Đã hơn 11 tháng kể từ ngày Man United vui mừng thông báo bổ nhiệm Amorim, người được mô tả là “một trong những HLV trẻ triển vọng và được đánh giá cao nhất châu Âu”.
Sau quãng thời gian khó khăn dưới thời Erik ten Hag, sự lạc quan dâng cao nơi người hâm mộ lẫn cầu thủ, đặc biệt khi thành tích mà Amorim tạo dựng ở Sporting được ca ngợi không ngớt.
Thế nhưng, khi ngày kỷ niệm một năm tại vị đang đến gần, tình hình lại cực kỳ ảm đạm. Amorim đã để thua 17 trong 33 trận Premier League kể từ khi nhậm chức, tỷ lệ thắng chỉ đạt 27,3%. Thêm vào đó, Man United chỉ ghi được 39 bàn và để thủng lưới tới 53 lần sau 33 trận, điều mà có lẽ HLV 40 tuổi không bao giờ nghĩ tới trong những tuần đầu tiên cầm quân.
Amorim được chào đón bằng một nhóm tài năng trẻ được xem là tương lai của CLB, trong đó Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund và Kobbie Mainoo được The Guardian tiết lộ là “không để bán” vào tháng 10 năm ngoái.
Garnacho và Mainoo đều tỏa sáng ở mùa 2023/24, thậm chí ghi bàn trong trận chung kết FA Cup gặp Man City. Rasmus Hojlund, tân binh đến từ Atalanta hè 2023, cũng khép lại mùa giải ra mắt với 16 bàn thắng trong màu áo Man United.
Thế nhưng, gần một năm sau khi được coi là “bất khả xâm phạm”, giờ đây chỉ còn Mainoo là người duy nhất Amorim có thể sử dụng. Garnacho và Hojlund đã rời CLB trong mùa hè vừa qua.
Garnacho, sau khi bị Amorim gạt khỏi kế hoạch, chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng. Trong khi đó, Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn một mùa, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 38 triệu bảng nếu đội bóng Ý giành vé dự Champions League mùa tới.