Trên thực tế, Rojo không được đăng ký vào đội hình chính nhưng vì Axel Tuanzebe bất ngờ gặp chấn thương, cầu thủ người Argentina liền thế vào vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 của M.U. Rojo đã thi đấu không đến nỗi tồi và ngăn chặn rất nhiều pha lên bóng bên hành lang phải của Liverpool nhờ sức mạnh của mình.
Nhưng đến phút 85, khi mà Adam Lallana tinh quái thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, các cầu thủ bên hành lang trái của M.U, trong đó có Rojo đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Cựu danh thủ Giggs rất bực tức:
"Aaron Wan-Bissaka không thi đấu nhiều và nếu cậu ấy khỏe hơn và sắc bén hơn thì có lẽ đã lao ra nhanh hơn ngăn chặn đường chuyền của Andy Robertson. Nhưng việc Rojo lại chạy qua vị trí của Harry Maguire thì thật kỳ lạ. Nếu anh ta giữ vị trí của mình thì có thể phá được quả bóng đó. Ashley Young chẳng bao giờ có thể tiếp cận kịp trong tình huống đó.
Nếu bạn nhìn vào Rojo, bạn sẽ thấy anh ta chỉ cố đoán điểm rơi của quả bóng thay vì theo kèm người được giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ đó là một bàn thua không đáng với M.U".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn