Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đầu: M.U giương buồm đón gió

Thạch Long
06:43 ngày 30-08-2017
Bức tranh tổng quan của Premier League sau 3 vòng đầu chỉ ra sắc đỏ của Man United là đang màu nổi bật nhất. Tất cả các ứng viên còn lại đều đang ở những nấc thang khác nhau của sự bất ổn. Quỷ đỏ đã căng được buồm, nhưng liệu họ có đón được gió lớn để ra khơi hay không?
Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đầu: M.U giương buồm đón gió

Man United, độc cô cầu bại

Nếu ví hành trình đến ngai vàng Premier League là quá trình cài đặt thành công một phần mềm trên máy tính thì Man United mới chỉ “loading” được 7,8%. Sau 3 vòng đầu, Quỷ đỏ đang là CLB duy nhất toàn thắng và họ cũng chưa lọt lưới bàn nào. Xét về mặt khí thế thì đây quả là chặng khởi đầu hoành tráng của thày trò Jose Mourinho.

Xét về mặt lối chơi, Man United cũng đã tạo ra được một công thức chiến thắng xuyên suốt, thay vì phong cách “tít mù rồi lại vòng quanh” như mùa bóng trước. Quỷ đỏ trở thành CLB cực kỳ nguy hiểm khi đá phòng ngự phản công. Chỉ cần có được bàn dẫn trước và dụ đối thủ dâng cao đội hình tìm bàn gỡ là trong một thời gian rất ngắn sau đó, Man United sẽ thần tốc nhân đôi, nhân ba cách biệt. 

Trong khi Quỷ đỏ đã xây dựng được một nền tảng vững chắc để bám trụ dài hơi với Top 3 Premier League thì tất cả các đối thủ cạnh tranh của họ lại đều đang gặp vấn đề, từ nhỏ đến lớn. Arsenal có thể coi là đại gia khủng hoảng trầm trọng nhất. Nội bộ bất ổn, cầu thủ bất phục HLV, tương lai nhiều ngôi sao còn chưa rõ ràng, Pháo thủ đang dần tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch.


Tottenham thì gặp vấn đề rất lớn với khả năng dứt điểm. Trận nào Spurs cũng tung ra từ 15-20 pha dứt điểm, nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng thì cực kỳ thấp. Man City thì bị quấn vào mớ bòng bong mà “triết lý Guardiola” tạo ra. Có người nói vui rằng, “Man City không phải mặt trời nhưng vẫn muốn chói chang”, nên mới dẫn tới kết cục tấn công bị một màu và bế tắc như giai đoạn vừa qua.

Trong các ứng viên, Chelsea và Liverpool được đánh giá là 2 đối thủ có thể gây áp lực lớn về phía Man United. Vấn nạn lực lượng mỏng của The Blues nhiều khả năng sẽ được giải quyết triệt để sau khi “chợ Hè” 2017 khép lại, trong khi đó Liverpool mới đây đã khai trương “mũi đinh ba” mới Mane - Firmino - Salah, tam tấu hứa hẹn sẽ duy trì được sức tấn công khủng khiếp của The Kop. Trong 2 đại gia này, Chelsea có phần nhỉnh hơn. Bởi chẳng ai biết được Liverpool có chơi những trận đấu nhỏ giống như khi họ đá với Arsenal mới đây hay không.

Đầu đã xuôi, đuôi liệu có lọt?

“Đầu có xuôi thì đuôi ắt sẽ lọt” chưa bao giờ là công thức đúng ở Premier League. Mùa trước, Man United cũng toàn thắng 3 trận đầu, nhưng kết thúc mùa bóng thậm chí còn văng khỏi Top 5. Man City thậm chí còn khủng khiếp hơn: Toàn thắng cả 6 trận đầu mùa, trình diễn lối chơi hủy diệt, được báo chí Anh “bốc” lên tận mây xanh, nhưng sau đó thì cũng xuống dần rồi mất tích.


Trong quá khứ rất xa, khi khoảng cách giữa nhóm đại gia và phần còn lại quá lớn, những sự xáo trộn ở nhóm đầu dao động rất nhỏ. Ví dụ như Man United có thể thắng bất kỳ đối thủ nào trong nhóm “bottom 15” (15 CLB  ngoài Top 5) và chỉ cần tập trung chơi hay những trận đấu lớn là vô địch.

Tuy nhiên, thời thế đã khác. Premier League giờ đây đã không còn bất kỳ CLB nào được coi là “bình vôi” nữa. Burnley có thể hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge, Bournemouth suýt cầm hòa Man City, Stoke đánh bại được Arsenal. Gần như vòng đấu nào cũng có cú sốc xảy ra tác động tới sự thay đổi vị trí của tốp đầu. 

Dựa trên các yếu tố từ chủ quan tới khách quan, Man United tiếp tục là CLB đang có được cơ hội lớn nhất để đi một hành trình dài trong vị thế ứng viên. Bởi đối với một giải đấu tồn tại nhiều cạm bẫy như Premier League thì việc xây dựng được một công thức chiến thắng xuyên suốt là cực kỳ quan trọng. Thực tế trong nhiều mùa bóng gần đây đã chứng minh, việc đánh giá cơ hội của những ứng viên dựa trên lịch thi đấu của họ không có nhiều ý nghĩa. Tốt nhất là hãy dựa trên chính những nền tảng cơ bản mà đội bóng đó tạo ra. 

11 - Lần gần nhất Man United dẫn đầu Premier League sau 3 vòng đấu và sau đó vô địch chung cuộc cách đây đã 11 mùa bóng. Mùa giải đó (2006/07), Quỷ đỏ trải qua tới 36/38 vòng đấu ngồi ở vị trí số 1.

Man City vẫn là ứng viên vô địch số 1
Rất nhiều nhà cái lớn đã cập nhật lại tỷ lệ cược dành cho 5 ứng viên sáng giá nhất Premier League mùa này. Khá bất ngờ khi Man City vẫn được đánh giá là ứng viên số 1, Man United vươn lên số 2 thay thế Chelsea.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên sáng giá nhất
Man City:  7/5*
Man United:  2/1
Chelsea:  11/2
Liverpool:  11/1
Tottenham:  14/1
(*) Đặt 5 ăn 7 theo Bet365
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea chiêu mộ thành viên thứ ba gia đình Hazard Chelsea chiêu mộ thành viên thứ ba gia đình Hazard

    Sau Eden Hazard và Thorgan Hazard, mới đây đã có thêm một thành viên nữa trong gia đình Hazard gia nhập Chelsea, đó là Kylian Hazard.

  • Ngoại hạng Anh chắp cánh những tiền đạo tân binh Ngoại hạng Anh chắp cánh những tiền đạo tân binh

    Trong số 15 cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Premier League hiện nay, có sự góp mặt của 6 tân binh, chiếm 40%. Điều đó cho thấy các gương mặt mới trên hàng công đang có sự khởi đầu cực tốt, đặc biệt là ở các đội bóng đại gia. Họ đem đến sức bật mới cho các ông lớn, đồng thời giữ vai trò quyết định trong cuộc đua vô địch.

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 29/8: Alonso hay nhất giải Ngoại hạng sau 3 vòng đầu Chuyển động Ngoại hạng Anh 29/8: Alonso hay nhất giải Ngoại hạng sau 3 vòng đầu

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • 'Cò' cầu thủ xơi 1,5 tỷ bảng từ mảnh đất Ngoại hạng chỉ trong vài năm 'Cò' cầu thủ xơi 1,5 tỷ bảng từ mảnh đất Ngoại hạng chỉ trong vài năm

    Theo một nghiên cứu của tờ Daily Mail, các đội bóng Anh đã tiêu tốn khoảng 10 tỷ bảng để thực hiện các thương vụ trong 6 năm qua và 1,5 tỷ rơi vào túi giới cò cầu thủ.

  • Chelsea không hề khủng hoảng Chelsea không hề khủng hoảng

    Chelsea đã cho thấy, thất bại 2-3 trên sân nhà trong trận ra quân tại Premier League mùa này trước Burnley chỉ là tai nạn. Không hề có cuộc khủng hoảng nào ở Stamford Bridge như dự đoán của giới chuyên môn, khi thầy trò HLV Antonio Conte sau đó liên tiếp giành chiến thắng trước 2 đối thủ rất khó chịu là Tottenham và Everton.

  • Ăn 3 cúp từ đầu Hè, HLV Wenger vào luôn top 3... ôm ghế nóng Ăn 3 cúp từ đầu Hè, HLV Wenger vào luôn top 3... ôm ghế nóng

    Cuộc đua tranh ở Ngoại hạng Anh 2017/18 trở nên nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên và HLV nào không giúp đội bóng của mình chịu được “nhiệt” sẽ phải nói lời chia tay.

  • Patrick Vieira: Arsenal thiếu sự cân bằng, Wenger nên học hỏi Mourinho Patrick Vieira: Arsenal thiếu sự cân bằng, Wenger nên học hỏi Mourinho

    Cựu tiền vệ Arsenal, Patrick Vieira, cho rằng Pháo thủ hiện tại rất tài năng nhưng thiếu sự cân bằng. Vieira cũng bày tỏ ý muốn HLV Arsene Wenger học hỏi cách huấn luyện của HLV Jose Mourinho.

  • Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn

    Trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật, HLV Juergen Klopp khiến nhiều người bất ngờ với việc loại thủ thành Simon Mignolet và để Loris Karius bắt chính. Mignolet thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký (dự bị cho Karius là Danny Ward).

  • Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017 Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017

    Dù thi đấu không thực sự tốt trong màu áo Arsenal, đặc biệt là ở thảm hại 0-4 trước Liverpool cuối tuần qua, nhưng tiền vệ Granit Xhaka vẫn được vinh danh tại quê nhà Thụy Sỹ.

  • Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác

    Trên nguyên tắc của bóng đá nhà nghề, HLV Arsene Wenger chẳng có gì để mất, nếu ông cứ mãi thất bại và bị Arsenal sa thải. Về kinh tế, đội bóng sẽ phải đền bù hợp đồng. Về sự nghiệp, chẳng lẽ Wenger vẫn còn... ham hố vinh quang, khi ông sẽ bước vào tuổi 70 ở thời điểm chấm dứt bản hợp đồng 2 năm hiện tại?

  • Sanchez liệu có thoát được Wenger? Sanchez liệu có thoát được Wenger?

    Alexis Sanchez đã xuất hiện lần cuối trong màu áo Arsenal, ở trận gặp Liverpool vừa qua? Rất mong như vậy, bởi đấy sẽ là điều tốt đẹp cho mọi phía liên quan. Những ai hâm mộ Sanchez hẳn phải vô cùng sốt ruột trong những ngày ngắn ngủi còn lại của thị trường chuyển nhượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x