Ở Ngoại hạng Anh, đội vô địch Champions League nằm ngoài top 4 là chuyện thường

Kinh Thi Kinh Thi
07:22 ngày 09-05-2017
Chelsea là đội bóng Anh gần nhất từng lên ngôi vô địch Champions League (năm 2012). Khi ấy, nhà vô địch Champions League chỉ kết thúc mùa bóng ở vị trí... thứ 6 tại Premier League. Và đấy không phải là hiện tượng hy hữu. Hồi năm 2005, Liverpool vô địch Champions League nhưng chỉ đứng thứ 5 ở Premier League.
Ở Ngoại hạng Anh, đội vô địch Champions League nằm ngoài top 4 là chuyện thường
Những giải đấu khác hoàn toàn ngược lại: làm sao có thể đẩy nhà vô địch châu Âu ra khỏi Top 4 trong nước? Lần gần nhất Barcelona vô địch Champions League (2015), đấy là một cú “ăn ba”, dù chỉ là mùa bóng đầu tiên HLV Luis Enrique dẫn dắt đội này. Barca thắng Juventus trong trận chung kết. Giả sử kết quả ngược lại, thì đấy lại là một “cú ăn ba” cho Juventus.

Trong tất cả những lần vô địch Champions League, Barcelona đều lên ngôi ở trận địa La Liga. Với Inter, chức vô địch duy nhất trong kỷ nguyên Champions League cũng chính là một phần trong thành tích “ăn ba”. Tương tự, lần gần nhất Bayern Munich vô địch Champions League cũng vậy.

Khác biệt giữa các đại gia của Bundesliga, La Liga, Serie A với nhà vô địch Champions League đến từ Premier League nói lên điều gì? Có hai cách nhìn.

Thứ nhất, Premier League khốc liệt đến nỗi ngay cả nhà vô địch châu Âu tầm CLB, trong cùng thời điểm, chưa chắc lọt được vào Top 4 Premier League (nói chi đến chuyện tranh ngôi vô địch). Cách nhìn ngược lại: câu chuyện nói lên sự may mắn khi các đội như Chelsea hoặc Liverpool vô địch Champions League. May mắn ở chỗ: nếu bàn về đẳng cấp chuyên môn thuần túy, họ còn không thắng nổi các đối thủ trong nước, huống hồ là ra “biển lớn” châu Âu!


Ngày xưa, khi Cúp C1 châu Âu còn là giải đấu giữa các nhà VĐQG đúng nghĩa, các đội mạnh tranh tài với nhau ở trận địa quốc nội hẳn nhiên là vì mục tiêu tối thượng, duy nhất: đoạt ngôi vô địch. Bây giờ, khi Cúp C1 châu Âu được mở rộng thành Champions League, với thể thức mọi người đã biết, thì chức VĐQG không còn là điều duy nhất quan trọng nữa. Ở La Liga, Premier League hoặc Bundesliga, mục tiêu quan trọng nhất đôi khi lại là lọt vào Top 4.

Phải xác định rõ mục tiêu là vì còn biết bao điều quan trọng kèm theo, như chiến lược hoặc cách chuẩn bị phù hợp. “Đá để thắng” hay “đá để hòa”, chỉ trong một trận duy nhất, cũng đã là hai chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau rồi. Tính không kỹ, người ta có thể ôm hận. Huống hồ là mục tiêu, kế hoạch cho cả mùa bóng.

Man City của Pep Guardiola bước vào mùa bóng 2016/17 với mục tiêu tranh chức vô địch hay lọt vào Top 4 Premier League? Không khó đoán: chắc chắn phải là mục tiêu thứ nhất. Bây giờ, khi không còn hy vọng đăng quang thì hệ lụy cho Man City không hề là vị trí số 2 như thường thấy. Họ có khả năng văng luôn ra ngoài Top 4. Trong khi đó, mục tiêu của Tottenham có lẽ chỉ là Top 4 mà thôi, và họ dĩ nhiên đã thành công mỹ mãn với mục tiêu này. Đừng lấy làm lạ khi rút cuộc Tottenham hụt hơi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Chelsea.

Vì Premier League có quá nhiều đội mạnh ngang nhau về đẳng cấp nên họ phải luôn vất vả ở cuộc chiến trong nước, dẫn đến tình trạng kỳ lạ của Liverpool hoặc Chelsea như đã nêu trên. Nhưng cũng vì có quá nhiều đối thủ ngang tài, việc xác định mục tiêu cho cả mùa bóng càng trở nên quan trọng. Arsene Wenger hẳn rất tiếc khi phải đứng ngay dưới nhà vô địch Leicester mùa trước. Vậy nên, Arsenal quyết “làm nên chuyện” ở Premier League mùa này, và họ đang trả giá cho việc chọn sai mục tiêu?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x