Ngay sau khi ký hợp đồng với Wolves vào năm 2019 với giá 17,9 triệu euro, Pedro Neto lập tức khiến người ta chú ý ở buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên tại quê nhà Bồ Đào Nha với tuyên bố anh sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở thời điểm đó, chẳng mấy ai tin Pedro. Người ta đều cho rằng bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng sẽ nói như Pedro bởi tuổi trẻ, ai chẳng có ước mơ và hoài bão.
Nhưng có những người nói mà chẳng thực hiện được và ngược lại cũng có những chàng trai biết phấn đấu để biến lời nói, giấc mơ đó thành sự thật. Với Pedro, 2 năm gắn bó với Wolves đang giúp anh từng bước chứng minh cho mọi người thấy được khả năng của mình.
Trong một mùa giải khó khăn với lịch thi đấu dày đặc đến chóng mặt kèm theo việc chủ công Raul Jimenez dính chấn thương đã giúp Pedro có thêm đất diễn. Những màn trình diễn thăng hoa của Neto đã giúp anh và CLB từng bước thoát khỏi khó khăn. Quan trọng hơn, nó thuyết phục những CĐV ở quê nhà Bồ Đào Nha tin rằng Pedro chính là người thừa kế xứng đáng nhất cho vị trí của siêu sao Cristiano Ronaldo.
Xét về mặt thành tích, Neto hiện đóng góp vào 8 bàn thắng cho Wolves (5 bàn và 3 kiến tạo) bằng với ngòi nổ Bukayo Saka của Arsenal và kém 1 so với cầu thủ sinh năm 2000 tại Man City là Phil Foden (6 bàn và 3 kiến tạo).
Giống như người đàn anh Ronaldo, Pedro có khả năng chơi ở cả cánh trái, cánh phải và khi có có thể chơi tốt tại vị trí trung phong. Khi anh di chuyển, người xem có cảm giác quả bóng đã được gắn chặt vào giày của cầu thủ cao 1m72 này, tạo ra sự tàn phá hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng bứt tốc hoàn hảo nhưng không kém phần lắt léo.
Pedro chỉ mới 20 tuổi và hiện vẫn sống cùng cha mẹ mình trong thành phố thay vì sống riêng như nhiều đồng nghiệp khác. Dẫu vậy, sự tiến bộ của anh là điều làm cho tất cả thành viên Wolves phải bất ngờ suốt 12 tháng qua.
Khi được hỏi về tài năng trẻ của đội bóng, HLV Nuno Santo - đồng hương Bồ Đào Nha và cũng là thày của Pedro tại Wolves cho biết: “Cậu ấy đang thể hiện rất tốt nhưng tôi tin rằng cậu ấy vẫn còn một chặng đường dài để cải thiện thêm nhiều khía cạnh khác. Pedro Neto vẫn còn rất trẻ, tài năng và còn nhiều điều mà cậu ấy có thể tiến bộ hơn nữa. Cậu ấy hiểu được điều đó và chúng tôi cũng vậy. Vì thế chúng tôi đang trên đường cùng nhau thực hiện điều đó. Sự cống hiến của cậu ấy khiến tôi hài lòng".
Có 1 chi tiết ít ai biết, khi còn thi đấu cho Braga tại Bồ Đào Nha, Neto đã phá kỷ lục của Ronaldo với tư cách là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại giải đấu này khi mới 17 tuổi 67 ngày. Việc Pedro phát triển nhanh tới mức chóng mặt đã khiến Wolves chẳng ngần ngại bán Diogo Jota cho Liverpool với giá 45 triệu bảng vào tháng 9/2020 mà không cần phải quá lăn tăn. Như HLV Nuno Santo khẳng định, sự tiến bộ của Pedro và Daniel Podence khiến ông chẳng cần nghĩ nhiều đến việc giữ chân Jota.
Chính niềm tin từ Santo đã tác động lớn tới Pedro để rồi anh ký mới có thời hạn 5 năm (đến tháng 6/2025) vào tháng 11/2020, vượt qua kỳ vọng của đội bóng để trở thành điểm tựa của toàn đội hình khi Jimenez vắng mặt. Rõ ràng, việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn là đỉnh cao mà Pedro cần thêm thời gian để phấn đấu nhưng ít nhất vào lúc này, CĐV có thể tin rằng anh đã chọn được lối đi đúng hướng cho mình.
Bố mẹ đưa Pedro Neto tới sân tập |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn