Man United - Liverpool vốn là cặp đấu nhiều duyên nợ bậc nhất bóng đá Anh. Họ đại diện cho những quyền lực lớn nhất trên sân cỏ xứ sương mù trong quá khứ. Thế nhưng, danh tiếng của trận đại chiến này đang bị hủy hoại bởi sự sa sút của họ trên nhiều phương diện, đặc biệt ở năng lực tấn công.
Manchester và Liverpool chỉ cách nhau khoảng 50 km. Khoảng cách địa lý không quá xa đó đã tạo ra sự ganh đua giữa hai thành phố này. Theo lẽ thường, một rừng không thể có hai hổ. Nhưng khu vực Tây Bắc nước Anh lại xuất hiện tới hai CLB giàu thành tích nhất làng bóng đá xứ sương mù, trong đó Man United có 20 chức VĐQG và Liverpool là 18. Số lần đăng quang của họ (38) nhiều hơn tổng số chức VĐQG của 5 CLB có tiềm lực khác là Arsenal (13), Man City (4), Chelsea (5), Everton (9) và Tottenham (2).
Quá khứ hào hùng là vậy, nhưng thực tại lại đang bị bao phủ trong gam màu tối. Man United hai mùa giải qua chỉ dừng lại ở mục tiêu đua tranh suất dự Champions League. Quỷ đỏ thành Manchester hiện mất phương hướng trong đường lối phát triển, sau sự ra đi của HLV Alex Ferguson và GĐĐH David Gill.
Hàng công đang trở thành điểm yếu nhất của Man United. Kể từ khi Premier League 2015/16 khởi tranh đến nay, họ mới chỉ 3 lần làm tung lưới đối phương, trong đó có 1 bàn được hậu vệ Kyle Walker của Tottenham ghi giúp ở vòng đấu mở màn.
Sự sa sút trong tấn công của M.U xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, có thể kể tới phong độ kém cỏi của những cầu thủ trên tuyến đầu. Chân sút chủ lực Wayne Rooney dần đánh mất bản năng ghi bàn. Anh vụng về, thiếu nhạy cảm ở những pha dứt điểm trong vòng cấm. Tân binh Memphis Depay thừa sức mạnh, nhưng thiếu sự tinh tế của một chân sút lọc lõi. Cả hai cái tên trên chỉ tỏa sáng khi gặp đối thủ yếu Club Brugge tại vòng play-off Champions League 2015/16. Nhưng khi trở lại với thử thách khắc nghiệt tại Premier League, họ hoàn toàn im tiếng.
Bên cạnh vấn đề phong độ của các cá nhân, lối chơi dàn trải, coi trọng kiểm soát bóng của HLV Louis van Gaal cũng là nguyên nhân khiến M.U rơi vào tình cảnh khan hiếm bàn thắng. Quỷ đỏ cần nhiều đường chuyền để đưa bóng tiếp cận cầu môn đối phương. Chính vì sự cầu toàn đó mà Man United có ít các pha bóng đột biến. Khi họ tiến tới sát vòng cấm địa, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Những va chạm nảy lửa trong các cuộc đối đầu M.U - Liverpool
THE KOP CHỈ CÒN HƯ DANH
Dù sao Man United cũng có thể hy vọng việc Wayne Rooney vừa đi vào lịch sử với tư cách là chân sút số một của ĐT Anh sẽ giúp tiền đạo này tìm lại sự hưng phấn. Trong khi đó, tin tức khả quan nhất của Liverpool chỉ là Christian Benteke đã bình phục chấn thương cơ đùi và sẵn sàng thi đấu tại sân Old Trafford vào ngày mai.
Dưới màu áo Liverpool hiện nay, Benteke không có môi trường phù hợp để phát huy khả năng như thời còn chơi cho Aston Villa. Tiền đạo người Bỉ này ưa thích những đường chuyền dài, tạt bổng vào trung lộ. Trong khi đó, hàng tiền vệ Liverpool chỉ cung cấp cho anh những đường ban bật cự ly ngắn.
Benteke rõ ràng không phù hợp với lối đá phối hợp nhỏ mà HLV Brendan Rodgers xây dựng nhiều năm qua. Thế nhưng, không hiểu sao Liverpool vẫn chi một đống tiền tuyển mộ chân sút này. Sự lệch pha giữa hàng tiền đạo và tiền vệ khiến Liverpool mới chỉ có 2 bàn tại Premier League.
Trong trận đại chiến đêm mai, The Kop sẽ thiếu nhân tố gây đột biến chính Philippe Coutinho. Điều đó báo trước 90 phút khó khăn đang đợi họ ở sân Old Trafford.
Liverpool có truyền thống nhận… thẻ đỏ
Man United là một trong những đối thủ khiến Liverpool dễ bị nhận thẻ đỏ nhất. Dường như truyền thống đối địch giữa hai đội bóng này đã khiến các cầu thủ The Kop mất kiểm soát. Bằng chứng là 4 năm qua đã có 3 cầu thủ Liverpool phải nhận thẻ đỏ khi đối đầu M.U. Trong đó, riêng cựu đội trưởng Steven Gerrard đã hai lần bị truất quyền thi đấu vào các năm 2011 và 2015.
Sự khắc nghiệt mà HLV Louis van Gaal đang tạo ra tại Old Trafford nhằm ép M.U vào khuôn đang khiến ông phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các học trò. Nhưng liệu điều này có thực sự là khủng hoảng về cách tiếp cận, hay chỉ là một phản ứng bình thường về mặt tâm lý của các cầu thủ?
Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh. Theo đó, ông dự đoán Chelsea, Man City và Arsenal sẽ bỏ túi 3 điểm còn trận cầu tâm điểm M.U - Liverpool có kết quả hòa.
Phòng thay đồ của M.U đang có những làn sóng ngầm phản đối HLV Louis van Gaal, chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã áp dụng những quy định khắt khe và vô lý tại Old Trafford.
Những năm gần đây, lội ngược dòng trở thành khái niệm xa xỉ trong các trận đại chiến Man United - Liverpool. Cả 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa họ tại Premier League, đội mở tỷ số đều giành chiến thắng chung cuộc. Không những thế, kẻ bị thủng lưới trước không ít lần kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân.
Khi Man City chấp nhận hứng chịu chỉ trích, chi tới 49 triệu bảng mua Raheem Sterling, họ không đơn thuần chỉ mua về một tân binh đắt giá. Thứ Man xanh cần là nguồn năng lượng mới, để cải thiện sức tấn công từ cánh trái và xa hơn là giúp đội bóng “nâng cánh” bay cao trên con đường chinh phục.
Ngay trước thềm trận làm khách Crystal Palace đêm mai tại vòng 5 Premier League 2015/16, Man City đã đón tin vui khi tiền vệ Fernando bình phục chấn thương háng.
Các ứng viên cho giải thưởng “Cầu thủ hay nhất” và “HLV xuất sắc nhất” giải Ngoại hạng Anh trong tháng 8 đã được công bố, với danh sách tràn ngập thành viên CLB Man City.
Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại sau 2 tuần nhường sân chơi cho ĐTQG. Nhân dịp này, cùng điểm lại Top 10 cầu thủ được coi là quan trọng nhất ở các đội bóng tại Premier League theo đánh giá của Independent…
Sau khởi đầu đáng thất vọng, HLV Jose Mourinho tiếp tục đón nhận tin buồn khi thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng.
HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa xác nhận, tiền vệ Jack Wilshere sẽ không thể tái xuất vào cuối tuần này như dự kiến bởi anh mới bị tái phát chấn thương mắt cá.
Theo báo chí Anh, Arsenal, Chelsea và MU đều cử đại diện theo sát nhất cử nhất động của cầu thủ chạy cánh Antonio Nusa, người được xem là “Neymar mới”.
Điểm tin 23/9
- Văn Toàn khánh thành biệt thự hơn chục tỷ báo hiếu bố mẹ
- Ronaldo phát biểu ẩn ý sau trận thứ 5 liên tiếp ghi bàn ở Saudi Pro League
- Messi dính chấn thương bỏ tập, Inter Miami lo lắng
- Ten Hag cảnh báo cầu thủ MU
- Zidane là ứng viên nặng ký thay Ten Hag?
- Lingard sang Ả Rập thử việc ở đội của Gerrard
- Barcelona chính thức "trói chân" Xavi
Giữa tuần qua, Barcelona đã có được 2 bàn thắng ở vòng bảng Champions League từ 2 cầu thủ đẳng cấp là Joao Felix (23 tuổi) và Joao Cancelo (29 tuổi) mà không phải mất một xu bởi đây đều là hàng đi mượn. Trong lúc đói nghèo, lại vớ được hàng cho mượn chất lượng cao, quả là thật may mắn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn