Ngôi sao của Man City, anh là ai?
Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng 2017. Đứng ngay sau là Lionel Messi và Neymar? Vâng, ai cũng biết. Nhưng, bóng đá đỉnh cao còn những ngôi sao nào nữa?
Sau Buffon, Modric, Ramos, Mbappe, mới thấy cái tên đầu tiên thuộc Premier League xuất hiện trong “bảng vàng 2017” của France Football: Kante, khoác áo Chelsea, đứng ở vị trí số 8. Rồi đến Kane của Tottenham ở vị trí số 10. Xem hết danh sách 30 ngôi sao trong danh mục bầu chọn “Quả bóng vàng 2017”, chúng ta mới thấy đúng một đại diện của Man City: De Bruyne, đứng ở vị trí số 14.
Hãy quay sang cuộc bầu chọn tương tự, của FIFA. Dĩ nhiên số 1 vẫn là Ronaldo. Nhưng trong 24 anh hào vừa được FIFA vinh danh, không có bất cứ ngôi sao nào của Man City - dù Premier League có 5 đại diện trong danh sách này. Không có trong tay bất kỳ ngôi sao nào đáng được gọi là “hàng đầu thế giới”, Pep Guardiola vẫn làm nên một Man City thật sự “vô đối” ở Premier League.
Hoặc, nói ngược lại, dù Man City đã trở thành cỗ máy dễ dàng nghiền nát mọi đối thủ chính ở Premier League, vẫn không có cá nhân nào trong cỗ máy ấy được giới quan sát trung lập chọn vào danh sách ngôi sao hàng đầu thế giới. Muốn tranh chấp Quả bóng vàng thì thường phải có danh hiệu vô địch Champions League. Đây có vẻ là “khái niệm mới” đối với một Man City vốn chỉ có truyền thống... lép kẹp. Tất nhiên, điều gì thì cũng có lần đầu tiên.
Thầy trò HLV Pep Guardiola hẳn đang khấp khởi hy vọng nâng cấp truyền thống, khi họ vớ phải lá thăm mang tên Basel - đối thủ có lẽ là nhẹ nhất trong toàn bộ giai đoạn knock-out ở Champions League. Phân nửa trong số các đội mạnh Barcelona, Chelsea, Real, PSG, Juventus, Tottenham đã phải dừng chân trước vòng tứ kết. Xem ra, vô địch Champions League là mục tiêu rất khả thi đối với Man City trong mùa bóng này.
Nhưng khổ nỗi, ngôi sao của đội vô địch Champions League mùa này sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với ngôi sao... vô địch World Cup, khi cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2018 diễn ra. Giấc mơ có Quả bóng vàng xem ra vẫn quá xa vời đối với đội bóng đang thống trị Premier League một cách tuyệt đối.
Thôi thì, hãy trở lại với những giá trị trước mắt mà Pep Guardiola đang làm. Huấn luyện Bayern vô địch Bundesliga thì quá dễ. Huấn luyện Barcelona thì chẳng những vô địch La Liga, mà kể cả vô địch Champions League cũng chẳng phải khó. Nhưng Pep đang dẫn dắt một Man City “không có ngôi sao hàng đầu thế giới” chiến thắng tuyệt đối ở giải đấu có nhiều đối thủ mạnh nhất.
Và ông biến được tập hợp các ngôi sao “làng nhàng” thành một đội bóng quá hay, quá đẹp, chứ không chỉ chiến thắng dễ dàng. Không chỉ tỏ rõ khả năng, Pep còn đang làm giới quan sát phải nhớ lại một điều căn bản, vốn là đặc điểm quan trọng nhất trong môn bóng đá: đây là môn chơi đồng đội! Nhờ bóng đá, Pep đang tận hưởng danh tiếng và sự thành công, của kẻ chiến thắng? Cũng đúng, nhưng cần nói thêm: chính nhờ có Pep mà bóng đá đang khôi phục lại cái đặc điểm vĩ đại nhất từng có trong môn thể thao vua.
Không cần có ngôi sao, không muốn phụ thuộc vào ngôi sao, hay chủ trương trong đội không có ngôi sao - đấy là việc của Pep. Tất nhiên, một khi mọi chuyện vào guồng, mọi mắt xích đều phát huy được vai trò riêng trong lối chơi tổng thể, thì cầu thủ nào của Man City chẳng phải là “sao”.
De Bruyne, Stering, Sane, Silva, Fernandinho, Ederson, Gabriel Jesus... đều đã có lúc này hoặc lúc khác tỏa sáng với hình ảnh ngôi sao trong đội hình Man City. Nhưng đấy cũng chỉ là cách nói tương đối. Cách chơi toàn đội, sự nhuần nhuyễn của toàn đội, đã đem lại cho họ hình ảnh như vậy.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn