình của câu lạc bộ cũ Man United, đặc biệt là 2 nhân vật Ole Gunnar Solskjaer và Alexis Sanchez.
Real Madrid đã có màn ngược dòng điên rồ trong 3 phút cuối trận trên sân Bernabeu để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Bayern Munich, qua đó vào chơi trận chung kết Champions League với Dortmund. Dưới đây là những điểm nhấn sau thắng lợi của Los Blancos.
Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Matthijs de Ligt của Bayern Munich tiết lộ trọng tài biên đã xin lỗi anh sau tình huống phất cờ báo việt vị dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào lưới Real Madrid bị từ chối ở phút bù giờ.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 vang lên, HLV Ancelotti và các học trò đã quẩy tưng bừng cùng các CĐV ngay trên sân Bernabeu. Đánh bại Bayern 2-1 trong trận lượt về, Real tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn