Bóng đá là ngành kinh doanh... điên rồ

Kinh Thi Kinh Thi
15:09 ngày 04-08-2019
Liverpool vẫn chưa từng lên ngôi vô địch Premier League, kể từ khi khái niệm này xuất hiện lần đầu tiên, mùa bóng 1992/93. Mùa bóng ấy có gì đáng nhớ?
Bóng đá là ngành kinh doanh... điên rồ
Chính Liverpool đá trận mở màn. Đấy tất nhiên là trận tranh Community Shield - bạn có thể gọi là trận tranh Siêu Cúp nếu muốn. Liverpool thua Leeds 3-4. Eric Cantona lập được hat-trick cho Leeds, rồi chuyển sang M.U chỉ 3 tháng sau đó, như một trong những cú chuyển nhượng thành công nhất của HLV Alex Ferguson ở M.U (thời ấy chưa có “cửa sổ chuyển nhượng” như bây giờ).

M.U thời Cantona là một đội bóng mang tính lịch sử. Đã vô địch Anh năm 1992 trong màu áo Leeds, Cantona lại vô địch trong màu áo M.U, ở mùa bóng đầu tiên mang tên Premier League. Đấy là lần đầu tiên kể từ thập niên 1960 (thời còn Bobby Charlton, George Best), M.U trở lại ngôi cao trên quê hương bóng đá. Và rồi, đội bóng của Alex Ferguson thống trị sân cỏ Anh trong suốt một giai đoạn dài, như mọi người đã biết. Thế còn giai đoạn trước đó?

Sân cỏ Anh thuộc về Liverpool. Từ năm 1973 đến năm 1991, chỉ có đúng một lần Liverpool không đứng ở vị trí vô địch hoặc á quân. Và trong lần duy nhất ấy (mùa bóng 1980/81), giới hâm mộ Anfield được đền bù bởi chiếc Cúp C1 châu Âu! Nhưng nhà vô địch bóng đá Anh 1973, Liverpool, không tranh Siêu cúp. Họ từ chối thi đấu!

Giờ thì ngược lại. Trận tranh Siêu Cúp Anh vốn dĩ dành cho đội đoạt Cúp FA và đội vô địch Premier League. Cả hai danh hiệu trong mùa bóng 2018/19 đều thuộc về Man City. Và Liverpool được đá Siêu Cúp nhờ là đội á quân Premier League. HLV Juergen Klopp lập tức “tỏ thái độ” khi ai đó hỏi ông trong một cuộc họp báo mới đây, về “trận giao hữu mở ra mùa bóng mới”. 

Báo giới nhìn chung cũng đang ra sức quảng cáo cho một trận tranh Siêu Cúp “có ý nghĩa hơn cả”, khi Liverpool và Man City so tài trong bối cảnh chính họ đang được xem là hai thế lực vượt trội trên sân cỏ Anh. “Giao hữu” thế nào được!


Trong nỗ lực nêu bật công lao của Klopp ở Liverpool, người ta còn nhắc lại chuyện (có hay không dĩ nhiên chẳng ai biết) ông cấm các cầu thủ chạm tay vào biểu tượng “This Is Anfield”, đại khái là họ chỉ đủ tư cách làm điều đó một khi đã có danh hiệu cụ thể. Nói đến Liverpool là phải nói đến truyền thống hào hùng nhất trên quê hương bóng đá (thậm chí M.U chưa chắc sánh bằng). Vậy, Klopp có biết Liverpool hào hùng đến nỗi họ... từ chối tranh Siêu Cúp hồi năm 1973 (khi ấy, đội được chọn đá thay là... Man City)?

Trong kỷ nguyên Premier League, Liverpool chỉ mới 2 lần có mặt trong trận tranh Siêu Cúp Anh. Họ đều thắng. Năm 2006, Liverpool thắng Chelsea của một Jose Mourinho vốn đang là HLV hay nhất thế giới. Năm 2001, Liverpool thắng M.U. Đấy là một phần trong kỳ tích đoạt 5 cúp trong vòng 7 tháng. Vâng, đấy sẽ là chiến thắng tuyệt đối, nếu như Liverpool có thêm chức vô địch Premier League năm ấy! 

Trong tư cách ĐKVĐ Cúp FA, Liverpool thắng nhà vô địch Premier League M.U. Còn trong tư cách ĐKVĐ Cúp UEFA, Liverpool thắng nhà vô địch Champions League Bayern Munich. Nhưng giả sử Liverpool khi ấy đã là nhà vô địch Premier League, đã chứng tỏ rõ ràng cái điều quan trọng họ cần chứng tỏ, thành tích đoạt 5 cúp trong 7 tháng kia liệu có xuất hiện?

Người ta gọi bóng đá là một ngành kinh doanh. Nhưng đấy là lĩnh vực kinh doanh điên rồ nhất trên đời. Trong “ngành bóng đá”, cứ phải có một Man City “vô đối” thì mới kéo theo một Liverpool hừng hực khí thế, quyết chiến với nhau... cho vui nhộn. Để rồi, họ nương nhau mà cùng nổi tiếng. 

Trong ngành bóng đá, cứ phải có đủ một cặp kỳ phùng địch thủ, thì các bên mới cùng nhau hốt bạc. Siêu Cúp sẽ... là vứt đi nếu chỉ có Man City, hoặc Liverpool, quá mạnh. Cả hai đội bóng trong cuộcđều không muốn như thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x