Nhà vẫn đầy tiền

Đức Hoàng Đức Hoàng
11:03 ngày 05-08-2013
Vụ chuyển nhượng Wayne Rooney và tuyên bố kiểu “nhà vẫn đầy tiền” của Mourinho, như thế, có thể được nhìn nhận như một tuyên ngôn chứ không hẳn là một mưu đồ chiến thuật đơn thuần. Một tuyên ngôn về thái độ của nhà tỷ phú, thứ ảnh hưởng lớn nhất (và duy nhất?) lên vận mệnh của Chelsea.
Nhà vẫn đầy tiền
1. Trong số một loạt những phát biểu của Jose Mourinho về chủ đề Wayne Rooney, có một ý rất quan trọng không được chú ý đến. Mourinho nói: “Chelsea không cần phải bán người để có tiền mua Rooney”.

 Câu này có ý nghĩa như thế nào? Nó nói lên rằng Người đặc biệt đã nhận được một cam kết từ Roman Abramovich, về việc sẽ tiếp tục đầu tư nặng tay cho ông để tái thiết đội bóng. Giá của Rooney, thời điểm này có thể lên tới 40 triệu bảng. Và số tiền ấy, nếu không đến từ việc bán cầu thủ, thì chỉ có thể là tiền túi của ông chủ người Nga.

Tại sao phải nói câu này? Đầu tiên, đơn giản nhất, nó khẳng định với Rooney về quyết tâm của Chelsea trong việc sở hữu anh. Và sâu xa hơn, nó thể hiện thái độ của Roman Abramovich với Chelsea. Ông sẽ tiếp tục chơi cuộc chơi này, theo cái cách mà ông đã chơi khi mới đặt chân đến đây, chứ không có chuyện buông như nhiều lời đồn đoán.

2. Tổng tài sản của tỷ phú người Nga đã giảm liên tiếp trong 2 năm qua, từ 13,4 tỷ USD vào tháng 3/2011 xuống còn 10,2 tỷ USD tháng 3/2013 (theo thống kê của Forbes).

Tất nhiên là những người đã quan tâm đến cuộc đời của Abramovich và đặc biệt là vụ kiện đậm chất mafia mà ông mới dính líu cùng “cha nuôi” Berezovsky đều hiểu rằng, những con số thống kê về tài sản của Abramovich chỉ mang tính tham khảo. Có một điều đặc biệt là năm 2008, năm mà Abramovich có nhiều tiền nhất, hơn gấp đôi hiện nay, 23 tỷ USD, ông lại nhãng ra khỏi Chelsea: mùa Hè năm 2008 Chelsea thậm chí thu lợi nhuận từ TTCN.

Nhưng chính vì Abramovich đã tiêu tiền cho Chelsea một cách tùy hứng, nên bây giờ mới cần một lời khẳng định của “nhân viên” Mourinho để thế giới biết thái độ của ông trong mùa Hè này.

Nếu phải tìm ra một quy luật thì Abramovich thường chi nhiều tiền hơn cho chuyển nhượng sau những mùa thành công, như là 111 triệu bảng đổ ra sau chức vô địch Premiership hồi năm 2010, hay là 101 triệu sau chức vô địch Champions League 2012, và lại tỏ ra thờ ơ sau những thất bại, như giai đoạn mà Chelsea khủng hoảng hậu Mourinho (2007-2009). Mà theo quy luật ấy thì đáng lẽ mùa này Abramovich sẽ không chi nhiều.

Nhiều người cũng đoán rằng Abramovich sẽ không chi nhiều, khi Luật công bằng tài chính của UEFA chuẩn bị có hiệu lực và mùa trước họ cũng đã ngốn của ông một khoản kha khá. Quan trọng nhất, bây giờ tỷ phú Nga đã có đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu mà ông khao khát.

3. Trên những cơ sở ấy, báo chí Anh nhất loạt khẳng định: nhiệm vụ của Mourinho lần này khác lần trước, là xây dựng một tương lai lâu dài cho Chelsea, chứ không phải dùng tiền mua thành công thật nhanh chóng như nhiệm kỳ đầu tiên.

Nhưng có lẽ chính bởi có dư luận như thế, nên Mourinho mới đính chính: Abramovich vẫn muốn tiêu tiền, Chelsea vẫn muốn lấy lại thế thượng phong càng nhanh càng tốt.

Vụ chuyển nhượng Wayne Rooney và tuyên bố kiểu “nhà vẫn đầy tiền” của Mourinho, như thế, có thể được nhìn nhận như một tuyên ngôn chứ không hẳn là một mưu đồ chiến thuật đơn thuần. Một tuyên ngôn về thái độ của nhà tỷ phú, thứ ảnh hưởng lớn nhất (và duy nhất?) lên vận mệnh của Chelsea.

Một tuyên ngôn khiến nhiều CĐV Chelsea hả lòng. Một tuyên ngôn sẽ khiến UEFA cảm thấy không vui. Tất nhiên không ai biết tuyên ngôn ấy sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng nếu có được Rooney thì các CĐV The Blues hãy cứ vui đi đã.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Tiền đạo Premier League đông, nhưng không tinh Tiền đạo Premier League đông, nhưng không tinh

    Có rất đông tiền đạo gia nhập Premier League mùa Hè này nhưng điều này không đồng nghĩa tất cả họ đều là những bản hợp đồng chất lượng.

  • Premier League: Tân trang mặt tiền, bỏ quên nền móng Premier League: Tân trang mặt tiền, bỏ quên nền móng

    Premier League đang mải mê đánh bóng mình bằng cách mua về hàng loạt tiền đạo. Dường như họ quên mất rằng, nền móng cho sự thành công của mỗi đội bóng nằm ở yếu tố cân bằng.

  • Chelsea: Mua Gã Shrek, càng khủng hoảng thừa Chelsea: Mua Gã Shrek, càng khủng hoảng thừa

    Nếu mua thành công Wayne Rooney, Chelsea sẽ lập tức gặp cuộc “khủng hoảng” đầu tiên: thừa cầu thủ giỏi.

  • Rooney, hãy đến Chelsea để là số 1! Rooney, hãy đến Chelsea để là số 1!

    Tờ Mirror cho biết, tuần này, Wayne Rooney sẽ chính thức gửi yêu cầu được ra đi tới BLĐ Man United. Từ nước Mỹ xa xôi, HLV Jose Mourinho lập tức trở lại cuộc đua giành tiền đạo của Quỷ đỏ khi hứa hẹn trao cho anh vị trí trung phong số một nếu chịu tới Stamford Bridge. Một lời mời gọi thật khó chối từ.

  • Tiếp vụ Gareth Bale: Spurs đã sập bẫy Real Tiếp vụ Gareth Bale: Spurs đã sập bẫy Real

    Đúng như dự đoán, Real Madrid đã đẩy trái bóng sang Tottenham trong thương vụ Gareth Bale, sau khi nắm được thế chủ động. Bằng chứng là CLB Hoàng gia TBN vừa chơi bài cùn với tuyên bố sẽ trả cho Tottenham đủ 100 triệu euro, nhưng… dưới dạng trả góp!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x