Theo dõi thông tin

Maguire hay VAR khiến MU mất 2 điểm ở trận đấu với Bournemouth?

01 giờ trước
MU đã bị mất điểm đầy cay đắng trên sân của Bournemouth khi Harry Maguire nhận thẻ đỏ và khiến đội khách bị thổi phạt đền. Nhưng liệu anh có phải là tội đồ chính hay là VAR?

    Tình huống Amad bị kéo ngã nhưng VAR không thổi phạt đền cho MU. Ảnh: Twitter

    VIDEO: Bournemouth 2-2 MU

    MU đã bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trong trận cầu đầy kịch tính. Đáng chú ý là bàn gỡ của đội chủ nhà vẫn được công nhận dù Amad Diallo cho rằng anh bị phạm lỗi trước đó.

    Cụ thể, ở tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Bournemouth, Amad đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ Adrien Truffert và lập tức đòi phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi và VAR sau đó cũng vào cuộc kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định.

    Các cầu thủ Man United đã phản ứng vô cùng dữ dội. Họ cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không cắt còi trong pha bóng của Amad Diallo, dẫn đến hệ quả trực tiếp là bàn thua ở phần sân đối diện. Dẫu vậy, mọi khiếu nại của thầy trò Michael Carrick đều không làm thay đổi được cục diện.

    Theo thông báo từ Premier League Match Centre trên mạng xã hội X: “Tình huống không thổi phạt đền đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Mức độ va chạm được đánh giá là không đủ để cấu thành lỗi”.

    Lời giải thích này khẳng định VAR đồng quan điểm với trọng tài chính khi cho rằng pha ngã của Amad Diallo là do va chạm thông thường trong bóng đá. Dù vậy, phán quyết trên chắc chắn vẫn khó lòng làm hài lòng những người hâm mộ đội bóng thành Manchester trong bối cảnh câu lạc bộ đang chắt chiu từng điểm số.

    Ngay sau pha bóng này, Bournemouth tổ chức phản công nhanh. Truffert chuyền bóng cho Ryan Christie, người đã dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Senne Lammens, gỡ hòa 1-1 chỉ ít phút sau khi Bruno Fernandes mở tỷ số từ chấm phạt đền. Quyết định công nhận bàn thắng khiến các cầu thủ Man United vô cùng bức xúc.

    Sau đó Maguire có pha va chạm tương tự với Evanilson và VAR cho Bournemouth được hưởng phạt đền đồng thời có thẻ đỏ cho Maguire. Ảnh: Twitter

    Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Man United sau đó một lần nữa vươn lên khi Bruno Fernandes thực hiện quả phạt góc khiến James Hill vô tình phản lưới nhà. 

    Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra ở phút 78. Harry Maguire bị thổi phạt trong vòng cấm sau pha kéo người với Evanilson. Trọng tài không chỉ cho Bournemouth hưởng phạt đền, mà còn rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ của MU do xác định lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

    VAR tiếp tục đứng về phía trọng tài. Tổ VAR kết luận Maguire có hành vi giữ người và không có ý định tranh chấp bóng, nên án phạt là chính xác.  Bournemouth tận dụng cơ hội để ghi bàn từ chấm 11 m do Eli Junior Kroupi thực hiện. Man United sau đó phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

    Sau trận đấu, Maguire cho biết: “Thật đáng tiếc… nhưng đó là thực trạng của bóng đá hiện nay và tôi nên hiểu rõ hơn. Bạn sẽ nghĩ rằng cả hai quyết định đều dẫn đến cùng một kết quả”.

    Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes nhận xét: “Tôi biết trọng tài khó có thể cho cùng một đội hai quả phạt đền, nhưng tôi không hiểu tại sao một pha phạm lỗi lại được tính là phạt đền, còn pha kia thì không. Pha phạm lỗi với Amad rõ ràng là phạt đền”.

    HLV Michael Carrick bức xúc: “Chúng tôi đáng lẽ phải được hưởng thêm một quả phạt đền nữa. Tôi không thể hiểu nổi… thật điên rồ. Trọng tài cho chúng tôi một quả phạt đền vì pha túm bóng bằng hai tay… còn pha thứ hai của Amad thì không. Hai pha phạm lỗi gần như giống hệt nhau. Đối với tôi, đó là hai quả phạt đền và đó là một khoảnh khắc rất quan trọng. Thật khó hiểu”.

    Cựu tiền đạo Wayne Rooney chia sẻ: "Amad Diallo bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã bỏ qua. Pha phạm lỗi của Maguire không rõ ràng như của Amad nhưng lại bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp và phạt đền. Các trọng tài Ngoại hạng Anh đã quá khắc nghiệt với Man United mùa này và điều đó thật nực cười".

    Maguire cũng phải tự trách mình trong tình huống này

    Trên thực tế, cá nhân Maguire cũng phải nhận một phần trách nhiệm trong trận hòa này của MU. Với một trung vệ kỳ cựu, anh không nên có pha kéo người một cách lộ liễu như vậy.

    Rõ ràng là cầu thủ 33 tuổi này đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân của anh khi không thể theo kịp Evalnison và buộc phải phạm lỗi. Nếu như là một trung vệ trẻ khỏe hơn thì chưa chắc điều đáng tiếc đã xảy ra.

    Càng đáng buồn cho Maguire khi anh vừa được triệu tập lên ĐT Anh và BLĐ MU cũng đang cân nhắc gia hạn hơp đồng. "Vết đen" từ trận đấu này có thể khiến Maguire phải chịu tổn thất không nhỏ.

    Dù đánh rơi chiến thắng, kết quả hòa phần nào chấp nhận được với thầy trò HLV Michael Carrick khi họ chịu sức ép lớn từ Bournemouth, thậm chí Alex Scott còn sút dội xà ngang trước đó.

    Về nhân sự, Man United tiếp tục gặp khó ở hàng thủ khi Maguire sẽ bị treo giò 1 trận, trong bối cảnh Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt vẫn đang chấn thương. Tuy nhiên, tin tích cực là Mason Mount đã trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu.

    Trận hòa này khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm cạnh tranh vé Champions League, nơi họ đang phải đua quyết liệt với Chelsea, Brentford và Liverpool.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay