Man United đánh bại Newcastle 2-0

Solskjaer đã giành được trái tim quỷ?

Minh Việt Minh Việt
08:51 ngày 04-01-2019
Trong trận đấu khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt M.U, Ole Solskjaer vẫn biết cách giúp đội nhà có chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Từng bước, Solskjaer đang làm hồi sinh lối chơi, tinh thần Quỷ đỏ. Xem M.U bây giờ sảng khoái hơn nhiều so với thời Jose Mourinho. Solskjaer đang giành được trái tim, tình cảm của không chỉ học trò, mà cả các CĐV Quỷ đỏ…
Man United đánh bại Newcastle 2-0: Solskjaer đã giành được trái tim quỷ?
Tiếp tục tái sinh lối chơi, tinh thần Quỷ đỏ 

40 phút sau khi trận đấu kết thúc, Ole Gunnar Solskjaer vẫn đứng ngoài cổng ra của khu khán đài Milburn Stand, gần với khu vực xe bus M.U đang đợi sẵn. Ông kiên nhẫn ký tặng và chụp ảnh cùng CĐV M.U và dĩ nhiên là cả các CĐV Newcastle. Đó là Solskjaer, đương kim HLV Quỷ đỏ, người luôn cư xử đầy văn minh và lịch sự. Đó là hình ảnh thân thiện khác hẳn với những cái cau mày hay sự hằn học trước đây của Jose Mourinho. 

Trước đó, khi trận đấu vừa kết thúc, Solskjaer cũng tiến vào sân đấu chia vui với từng cầu thủ, dành cho Victor Lindelof một cái ôm nồng thắm, rồi đi tới chỗ có CĐV M.U, những người hát vang tên ông trong cả trận để chia sẻ cảm xúc chiến thắng. 

Hiệu ứng Solskjaer tạo ra không chỉ trên sân đấu, mà cả ở những việc ngoài lề nhỏ nhặt như thế. Solskjaer thân thiện, đầy sự tôn trọng với tất cả, đã đưa chân giá trị, phẩm giá, cách cư xử của một quý ông trở lại với chiếc ghế HLV M.U, điều ít nhiều mất đi dưới thời một Mourinho ngạo mạn. Solskjaer là ánh nắng sau cơn giông bão trên bầu trời Manchester. 


Solskjaer kết nối sợi dây tình cảm của ông với các học trò, với các CĐV M.U trước. Solskjaer làm hồi sinh tinh thần Quỷ đỏ, giải thoát tinh thần M.U khỏi ngục tối mà Mourinho giam cầm suốt 2 năm rưỡi qua. Và chính sự đả thông tinh thần đó, chính sợi dây tình cảm được kết nối lại đó là chìa khóa để Solskjaer từng bước tái sinh lối chơi Quỷ đỏ

Trước Newcastle là trận đấu khó khăn nhất của M.U từ khi Solskjaer lên cầm quân. Rafa Benitez đã tạo ra thế trận không hề tồi. Nhưng Solskjaer vẫn biết cách đánh bại đối thủ lão luyện người Tây Ban Nha bằng những đòn rất Man United. Đó là quân bài dự bị. Romelu Lukaku ghi bàn ở cú chạm bóng đầu tiên và chỉ 38 giây sau khi được tung vào sân. Rồi một cầu thủ dự bị khác là Alexis Sanchez kiến tạo để Marcus Rashford ấn định thắng lợi 2-0. 

Xem M.U bây giờ tạo ra cảm giác sảng khoái hơn nhiều so với thời Mourinho. Quỷ đỏ cũng không còn khiến CĐV của họ cảm thấy bị tra tấn khi đêm hôm bỏ giấc ngủ bật dậy xem họ thi đấu. Bởi đó là đội bóng mà lối chơi mang nhiều chất Man United nhất kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. 

M.U của Solskjaer luôn hướng tới tấn công và tấn công đa dạng. Họ lên bóng ở 2 biên rất nhiều khi Solskjaer yêu cầu hậu vệ cánh dâng cao. Họ cũng tấn công trung lộ rất nhiều với sự kết nối của Pogba, Mata, Rashford. 

Man United ít ra phải thế. Từng bước một, Solskjaer đang đưa Quỷ đỏ trở lại với những giá trị truyền thống. 

Chờ bài test Tottenham 

Dấu hiệu của sự hồi sinh là điều không thể phủ nhận. Đừng quên là M.U đã toàn thắng cả 4 trận dưới thời Solskjaer. Khoảng cách của họ so với Top 4 cũng chỉ còn lại 6 điểm. Nên nhớ là thời điểm Solskjaer mới lên cầm quân, Quỷ đỏ còn kém Top 4 tận… 11 điểm. 

Như vậy, M.U đã rút ngắn cách biệt với nhóm dự Champions League tận 5 điểm chỉ sau 4 trận. Khoảng cách 6 điểm hoàn toàn có thể được san lấp trong phần còn lại mùa giải. Với Solskjaer, hy vọng được dự Champions League mùa tới đang trở lại với M.U. Đó là điều tích cực lớn nhất mà Solskjaer mang lại. 


Solskjaer thực sự đã tạo ra mối kết nối với các CĐV, cầu thủ và M.U trở lại là đội bóng đoàn kết đúng nghĩa cùng vị tân HLV. Tuy nhiên, đừng quên là khó khăn thực sự vẫn đang chờ Solskjaer. 4 đối thủ vừa qua toàn những đội bóng yếu và ở nửa cuối BXH. Tuần sau, M.U sẽ có chuyến hành quân đến sân Tottenham. Đó mới thực sự là trận đấu kiểm nghiệm sự tiến bộ thực sự của Quỷ đỏ dưới thời Solskjaer. 

Dù vậy, đó là câu chuyện của 1 tuần nữa. Sau trận đấu với Reading ở FA Cup, M.U sẽ có 4 ngày nghỉ ở Dubai. Thời điểm này, Quỷ đỏ cứ tận hưởng niềm vui đầu năm đi đã. Bởi lâu lắm rồi NHM mới lại được thấy M.U hào sảng như thế. Solskjaer đang thực sự giành được trái tim của không chỉ học trò, mà còn cả các CĐV Quỷ đỏ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x