Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho khiêu khích Klopp trước đại chiến M.U - Liverpool

07:07 ngày 14/01/2017
HLV Jose Mourinho lại sử dụng tâm lý chiến với người đồng nghiệp Juergen Klopp trước cuộc đại chiến giữa M.U và Liverpool.
    Mourinho được so sánh có cùng... chất điên với Klopp, nhưng "Người đặc biệt" không cho rằng như vậy. Trong phát biểu mới nhất, ông tin rằng mình bình tĩnh hơn nhiều so với cựu thuyền trưởng Dortmund - người thường xuyên có những màn ăn mừng đầy cảm xúc bên ngoài đường pitse.

    "Tôi không chắc ông ấy (Klopp) có đủ bình tĩnh như tôi", Mourinho chia sẻ. "Không, tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi đều muốn chiến thắng như bao HLV khác. Mỗi người đều có cá tính riêng. Ông ấy có phong cách của cá nhân ông ấy".

    Ngoài ra, Mourinho còn hồi tưởng lại cảnh ông chạy dọc sân ăn mừng sau khi Francisco Costinha ghi bàn vào phút chót giúp Porto loại M.U khỏi Champions League năm 2004. Chiến lược gia người Bồ khẳng định ông hoàn toàn có thể tái hiện phút điên dại đó nếu M.U ghi bàn phút cuối.

    "Tôi có thể chạy. Nhưng các cầu thủ phải ghi bàn ở phút cuối. Tôi vẫn có thể chạy, không thành vấn đề. Có rất nhiều trận cầu lớn mà tôi thừa nhận mình rất lo lắng, nhưng đó là khao khát thi đấu. Tôi muốn đối đầu với Liverpool hôm nay, chứ không phải Chủ nhật. Tôi phải chờ 1 ngày nữa mới tới đại chiến", Mourinho kết luận.

    Mourinho tươi rói khi nghe điện thoại trong phòng họp báo
    Mourinho tươi rói khi nghe điện thoại trong phòng họp báo
    Mourinho tươi rói khi nghe điện thoại trong phòng họp báo

    Bên cạnh đó, khi Mourinho đang trả lời họp báo trước trận với Liverpool thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Chiếc điện thoại của phóng viên dùng phỏng vấn "Người đặc biệt" reo ầm í và ông hồn nhiên nhấc máy giữa phòng họp. 

    Ông nói: "Xin chào". Phía đầu dây bên kia vọng lại: "Vâng, chào ông. Tôi là Abi (Abi Paterson) từ TalkSport". Mourinho cười tươi rói rồi nói: "Đó là từ TalkSport".

    Sau đó, ông Dominic McGuinness, một phóng viên của kênh TalkSport 2 ngồi phía dưới Mourinho trong vẻ mặt đầy bối rối vội cầm chiếc điện thoại của mình và trả lời: "Cô đừng phỏng vấn ông ấy vào lúc này, Abi. Không phải lúc này. Xin lỗi!" rồi vội vàng tắt máy.

    Sau sự cố hài hước, nữ phóng viên Abi Paterson đã lên Twitter đăng tải bức hình Mourinho cầm chiếc điện thoại có hình của cô cùng với dòng chú thích: "Ít nhất tôi đã chọn một tấm hình đẹp để hiện lên trong ứng dụng What's Up của mình".
    Đỗ Trung • 07:07 ngày 14/01/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Vương 08:41 ngày 14/01/2017

      điện thoại này là của tay Phóng viên ngồi dưới ( để trên bàn chỗ Mou để ghi âm-nhưng quên tắt chuông), chứ có phải của Mou đâu nhỉ???

    • Lanhlung 13:31 ngày 14/01/2017

      Từ ngày rùa mẹ khỏe lên, đi đâu cũng gặp rùa con leo, bò, ngịch ngợm...cũng thấy vui.Mọi người nhẹ tay tí nhé kẻo rùa con chạy hết, mất vui!

    • Fan real 13:35 ngày 14/01/2017

      Mou chỉ có cái miệng thôi.. mới thắng đc vài mấy đội yếu vài trận thôi. Trần này gặp Liverpool thì dựng xe buýt là chắc..

      • long ken 17:14 ngày 14/01/2017

        Hehe. Tối mai đừng thức xem nhé. Để tôi thưởng thức Gia cát lượng đấu Tư mã ý. Còn bạn hãy ngủ yên giấc nhé.

    • stefan le 08:30 ngày 14/01/2017

      trước trận thì đi khiêu khích đối thủ, vào trận lại chơi trò hèn nhát dựng xe buýt trước khung thành đội nhà với sơ đồ huyền thoại 9-0-1. Đá thảm hại, bị sa thải thì lại đổ lỗi cho học trò làm phản rồi ôm 1 núi tiền đền bù để chuồn. Mou mặc váy quả là rất hợp với ổ rùa =))))

      • Noi Black 10:47 ngày 14/01/2017

        Tôi xem bóng đá được hơn 20 năm rồi và tôi thấy chẳng ai chế trách hay mỉa mai lối chơi phòng ngự phản công kiểu ý cả , nếu đó là lối chơi nhục nhã thì người Ý đã bỏ nó rồi chứ không tồn tại đến bây giờ . Đó là văn hóa , là phong cách của mỗi quốc gia là trường phái của mỗi HLV . Đơn giản VN vđ AFF cup 2008 hay Malaysia vđ SAegame 2009 và AFF 2010 , Hy Lạp vđ Euro 2004 , BĐN vđ 2016,.... cũng chảng phải áp dụng lối chơi đó sao .Chẳng ai nhục nhã cả , người chiến thắng là người có tất cả .

      • Lâm mộng nghi 12:28 ngày 14/01/2017

        Đá thảm hại, bị sa thải nên đi tới đâu cũng vô địch tới đó Tính từ porto 2003 tới 2016 giữa Mourinho và Liverpool sẽ hiểu. Thik loi đá của Liverpool nhưng câu thủ chưa đủ tầm để vô địch. Trước khi bình luận gì bạn nhớ dem theo não mình nhé. Bóng đá ko có câu thủ tệ chỉ có những người xuất sắc và phần còn lại. HLV cũng như vậy. Chỉ có 1 thứ tệ là mấy anh hùng bàn phím thôi. Dự đoán Chelsea MU Liverpool MC Arsenal theo thứ tự 1-5

      • người duy nhất 13:46 ngày 14/01/2017

        LẼ PHẢI CỦA NGƯỜI THẮNG KẺ THUA MỚI LÀ KẺ NGU MUỘI..HỮU DŨNG VÔ MƯU THÌ ĐÓ CHỈ LÀ CON BÒ TÓT! TƯỚNG TÀI LÀ BIẾT CƯONG NHU ĐẺ SAO HẠ GỤC ĐỐI THỦ SAO GỌI ĐỚN HÈN.HÃY ĐỘNG NÃO ĐẺ BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ CHIẾN LƯỢC GIA !

      • người duy nhất 13:54 ngày 14/01/2017

        HA!HA! ÔM MỘT NÚI TIỀN...CHỈ CÓ THỂ GỌI LÀ ĐỆ NHÂT THIÊN TÀI MỚI LÀM ĐƯỢC CÁI VIỆC AI CŨNG MƠ ƯỚC ẤY, NẾU ĐÚNG VẬY THÌ TÍNH TOÁN NHƯ THẦN...CHUỒN XONG LẠI CÓ THẰNG KHỦNG HƠN TẬU VỀ TRẢ LƯƠNG HẬU HĨNH, EO ÔI ANTI TỨC ÓI MÁU CAM...

      • quang vinh 14:42 ngày 14/01/2017

        chỉ có những kẻ thua độ bán nhà bán cửa mới bức xúc như vây , gio ngồi net comt cho đỡ tức, cái tên này quen thuộc lăm

    • qthinh 08:35 ngày 14/01/2017

      Nói thù vậy chứ vô đá lại dựng xe buýt giống trận lượt đi.

    • Joker 07:23 ngày 14/01/2017

      Mou nổ gặp mu trẩu là hợp với nhau quá rồi

    • fan Mu 16:51 ngày 14/01/2017

      hy vong mu se thang..cam thay hoi hop qua

    • Lfc vn HCM 11:20 ngày 14/01/2017

      Hy vọng Mou chơi đôi công tạo nên trận derby hấp dẫn,còn tử thủ vs đội hình 6.o.1 như lượt đi thì phản bóng đá qa.

    • Chelsea No1 12:54 ngày 14/01/2017

      Phan pháo phởn là cay Mou nhất, 13 trận thì Mou mới cho văng dê được 1 lần vui, Mou cũng là người phách vị văng dê rõ nhấtveef thói mị dân, dởm đời và sái rỗng... Trận không lạ phan nhà phởn a kay

    • fan thekop 12:00 ngày 14/01/2017

      Dung lam giong nhu chelsae - liver nam 2014 nha xe bus 4tang

    • Mr Lopp 14:12 ngày 14/01/2017

      Đường pitch chứ. Viết tiếng Việt cho lành

    • Dũng 14:22 ngày 14/01/2017

      Piste chứ không phải Pitse

    • dung 15:45 ngày 14/01/2017

      ars có cúp vàng mou bao giờ có

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay