Chỉ trong vòng 1 tuần, Jose Mourinho đã nhận 3 thất bại liên tiếp. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với Mourinho khi thay vì bảo vệ học trò như thường lệ, ông lại đem hết người này đến người khác ra chỉ trích. M.U đang chơi ngày một tệ và phải chăng Mourinho đã hết thời?
Sau trận thua Man City ở derby Manchester, trong buổi họp báo, Mourinho đã công khai chỉ trích một số cầu thủ: “Các hậu vệ, những người đã chơi hay cho tới trước trận derby Manchester, mất bóng quá dễ. Tôi nghĩ rằng một vài người đã cảm thấy họ không phù hợp với một trận đấu lớn như thế này”.
Chưa dừng lại ở đó, Mourinho cũng “tấn công” luôn cả trọng tài Mark Clattenburg. Ông cho rằng Clattenburg đã sai lầm khi không cho M.U được hưởng quả penalty khi thủ thành Claudio Bravo phạm lỗi với Wayne Rooney trong vòng cấm.
Tối Chủ nhật sau thất bại trước Watford, một lần nữa Mourinho lại đem học trò ra làm “bia đỡ đạn”. Nạn nhân của Mourinho lần này là Luke Shaw.
Mourinho: Người đặc biệt đã biến thành Người bình thường
“Hôm nay, trong bàn thua thứ hai, Amrabat nhận bóng và hậu vệ cánh trái của chúng tôi đứng cách cậu ta 25m, thay vì chỉ 5m. Nhưng kể cả khi cách 25m thì bạn vẫn phải nhảy tới, tranh chấp, gây sức ép. Nhưng không. Họ chỉ đứng im và chờ đợi. Tuần trước, Kolarov cũng có bóng ở một tình thế khó khăn trong góc và cầu thủ của tôi thay vì đến tranh chấp thì họ lại quyết định tạo ra khoảng trống”, Mourinho phát biểu trong cơn tức giận.
Dĩ nhiên, ông cũng không quên chỉ trích cả trọng tài Michael Oliver khi không thổi phạt Watford trong tình huống phạm lỗi với Anthony Martial dẫn tới bàn thua đầu tiên của M.U: “Tôi không thể kiểm soát sai lầm của trọng tài hay vận may. Tôi không thể thay đổi điều đó”.
Những điều mà Mourinho đang làm khiến người ta liên tưởng đến giai đoạn cuối của ông ở Chelsea mùa trước và thời gian cuối của ông ở Real Madrid mùa 2012/13. Mourinho bây giờ cứ thua là chỉ trích, là đổ lỗi cho cầu thủ, trọng tài. Ông quên mất rằng mình mới là HLV, là người chọn đội hình, chiến thuật. Và ông mới là người phải chịu trách nhiệm chính cho các lựa chọn của mình.
Đâu rồi một Mourinho từng khiến Marco Materazzi khóc nức nở trong ngày chia tay Inter? Đâu rồi một Mourinho từng khiến Zlatan Ibrahimovic miêu tả là “người thắp sáng căn phòng” trong tự truyện “Tôi là Zlatan”?
SỨC ÉP LẠI BỦA VÂY MOURINHO
Không chỉ khó hiểu trong cách đối xử với học trò, Mourinho còn khó hiểu cả ở cách dùng người. 3 vòng đầu, ông để Juan Mata đá chính. Tiền vệ người Tây Ban Nha chơi tốt. Nhưng đến đúng trận derby Manchester, Mourinho lại loại Mata. Đó là quyết định sai lầm của Mourinho, khi cất một cầu thủ đang có phong độ cao.
Rooney đang chơi cực kém từ đầu giải nhưng liên tục được đá đủ 90 phút. Mourinho đã quá cưng chiều Rooney, dù hiệu quả trên sân của Gã Shrek là cực thấp. Riêng trận gặp Watford, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Rooney là 77,8%.
Chưa hết, việc liên tục sử dụng Marouane Fellaini khiến sức sáng tạo của M.U đang ở mức báo động. Thống kê cho thấy M.U chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích và tạo ra đúng 5 cơ hội ghi bàn từ tình huống “bóng sống” trận gặp Watford, ít nhất từ đầu giải.
Vòng 5 Ngoại hạng Anh: Thua Watford, M.U có thất bại thứ 3 trong 8 ngày
Cách dùng người của Mourinho khó hiểu đến mức khiến Paul Scholes chỉ trích ông là “lãng quên Michael Carrick như thể anh ấy đã không còn ở Old Trafford”.
Chưa đến mức thảm hại như Van Gaal. Nhưng rõ ràng sức ép đang bủa vây Mourinho. Mùa giải mới mới khởi tranh được 1 tháng nhưng Mourinho đang đưa M.U trở lại với bộ mặt, lối chơi bế tắc thảm hại hệt như Van Gaal trước đây. Phải chăng Mourinho đã hết thời?
Mourinho khởi đầu kém cỏi nhất trong sự nghiệp
Sau 5 vòng đã qua ở Premier League 2016/17, M.U của Jose Mourinho chỉ giành được 9 điểm, ghi 8 bàn và thủng lưới 6 lần. Nếu không tính Benfica (CLB đầu tiên ông cầm quân) thì đây là khởi đầu kém cỏi nhất với một đội bóng trong sự nghiệp HLV của Mourinho.
Đây cũng là lần đầu tiên ông để thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trong một mùa giải khi dẫn dắt một đội bóng Anh. Mourinho cũng thua tới 14/32 trận gần nhất ông cầm quân, chiếm tỷ lệ 43,75%. Nên nhớ cả nhiệm kỳ đầu ở Premier League ông cũng chỉ thua có 21 trên 185 trận, tức tỷ lệ thất bại chỉ là 11,35%.
CON SỐ:
4 - Chỉ trong vòng 17 phút, từ phút 75 đến 90+2 trận gặp Watford, M.U đã phải nhận 4 chiếc thẻ vàng.
10 - Marcus Rashford đã ghi 10 bàn trên mọi đấu trường cho M.U kể từ ngày ra mắt, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Quỷ đỏ nếu tính trong quãng thời gian này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chỉ mới trải qua 5 vòng đấu, nhiều CLB tại Premier League đã tính đến việc thay HLV. Hiện nay, chiếc ghế của các nhà cầm quân như Mark Hughes, Tony Pulis hay Slaven Bilic đang lung lay dữ dội và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ba trận thua liên tiếp của M.U trước Man City, Feyenoord và Watford đã bộc lộ nhiều vấn đề của "Quỷ đỏ" và HLV Jose Mourinho phải khẩn cấp tìm ra phương án để sửa chữa nó.
Pep Guardiola đã văng tục trong buổi họp báo sau chiến thắng của Man City trước Bournemouth khi có phóng viên hỏi liệu đội bóng của ông có thể vô địch mọi giải đấu hay không.
ĐT futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup; Hà Nội T&T vô địch V.League 2016; Man City toàn thắng 5 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh... là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.
Tờ Sports vừa đưa tin, HLV Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ chọn Trung Quốc làm bến đỗ tiếp theo trong trường hợp không được BLĐ Arsenal gia hạn vào cuối mùa giải 2016/17. Ứng viên số 1 cho vị trí thuyền trưởng tương lai của Pháo thủ đang là Eddie Howe của Bournemouth.
Tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal khẳng định, anh không hề có ý chỉ trích HLV Arsene Wenger qua màn ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Hull City vào cuối tuần trước. Đây chỉ đơn giản là thông điệp mà anh muốn gửi tới các CĐV của Thụy Sỹ sau khi họ vẫn luôn chỉ trích Xhaka vì pha đá hỏng 11m trong trận thua Ba Lan tại loạt đấu súng ở EURO 2016.
Theo xác nhận của HLV Pep Guardiola, tiền vệ Leroy Sane sẽ được xếp đá chính ở trận gặp Swansea tại cúp Liên đoàn vào giữa tuần này. Trước đó, tân binh người Đức đã có màn ra mắt City ở trận derby Manchester.
Granit Xhaka mở tài khoản tại Ngoại hạng Anh bằng một siêu phẩm vào lưới Hull đêm thứ Bảy vừa qua. Quan trọng hơn, tiền vệ người Thụy Sỹ thổi hồn vào tuyến giữa bằng sức sáng tạo và tinh thần chiến đấu. Wenger còn lý do nào để tiếp tục bắt Xhaka ngồi dự bị?
"Rồi chúng tôi sẽ phải thua trận thôi. Không ai thắng mãi được", Pep Guardiola nói. Nhưng có vẻ như ngày ấy sẽ còn khá xa, bởi hiện tại Man City đang chơi thứ bóng đá với trình độ cao hơn hẳn so với phần còn lại.
Nhận định bóng đá trận Millonarios vs Bolivar diễn ra vào lúc 09h00 ngày 9/5 trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E của Copa Libertadores 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Cobresal vs Sao Paulo diễn ra vào lúc 7h30 ngày 9/5 ở vòng bảng Copa Libertadores. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Nacional Potosi vs Fortaleza trong khuôn khổ vòng bảng CONMEBOL Sudamericana 2024 sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 9/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Botafogo vs LDU Quito diễn ra vào lúc 07h30 ngày 9/5 trong khuôn khổ bảng D của Copa Libertadores 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn