Champions League 2015/16 - lượt đi vòng 1/8 - Sân Etihad - Lượt đi 3-1

Nhận định bóng đá Man City vs Dynamo Kiev, 02h45 ngày 16/3: Thời khắc lịch sử

THẠCH LONG
06:14 ngày 15-03-2016
Mặc kệ trận hòa trước Norwich mới đây khiến hy vọng vô địch Premier League gần như không còn, đêm nay là thời khắc Man City có thể xóa nhòa tất cả: Lần đầu trong lịch sử Man xanh có vé vào tứ kết Champions League. Hãy tin rằng, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào của thày trò HLV Manuel Pellegrini.
Nhận định bóng đá Man City vs Dynamo Kiev, 02h45 ngày 16/3: Thời khắc lịch sử

NGÀY MAN CITY ĐÒI NỢ

Sẽ không nhiều CĐV Man City quên được những gì đã diễn ra ngày 18/3/2011. Man City tái ngộ Dynamo Kiev trên sân Etihad sau khi đã thua đối thủ 0-2 trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2010/11. Phút 36, khi thế trận đang diễn ra theo chiều hướng rất có lợi cho cuộc ngược dòng của Man City, Mario Balotelli bỗng dưng nhảy lên song phi thẳng vào ngực hậu vệ Goran Popov của Dynamo Kiev và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đó là sự cố đã khiến toàn bộ nỗ lực trước đó của Man xanh tan thành mây khói.

Bản thân Balotelli sau khi bị đuổi đã tự ý rời khỏi Etihad, phóng xe như bay rồi đỗ giữa đường… gây sự đòi đánh nhau với CĐV đội nhà. Đó là một trong những nỗi tủi hổ của Man xanh ở sân chơi châu lục và nó cũng tố cáo rất nhiều điểm hạn chế trong hành trình vươn lên tầm cỡ ông lớn của đội chủ sân Etihad. Man City thời điểm đó là CLB không có bản lĩnh, không biết quản quân, mua người bừa bãi.

5 năm sau, vẫn là Etihad, vẫn là Dynamo Kiev, nhưng đêm nay, Man City tái ngộ vị khách Ukraine với tâm thế và tầm vóc hoàn toàn khác. Trong tập thể Man xanh đã không còn mẫu cầu thủ dễ nổi điên, vô kỷ luật kiểu Balotelli. Trong huyết quản Man City đang chảy dòng máu của một đại gia đích thực, mà chiến thắng tưng bừng 3-1 ngay trên đất Kiev ngày 25/2 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. 

Hành trang mà Man xanh và Dynamo Kiev mang tới trận đấu then chốt này có khác biệt khá lớn. Man City vừa nhận cú sốc nặng khi để đối thủ yếu Norwich kéo lại rất xa trên hành trình tới ngai vàng Premier League, còn Dynamo toàn thắng cả 2 trận gần đây và vươn lên dẫn đầu giải VĐQG Ukraine với cách biệt 3 điểm so với đội nhì bảng Shakhtar Donetsk. Nhưng hãy tin rằng, thày trò HLV Manuel Pellegrini sẽ không để bất kỳ sai lầm nào diễn ra trong thời khắc trọng đại này.


BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA LỊCH SỬ

Ngoài lợi thế tâm lý quá lớn nhờ chiến thắng rực rỡ trên sân khách, đây còn là trận đấu mà Man City sẽ may mắn không phải đón tiếp một Dynamo Kiev mạnh nhất. Chấn thương bắp đùi khiến niềm hy vọng số 1 Yarmolenko của Dynamo Kiev phải thực hiện bài test sức khỏe trước khi biết có kịp ra sân hay không. Ngay cả khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế thì chấn thương cũng sẽ lấy đi của Yarmolenko khá nhiều cơ hội tỏa sáng.

Ở lượt đi, HLV Pellegrini phải cắt cử Gael Clichy đóng chốt ở phần sân nhà chăm sóc đặc biệt Yarmolenko, khiến Man City mất đi một mũi tấn công nguy hiểm. Nhưng đêm nay, với việc “sát thủ” này còn chưa rõ có ra sân nổi hay không, rất có thể HLV Pellegrini sẽ để Kolarov đá chính. Khả năng tấn công tốt của hậu vệ người Serbia sẽ tăng thêm cơ hội để Man xanh sớm có gáo nước lạnh dội vào quyết tâm mong manh của đối thủ.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh Dynamo Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công ngay trên sân khách, Man City sẽ càng dễ đá hơn gấp bội. Hỏa lực tấn công của Kiev được cho là đã phát huy hết khả năng trong hiệp 2 trận lượt đi, nhưng tất cả những gì đội bóng Ukraine làm được chỉ là 1 bàn gỡ rồi tiếp tục thủng lưới phút chót. Đêm nay, nếu Dynamo Kiev vẫn chỉ có thể tạo ra những áp lực tương tự trận lượt đi, viễn cảnh họ liên tục dính đòn “hồi mã thương” của Man xanh còn rõ ràng hơn.

Sau quá nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc Man City cũng đang ở rất sát ngưỡng cửa mà họ chưa một lần chạm tay tới: Tứ kết Champions League. Tấm vé đi tiếp sẽ là hình ảnh đại diện cho sự trưởng thành vượt bậc của Man xanh ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Cột mốc mới chờ Manuel Pellegrini
Nếu Man City đi tiếp, Manuel Pellegrini sẽ thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp cầm quân khi trở thành HLV người Chile đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League cùng 3 CLB khác nhau. Trước đó, Pellegrini từng đưa Villarreal và Malaga vào tứ kết giải đấu danh giá này trong mùa bóng 2005/06 và 2012/13.

Dynamo Kiev khiếp sợ nước Anh 
Những chuyến đi tới xứ sương mù luôn là ác mộng với Dynamo Kiev. CLB này đã 13 lần làm khách của các đại diện Premier League và họ thua tới 11, hòa 2. Tại Europa League mùa trước, đoàn quân của Rebrov cũng thua 1-2 trước Everton trên đất Anh. 


“Chiến thắng tại Champions League luôn rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Mùa này, chúng tôi thường bước vào những trận đấu tại Champions League với rất ít áp lực và đó là lý do Man City chiến thắng. Cuộc đối đầu này cũng sẽ vậy”. - HLV Manuel Pellegrini (Man City)

“Tôi nhận thấy nhiều điểm yếu của Man City trong thời gian qua và Dynamo Kiev sẽ cố gắng tận dụng để tấn công. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần cao gấp đôi so với trận lượt đi” HLV Serhiy Rebrov (Dynamo Kiev)

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Man City: Vắng Delph, De Bruyne, Nasri vì chấn thương. Toure chưa chắc thi đấu.
- Dynamo Kiev: Vắng Morozyuk vì chấn thương. Khả năng ra sân của Yarmolenko còn bỏ ngỏ.
- Theo châu Á, Man City thắng 2/9 trận gần đây; Dynamo Kiev thắng 2/8 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Man City thắng 7/11 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, Dynamo Kiev thắng 3/8 trận vừa qua theo châu Á.
- 9/11 trận sân nhà gần đây của Man City có ít nhất 1 bàn được ghi trong hiệp 1.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên 
18/19 trận gần đây của Man City trên sân nhà Etihad đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Trận đấu này nhiều khả năng cũng không phải ngoại lệ.
Tổng bàn thắng chẵn
11/13 trận gần đây của Man City đều kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 6/8 trận vừa qua của Dynamo Kiev cũng khép lại với tổng số bàn thắng chia hết cho 2. 


DỰ ĐOÁN: 3-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x