Từ khi còn dẫn dắt Sporting Lisbon, Ruben Amorim đã nổi tiếng là một người khéo ăn nói. Các cuộc trả lời phỏng vấn của ông trước truyền thông Bồ Đào Nha khi đó thường được ca ngợi là đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp. Người ta gọi ông là một diễn giả, một chuyên gia về thuật “đắc nhân tâm”. Thế nhưng trong cuộc trao đổi với phóng viên ở xứ sở sương mù gần đây, thật bất ngờ, khi Amorim lại nói như “vả” vào mặt các cầu thủ MU.
Cụ thể, phóng viên đã hỏi rằng, liệu khoảng nghỉ 2 tuần cho đợt tập trung ĐTQG sắp tới, ngay trước chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool tại vòng 8 Premier League, có đến đúng thời điểm hay không. Đáp lại là câu nói “phũ”: “Có nghỉ hay không thì cũng vậy thôi, bởi MU hiện tại không có chút động lực thi đấu nào”. Điều này có thể làm chạnh lòng những cầu thủ như Mason Mount. Bởi trước truyền thông, anh vừa tuyên bố ủng hộ Amorim và sẽ cố hết sức để đưa Quỷ đỏ thoát khỏi khủng hoảng.
Có lẽ Amorim đã đưa ra một phát ngôn không đúng thời điểm. Nên nhớ rằng ở vòng 7, MU vừa giành chiến thắng 2-0 trước “hiện tượng” của mùa giải này là Sunderland. Kết quả đó khiến các học trò của Amorim đang rất phấn khích, tinh thần đang lên khá cao. Vậy mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại ngay lập tức dội vào họ một gáo nước lạnh. Điều này khiến không ít fan của Quỷ đỏ cảm thấy khó hiểu, thậm chí bất bình thay cho các ngôi sao của đội nhà.
Xét một cách công bằng, những lời của HLV Amorim không phải không có ý đúng. Thực tế là từ đầu mùa giải 2025/26 đến giờ, hầu hết cầu thủ MU đều có vấn đề về động lực thi đấu và tinh thần khát khao chiến thắng. Có những người theo thuyết âm mưu còn vẽ ra một kịch bản về một nhóm cầu thủ đang âm thầm tìm cách “bẻ ghế” của ông thầy, trong đó có thể kể đến những cái tên như Luke Shaw, Diogo Dalot, Amad Diallo, thậm chí cả đội trưởng Bruno Fernandes…
Đó là nguyên nhân giải thích tại sao từ đầu mùa đến giờ, MU thi đấu bết bát. Tính đến hết vòng 7 của Premier League, họ mới giành được 3 chiến thắng, bao gồm trận thắng 2-0 mới đây trước Sunderland. Qua đó, đội chủ sân Old Trafford hiện đang lửng lơ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Qua cuộc trả lời phỏng vấn, Amorim cũng nhắn nhủ tới các học trò rằng, họ hãy bớt những lời “đao to, búa lớn”, mà chỉ nên tập trung thi đấu để trả lời bằng hành động.
Những ngày gần đây, HLV Ruben Amorim phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Việc MU thi đấu không thành công khiến ông đứng trước nguy cơ bị mất việc bất kỳ lúc nào. Chẳng nói đâu xa, ngay trước trận đấu với Sunderland cuối tuần vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhận tin sét đánh thông qua truyền thông: Nếu MU không thể giành 3 điểm trước Sunderland, ông sẽ lập tức bị tống cổ khỏi Old Trafford.
Có lẽ áp lực ghê gớm đó đã khiến HLV Ruben Amorim không thể nhân nhượng. Ông hiểu rằng với các cầu thủ MU, phương châm “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” cần phải lập tức được sử dụng. Các thành viên của Quỷ đỏ cần phải nhận thức được rằng, trận thắng Sunderland 2-0 chẳng nói lên điều gì, mà chỉ là một thoáng ngẫu hứng. Quan trọng là họ cần phải nuôi dưỡng được ước mơ, bồi đắp lại niềm tin vào bảo thân và tìm lại được cảm hứng thi đấu cũng như tinh thần khát khao chiến thắng.
Có như vậy, MU mới có hy vọng sẽ qua cơn bĩ cực để tới hồi thái lai.