Một Man City tầm thường cũng đủ khiến M.U đổ gục tại Old Trafford

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:45 ngày 25-04-2019
Man City đêm qua không phải là một Man City xuất sắc nhất, song chừng ấy cũng quá đủ để họ dễ dàng "làm gỏi" Man United ở Old Trafford, qua đó rộng cửa bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh.
Một Man City tầm thường cũng đủ khiến M.U đổ gục tại Old Trafford
Trước khi trận derby thành Manchester diễn ra, không ít fan M.U và cả Liverpool hi vọng rằng bằng danh dự cùng niềm tự tôn của đội bóng, Quỷ đỏ sẽ đá một trận sống mái với Man City để tự mở cánh cửa cánh cửa vào Top 4. 

Trên thực tế, Man United đã cho thấy sự quyết tâm khi tích cực vây ráp khiến đội khách gặp khá nhiều khó khăn. Dù vậy, việc dồn quá nhiều sức vào 45 phút đầu tiên cũng là một phần nguyên nhân làm M.U tỏ ra hụt hơi trong hiệp 2 - thời điểm Man City bắt đầu tăng tốc tìm kiếm bàn thắng. 

Theo thống kê, Quỷ đỏ chạy nhiều hơn Man xanh ở hiệp 1 song sang tới hiệp 2, đội chủ sân Old Trafford chạy ít hơn đối thủ tới 5 km. M.U đã chơi pressing đầy nỗ lực, thi đấu với cường độ cao nhưng không thể duy trì được xuyên suốt cả trận, hoặc có một vài cầu thủ chủ động buông xuôi. Man City đơn giản là quá hay, quá nhanh, quá kỹ thuật và quá thông minh. 

Tuy nhiên, suốt 45 phút đầu, Man City trông có vẻ căng cứng. Họ thường xuyên để mất bóng vào tay đối thủ, qua đó tạo điều kiện để Jesse Lingard cùng Marcus Rashford sở hữu không ít cơ hội nguy hiểm. Nếu chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm, M.U có lẽ đã làm được điều gì đó thần kỳ.

M.U tỏ ra quá yếu so với Man City
M.U tỏ ra quá yếu so với Man City

Guardiola có nói rằng để giành chiến thắng, đội bóng của ông cần là chính mình. Pep chấp nhận mạo hiểm có thể thua trận bằng cách dồn toàn lực tấn công sau giờ nghỉ. Fernandinho dính chấn thương phải nhường chỗ cho Leroy Sane, và cũng kể từ đó, Man City bắt đầu tìm được đường vào khung thành của Man United. 

Bernardo Silva chắc chắn là người hùng của Man City khi anh ghi bàn phá vỡ thế quân bình từ một pha xử lý quyết đoán trong khu cấm địa. Cú sút của ngôi sao người Bổ Đào Nha vào góc gần không quá hiểm hóc và đáng lẽ De Gea có thể làm tốt hơn.

Chỉ hơn 10 phút sau, tới lượt Sane lên tiếng từ một cú ra chân sấm sét từ ngoài vòng cấm. Với đẳng cấp của mình, De Gea một lần nữa nên xử lý tốt hơn thay vì để bóng đập chân trái rồi bay thẳng vào lưới. Pha lập công ấy của cựu tiền vệ Schalke hoàn toàn dập tắt hi vọng có điểm của Quỷ đỏ cũng như giáng đòn chí tử vào giấc mộng đăng quang của một Quỷ đỏ khác, đó là Quỷ đỏ vùng Merseyside Liverpool.


So với những gì đã thể hiện xuyên suốt cả mùa, Man City trận này rõ ràng chưa phải là tập thể hay nhất. Họ vẫn cầm bóng áp đảo (63,4% vs 36,6% của M.U), song sút ít hơn đối thủ (8 vs 12). Dù chỉ 8 lần dứt điểm nhưng điểm khác biệt là Man City đút túi 2 bàn thắng còn M.U vẫn chưa biết xé lưới đối phương là gì sau 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 

Vậy rốt cuộc Man City quá mạnh hay M.U quá yếu? Có lẽ vế thứ hai là chính xác hơn cả. Man United giờ chỉ còn là cái xác vô hồn và việc họ gục ngã trước "gã hàng xóm" Man City chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 2 liên tiếp đang nằm trong tầm tay Man City, còn với M.U, cơ hội giành suất vào Top 4 của họ dần trở nên mịt mờ sau mạch 2 thất bại. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Chelsea vào cuối tuần này, và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để họ níu kéo khả năng đoạt vé dự Champions League mùa tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • M.U có nên học hỏi... kình địch? M.U có nên học hỏi... kình địch?

    Bất kể có vào được Top 4 hay không, M.U vẫn cần một cuộc “đại phẫu” trong mùa Hè sắp tới. Theo giới thạo tin, ban lãnh đạo M.U đã lưu ý sự kiên nhẫn cũng như chiến lược chuyển nhượng của Liverpool trong những tháng đầu tiên do Juergen Klopp huấn luyện. M.U có nên học Liverpool?

  • Neville sốc nặng vì phong độ của De Gea Neville sốc nặng với phong độ của De Gea

    Càng về cuối mùa giải, David de Gea càng trở thành cái bóng của chính mình khi liên tục mắc sai lầm, mới nhất là ở thất bại trước Man City.

  • Rò rỉ việc Van Dijk giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm Van Dijk được dự đoán ẵm giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

    Theo một vài nguồn tin, trung vệ đắt giá nhất thế giới Virgil van Dijk của Liverpool sẽ giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

  • Silva may mắn không bị đuổi sau cú kungfu với Perreira Silva may mắn không bị đuổi sau cú kungfu vào ngực Pereira

    Tiền vệ David Silva bên phía Man City may mắn không bị truất quyền thi đấu sau khi thi triển kungfu vào ngực tiền vệ Andreas Pereira của Manchester United.

  • Pep an ủi Klopp khi Man City nắm lợi thế vô địch Pep an ủi Klopp sau khi Man City nắm lợi thế vô địch

    HLV Pep Guardiola khẳng định dù đã thắng ở trận derby Manchester song Man City vẫn phải bình tĩnh cho các vòng đấu còn lại. Trong khi đó, HLV Juergen Klopp cho biết ông sẽ chúc mừng Man City nếu đội bóng này bảo vệ thành công ngôi vương Premier League mùa này.

  • Llorente 'nào' sẽ đá bán kết Champions League? Llorente 'nào' sẽ đá bán kết Champions League?

    Trên nguyên tắc, cứ phải ghi nhận: Fernando Llorente là cầu thủ đã ghi bàn quyết định đưa Tottenham vào bán kết Champions League, và phải nói thêm: Tottenham bước qua xác Man City để vào bán kết. Còn trên thực tế, đấy tất nhiên chỉ là bàn thắng đầy may mắn mà ai xem cũng đã biết là may mắn đến mức độ nào.

  • Khám phá chuyện ăn uống ở Arsenal Khám phá chuyện ăn uống ở Arsenal

    Chuyện ăn uống khoa học ngày càng được chú trọng trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Arsenal không phải ngoại lệ. Nếp ăn nếp uống của các cầu thủ Arsenal được tính toán chi li và kỹ lưỡng chẳng kém gì những chiến thuật của các HLV Pháo thủ.

  • Emery: 'Arsenal vẫn có thể dự Champions League' Arsenal vẫn lạc quan sẽ dự Champions League, vì sao?

    Dù nhận thất bại đau đớn trước Wolves nhưng HLV Unai Emery vẫn vô cùng lạc quan về khả năng dự Champions League của Arsenal.

  • M.U, Sir Alex & Solsa: Trước tiên, phải biết mình là ai M.U, Sir Alex & Solsa: Trước tiên, phải biết mình là ai

    Vì sao Alex Ferguson thành công rực rỡ suốt 27 năm dẫn dắt M.U? Vì cách huấn luyện “độc tài”, đi liền với hình ảnh mắng té tát các ngôi sao M.U, đến nỗi có biệt danh “Máy sấy tóc”?

  • Đã thua Man City, M.U còn bị tố 'chơi bẩn' Đã thua Man City, M.U còn bị tố 'chơi bẩn'

    Ở những phút cuối hiệp 1 trận Man United để thua Man City 0-2 tại Old Trafford vào đêm qua, tiền vệ Jesse Lingard của đội chủ nhà đã có pha vào bóng khá nguy hiểm với Ilkay Guendogan nhưng không hiểu sao anh lại không bị trọng tài rút thẻ.

  • Chuyển động ở Stamford Bridge: Hudson-Odoi chấn thương là... tin vui cho Chelsea Chuyển động ở Stamford Bridge: Hudson-Odoi chấn thương là... tin vui cho Chelsea

    Những tưởng sẽ mất Callum Hudson-Odoi, vận may bất ngờ mỉm cười với Chelsea. Chấn thương nặng khiến hy vọng về một cuộc chuyển nhượng trong mùa Hè tiêu tan và tài năng 18 tuổi đành phải chấp nhận sự thật, tương lai của anh là ở Stamford Bridge.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x