Khi còn ở Old Trafford, Alejandro Garnacho là cầu thủ ưa thích dưới thời HLV Erik ten Hag, nhưng điều đó đã không còn được duy trì khi Ruben Amorim lên nắm quyền tại MU. Có nhiều lý do khiến cho mối quan hệ giữa đôi bên không ổn, phần vì sự cứng rắn của Amorim và phần còn lại đến từ phong độ kém cỏi của Garnacho.
Do đó, HLV người Bồ Đào Nha gần như lập tức loại tuyển thủ Argentina khỏi đội hình chính. Đỉnh điểm gây mâu thuẫn là việc Amorim xếp Garnacho dự bị ở trận chung kết Europa League với Tottenham. Bản thân Amorim cũng nói luôn với Garnacho về việc mất chỗ đứng tại Old Trafford kể từ mùa 2025/26, nên anh được phép sớm tìm CLB mới.
Nhưng phải đến ngày cuối kì chuyển nhượng, Garnacho mới hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea với giá 40 triệu bảng. Garnacho vẫn chưa ghi bàn nào cho The Blues nhưng từng bước để lại dấu ấn tại CLB mới.
Mới đây, anh đã góp phần giúp Chelsea đánh bại Benfica vào rạng ngày 1/10 tại mặt trận Champions League. Cầu thủ Richard Rios của Benfica đã đốt lưới nhà sau cú căng ngang rất mạnh và khó chịu của Garnacho. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Chelsea giành 3 điểm đầu tay ở Champions League mùa này.
Sau trận đấu, Garnacho tố cáo bị Amorim đối xử tệ bạc khi còn ở MU: “Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp cho đến nay. Lúc đó, tôi bị Amorim bắt tập luyện một mình. Nhưng tôi không có gì để nói xấu về MU. Đó chỉ là khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời tôi, nhưng mọi thứ đã qua và giờ tôi đang hạnh phúc. Tôi rất vui vì được chơi ở Champions League và cùng Chelsea giành 3 điểm ngày hôm nay”.
Khi được hỏi liệu những trận đấu tại Champions League có xứng đáng với những khó khăn mà anh đã trải qua ở mùa hè vừa rồi, Garnacho trả lời một cách dứt khoát: “Tất nhiên rồi. Khi còn nhỏ, tôi đã ước mơ một ngày nào đó sẽ góp mặt trong các trận đấu ở Champions League. Tôi hạnh phúc khi có mặt ở đây nhưng 3 điểm mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cần điều đó sau khi để thua trận đầu tiên. Toàn đội đang hạnh phúc”.