Những CĐV Chelsea 'vô gia cư một đêm'

Kỳ Lâm
13:44 ngày 22-11-2019
Sân Stamford Bridge chứng kiến một hiện tượng lạ lùng. Những CĐV của Chelsea trong trang phục lịch lãm lẫn tồi tàn, tay ôm túi ngủ và gối, nối gót nhau tiến vào sân bóng để ngủ ngay tại đây. Đó là những người vô gia cư và người “vô gia cư 1 đêm”.  

Lúc đó ít nhất cũng đã 8 giờ tối tại sân Stamford Bridge vào một tối thứ Bảy lạnh lẽo tháng 11. Và Paul Hay, một người đàn ông cao lớn với nụ cười ngoác miệng, đứng sau một cái bàn đặt trên đỉnh một con dốc dẫn đến khu vực hoà nhạc East Stand.  

Chelsea không thi đấu vào tối nay và sân bóng vắng tanh, chẳng có một ma tịt nào ngoài một vài nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy một nhóm nhỏ fan cứng của Chelsea đang tiến vào.

Ông Hay chịu trách nhiệm ghi danh đăng ký và đánh dấu tên những người vô gia cư đến sân Stamford Bridge “ngủ khai trương”. Đây là đêm khai mạc một sự kiện từ thiện được tổ chức bởi Quỹ CĐV Chelsea (CST). Quỹ này đang vận động gây quỹ để giúp đỡ và nâng cao nhận thức về tình trạng vô gia cư.  

Ông  chào đón tất cả những người đến với chương trình với một cái bắt tay nồng nhiệt và thực hiện công việc của mình với tinh thần sôi nổi. Tuy nhiên, đó là một công việc chẳng đơn giản chút nào.

Một người đàn ông trạc tứ tuần, ăn mặc thời trang, không mang theo túi ngủ hay gối, bước lên đoạn đường dốc và tự tin tuyên bố tên mình có trong danh sách đã đăng ký tham gia sự kiện. Mặc dù rất thích thú, Hay vẫn chăm chỉ giơ ngón tay cái biểu thị sự thông cảm cho dù vẫn tra chưa thấy tên của vị khách.  

Sau vài phút bối rối, cuối cùng ông Hay cũng tìm thấy tên của người đàn ông kia, thực sự đã đặt chỗ để xem nghệ sĩ piano blues nổi tiếng Ben Waters tại Gầm Cầu - hộp đêm mở ở Stamford Bridge - cách đó khoảng 50 mét.  

Ngay sau đó, có một sự xuất hiện thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Một chiếc xe màu đen bóng bẩy dừng lại dưới chân dốc và từ trong đó chui ra Ronnie Wood, tay guitar huyền thoại trong nhóm nhạc Rolling Stones. Ronnie đến đây để biểu diễn với tư cách là khách mời của Ben Waters. Chứ không phải đến đăng ký “ngủ không nhà”.  

Ronnie Wood, tay guitar huyền thoại trong nhóm nhạc Rolling Stones, tới sân Stamford Bridge trong đêm ấn tượng tại Chelsea

Nằm giữa sân Stamford Bridge và hộp đêm Frankie’s Bar, còn có 2 khách sạn và CLB chăm sóc sức khỏe. Và đó là lý do giải thích tại sao khu vực này luôn tấp nập kẻ đến người đi. Và nó cũng cho thấy, việc tổ chức một sự kiện ở khu vực này không hề đơn giản.  

“Đây là năm thứ hai chúng tôi làm điều này. Chúng tôi sẽ duy trì công việc của mình tới cùng. Hy vọng rằng, nếu điều này diễn ra tốt đẹp, chúng tôi có thể biến nó thành một sự kiện hàng năm”, Cliff Auger, chủ tịch mới được bầu của CST nói.  

Tỉ lệ vô gia cư đang gia tăng ở London. 8.885 người đã phải ngủ đường ngủ chợ trong năm 2018-19 theo cơ sở dữ liệu CHAIN (Mạng thông tin về người vô gia cư), tăng 18% so với năm trước. Và những con số này không bao gồm những người trú ngụ trong nhà tạm hoặc nhà trọ, hoặc chưa được thống kê.  

Kensington và Chelsea là hai quận gần kề sân Stamford Bridge, là nơi có khoảng cách người giàu và người nghèo lớn nhất London. Tình trạng ngủ qua đêm tại các sân bóng đá để gây quỹ hỗ trợ người vô gia cư đã trở nên phổ biến hơn nhiều trong những năm gần đây.

Wolverhampton Wanderers và Norwich City đều đã tổ chức các sự kiện tương tự sớm hơn 24 giờ so với Chelsea, nhưng thành viên hội đồng quản trị của CST là Mark Meehan, người đồng hành cùng chủ tịch Auger, khẳng định cảm hứng cho sự kiện này bắt nguồn từ chính Chelsea.  

Meehan kể lại câu chuyện của một cựu quân nhân, người đã công khai nó trên kênh talkSPORT vào tháng 4/2018 khi nghe tin Ray Wilkins qua đời. Cựu quân nhân đó là người vô gia cư, và ông đã chạm mặt huyền thoại của Chelsea bên ngoài nhà ga tàu điện ngầm West Brompton.  

Ray đã dừng lại nói chuyện rồi đưa người vô gia cư này 20 bảng và mời đi uống cà phê. Đó là khoảnh khắc của tình người mà Ray Wilkins đã tạo ra, và thay đổi số phận một con người. Câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho nhiều người.  

Ray Wilkins đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người

“Wow, chúng tôi thấy điều này thật tuyệt vời. Đem lại chút hạnh phúc cho người vô gia cư bằng sự quan tâm của ta. Ngài Wilkins đã dạy chúng ta một cách ứng xử đẹp trong cuộc sống. Tại sao chúng ta không lan toả? Tôi đã nhắn tin cho anh trai của ngài Wilkins Graham để thông báo rằng chúng tôi sẽ phát triển cảm hứng đó”, Meehan kể.  

“Khi chúng tôi đối thoại với CLB về chuyện này, họ đã đồng ý để chúng tôi sử dụng sân bóng vào khoảng thời gian mùa hè, tạo thành chỗ ngủ cho người vô gia cư hoặc tổ chức những sự kiện để gây quỹ. Nhưng vấn đề là chúng ta chỉ có thể tạo được chỗ ngủ cho người vô gia cư, mà không thể hiểu được mọi khó khăn xảy ra với họ.  

Chúng tôi muốn xây dựng nhận thức sâu sắc của công chúng về vấn đề này. Và một huyền thoại khác của sân Stamford Bridge đã đưa ra giải pháp. Đó là Paul Canoville, cầu thủ da đen đầu tiên của Chelsea, đã đến đây với gối và túi ngủ để đăng ký ngủ qua đêm tại sân bóng mà mình từng thi đấu. Và đó là một nguồn cảm hứng khác”, Meehan kể lại.  

Paul đã đến đăng ký với CST một suất ngủ cùng những người vô gia cư. Ông bày tỏ sự đồng cảm với người vô gia cư một cách chân thành bởi ông cũng từng là một người vô gia cư. Paul ra mắt CLB Chelsea năm 1982, khi mới 20 tuổi. Ông từng phải ngủ trong ống cống, thậm chí trong một chiếc xe ô tô hỏng 3 tuần lễ.  

Sau khi được một nhóm khoảng 60 CĐV của Chelsea cho xem một đoạn video ngắn về cuộc sống của những người vô gia cư, Paul đã đưa ra một bài phát biểu cá nhân mạnh mẽ.  “Khi tôi 19 tuổi, và đã phải ngủ lang thang. Niềm tự hào của tôi là chưa từng chia sẻ điều đó với ai. Mẹ tôi đã không biết tôi đang ở đâu.

Trong khi đó, tôi ngủ trong một chiếc ô tô vứt đi trong một khu vườn hoang tới 3 hay 4 tuần. Lúc ấy, tôi đang thi đấu cho một đội bóng nghiệp dư là Hillingdon Borough. Và những buổi tập vào ngày thứ Ba, thứ Năm là cơ hội quý giá để tôi đến CLB tắm giặt. Tôi thường đi lang thang và suy nghĩ vẩn vơ: Mình sẽ kiếm được thức ăn ở đâu nhỉ. Câu hỏi này vẫn cứ trăn trở trong tôi cho đến tận hôm nay, bất cứ khi nào nhìn thấy một người vô gia cư.  

Tôi đã nói chuyện với Mark Meehan và nói: Này, tôi muốn góp sức cùng các bạn. Hãy cùng giúp người vô gia cư nào. Chúng ta là con người cơ mà. Cộng đồng phải là nguồn hy vọng của những người bất hạnh. Hy vọng rằng những gì chúng tôi làm có thể giúp đỡ người vô gia cư không chỉ trong ngày hôm nay mà kéo dài hơn nữa”.  

Những ngày này, Paul Canoville phân chia thời gian của mình để làm việc cho quỹ từ thiện của Chelsea và một quỹ từ thiện mang tên của ông. Những thành tựu trên sân cỏ trong màu áo Chelsea, đã giúp Paul có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề xã hội và chống phân biệt chủng tộc   Đôi khi, ông vẫn được mời đến sân tập Cobham để nói chuyện với các cầu thủ trẻ về tương lai, về cạm bẫy, về tình người… Tất cả nhằm để hoàn thiện nhân cách của cầu thủ trẻ.  

“Bố mẹ của đám trẻ vẫn lo ngại rằng, con cái họ sẽ bị phân biệt chủng tộc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã cung cấp cách phòng vệ cho đám trẻ khi gặp phải tình huống đó. Chelsea, đáng tự hào thay, là CLB đã hành động mạnh mẽ với những vấn đề này.  

Vào thời điểm trở lại đây vào năm 2008, tôi đã thấy 7 cầu thủ da đen. Bây giờ tôi đang thấy Reece James, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori.  Và tôi nghĩ rằng, thật tuyệt vời. Tôi yêu CLB này. Tôi vẫn thích phụng sự đội bóng, tôi vẫn thích làm việc tử tế. Mọi thứ đang được cải thiện và nếu tôi ở đây để giúp điều đó thì thật tuyệt”, Paul tuôn một mạch với tràn trề cảm xúc.  

Paul hy vọng rằng nhóm cầu thủ trẻ, da đen và là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea sẽ tăng tính kết nối với những CĐV trên khán đài và tạo ra một sự thay đổi dài lâu.   Khi nhiệt độ giảm xuống 0 độ C trong buổi hòa nhạc tại East Stand, sự ấm áp giữa Canoville và những CĐV Chelsea cả vô gia cư lẫn có điều kiện càng lan toả. Họ xếp hàng để nói chuyện với ông, chờ được chụp ảnh với huyền thoại của mình.  

“Khi tôi bắt đầu công việc này ở đây, tôi đã không biết giá trị cốt lõi nằm ở đâu. Tôi đã từng nghĩ: ‘Tại sao những CĐV này lại tận tâm như vậy? Nó chỉ là bóng đá. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi thực sự làm được. Họ sống với bóng đá cùng ý niệm tốt đẹp”, Paul tâm sự.  

Người vô gia cư ngủ trong sân Stamford Bridge

Auger và Meehan đã hy vọng thu hút gần 200 CĐV đến ngủ cùng người vô gia cư tại Stamford Bridge. Và họ mong muốn hành động sẽ trở thành sự kiện thường niên của CLB Chelsea, nếu được cho phép, nó sẽ là của cả nền bóng đá London.  “Chúng ta cần lan toả mạnh và có tổ chức quy mô hơn để mời tất cả các CLB bóng đá ở London cùng tham gia sự kiện này cùng lúc”, Meehan nói.  

Những người đến sớm nhất đã nhận được những chỗ ngủ ưng ý. Một khoang bê tông ngay dưới một bức hình chụp các cầu thủ Chelsea và thành viên CLB ăn mừng chiếc cúp Champions League năm 2012. Những chỗ nằm đẹp khác đều đã có chủ nhân, thể hiện qua lá cờ đánh dấu.  

Sau khi đã ổn định chỗ ngủ, những người vô gia cư và CĐV Chelsea quây quần quanh những chiếc bàn chất đầy trà, cà phê và nước do CLB cung cấp, và những cuộc trò chuyện bắt đầu. Dom Rosso, một luật sư thực tập sinh, đã chọn ở đây vào đêm sinh nhật thứ 22 của mình, kỷ niệm tuổi mới bằng trải nghiệm ngủ với người vô gia cư.  

Nick Stroudley, trưởng bộ phận kỹ thuật số của Lord Cricket Ground và  cũng là một thành viên của hội đồng quản trị CST, đang dí mắt đến điện thoại của mình. Người vợ đang mang thai của anh sẽ hạ sinh vào tháng sau, nên đây là cơ hội thuận tiện cho Nick trốn vợ đi trải nghiệm, trước khi ngập đầu vào đám bỉm sữa.  

Một CĐV khác đã bỏ tiền ra để tham gia sự kiện này, nhằm gây quỹ giúp đỡ người vô gia cư. Nhưng đâu chỉ có khoản lệ phí tham gia, anh ta còn phải mất 190 bảng để thuê khách sạn cho vợ nghỉ ở đâu đó ngoài kia. Những tiếng cười vang lên khi nghe anh chia sẻ, nhưng đó là tiếng cười cổ vũ chứ không phải chế nhạo.  

Đèn trong buổi hòa nhạc được tắt vào lúc 11:30 tối. Những CĐV cũng đã tìm đến túi ngủ của mình và cố gắng chợp mắt. Sàn bê tông cứng và lạnh ngắt không phải trải nghiệm dễ chịu gì nhưng điều này khiến những người có mái ấm ra đình thông hiểu hơn với tình cảnh người vô gia cư.

Những hình ảnh vô cùng đáng nhớ

Còn những người vô gia cư thực sự, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách an toàn và đầy tin tưởng. Họ không sợ những rủi ro rình rập bởi ở đây đã có hệ thống camera theo dõi và âm thanh của những bước chân của đội ngũ an ninh tại sân Stamford Bridge đem lại sự bảo đảm.  

Một giờ trước bình minh, vào lúc 6 giờ sáng, đèn bật sáng và những cơ thể cứng ngắc chui ra khỏi túi ngủ, lại quay quần bên bàn để uống cafe, xơi bữa sang với thịt hun khói và trứng cuộn cũng do CLB Chelsea cung cấp. Sau đó, Paul Canoville nói lời cám ơn và tạm biệt tới những CĐV nhiệt thành.  

“Chúng ta rất may mắn khi có nhà và công ăn việc làm. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ có thể trở thành người vô gia cư bởi vì nguy cơ này chỉ cách mỗi chúng ta có 3 bước chân. Mối quan hệ đổ vỡ, mất việc, cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi rất nhanh. Nếu tất cả những gì chúng ta làm là nâng cao nhận thức về tình trạng vô gia cư thì chính là một điều tích cực”, Meehan nói trước khi chia tay phóng viên của The Athletic. 

Một chia sẻ rất đáng để suy ngẫm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  •  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier 

    Sáng 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3 tới. Trước đó, từ lúc 5h30 sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe.

  • Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót? Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót?

    Ở đợt triệu tập lần này của ĐT Anh, HLV Gareth Southgate không gọi Kobbie Mainoo. Ý định của Southgate là bảo vệ Mainoo, muốn anh có thêm thời gian phát triển ở đội U21, trước khi được trao cơ hội tại Tam Sư. Nhưng xem ra quyết định này có thể là một thiếu sót.

  • MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup

    Đúng như HLV Ten Hag phát biểu trước trận đấu, một chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt mùa giải với MU. Từ chỗ có thể bị sa thải nếu trắng tay mùa này, chiến lược gia người Hà Lan lại sống dậy hi vọng có thể giành danh hiệu. Bàn thắng muộn của Amad Diallo đã cứu ghế ông thầy một cách ngoạn mục.

  • Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024

    Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x