Riyad Mahrez, ông vua ở Etihad

Trung Nghĩa
11:58 ngày 03-03-2021
Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt với 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Và trong đội bóng thăng hoa này, Riyad Mahrez chính là ông vua của sân Etihad.

Cái duyên của Mahrez trên sân Etihad tiếp tục được thể hiện khi Man City đánh bại Wolves với tỷ số 4-1 trong cuộc chạm trán tại vòng 29 Premier League 2020/21.

Theo thống kê của Opta, Mahrez hiện đã tham gia trực tiếp vào 30 bàn thắng sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường tại sân vận động Etihad kề từ khi gia nhập từ Leicester City năm 2018 (15 bàn thắng và 15 pha kiến tạo).

Siêu sao người Algeria được bố trí đá trên hàng công 3 người cùng với Gabriel Jesus và Raheem Sterling trong màn tiếp đón của Man City trước đối thủ đầy duyên nợ Wolves.

Man xanh là những người vươn lên dẫn trước ngay từ phút 15. Sau đường phất bóng chính xác của Rodrigo, Mahrez băng lên bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang rất hiểm hóc buộc trung vệ Leander Dendoncker trong nỗ lực lao về phá bóng đã trở thành tình huống đá phản lưới nhà. 

Tới phút 61, đội khách đã bất ngờ tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Trung vệ đội trưởng Conor Coady đánh đầu tung lưới thủ thành Ederson của Man City từ quả đá phạt của Joao Moutinho.

Nhưng một lần nữa, Mahrez lại ghi dấu ấn. Anh chính là người nâng tỉ số lên 3-1 cho đội bóng của Pep Guardiola ở phút 90. Một pha dứt điểm lạnh lùng vào góc dưới bên trái khung thành của Rui Patricio.

Đây là bàn thắng thứ 7 của cầu thủ người Algeria sau 21 trận tại Premier League mùa này, bằng với thành tích của anh sau 27 trận ở mùa đầu tiên cho Man xanh (mùa 2018/19). Anh cũng đang tiến gần tới thành tích tốt nhất ở mùa 2019/20 (11 bàn sau 33 trận tại Premier League).

Sau trận đấu, dù vui mừng với phong độ xuất sắc của Man City nhưng Mahrez tiết lộ rằng không có cơ hội để anh và các đồng đội có thể nghỉ ngơi bởi mùa giải vẫn còn rất dài.

"Đây là một màn trình diễn tốt và quan trọng nhất là chúng tôi đã giành trọn 3 điểm", Mahrez cho biết. "Tôi đang có phong độ tốt và rất vui khi giúp đội nhà giành chiến thắng".

"Công bằng mà nói, 21 trận thắng liên tiếp là không thể tin được nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ để có được thành tích này nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Man City cần tập trung trong mọi trận đấu".

"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 nhưng đã để cho Wolves có nhiều cơ hội cũng như gây ra nhiều khó khăn. Rất may là mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo với 3 bàn thắng ở những phút cuối", anh nói thêm.

Chiến thắng trước Wolves giúp Man City nới rộng cách biệt với đội đứng thứ 2 là Man United lên thành 15 điểm trước khi Quỷ đỏ bước vào trận đấu với Crystal Palace vào rạng sáng ngày mai (4/3).

Man City tạo nên nhiều kỷ lục sau trận thắng Wolves trong đó có việc bất bại 28 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (25 thắng, 3 hòa) kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, cân bằng kỷ lục của chính CLB lập được trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2017. Họ có thể phá kỷ lục nếu đánh bại Man United vào Chủ nhật này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x