Serie A: Allegri xuyên qua tâm bão

Việt Hà
06:51 ngày 30-08-2013
Việc Milan lọt vào vòng bảng Champions League là một chiến thắng của cá nhân HLV Massimiliano Allegri, người một lần nữa vượt qua muôn trùng sức ép bủa vây chiếc ghế của ông.
Serie A: Allegri xuyên qua tâm bão
CHIẾN THẮNG CỦA ALLEGRI
Sau trận thua Verona ở vòng mở màn Serie A, HLV Allegri đã cảm nhận được áp lực đang đè nặng trên vai. Và sau trận hòa 1-1 trên sân PSV Eindhoven (lượt đi play-off Champions League) thì những tín hiệu xấu trở nên rõ ràng hơn với vị HLV 46 tuổi. Tờ Tuttosport khẳng định phó chủ tịch Adriano Galliani đã ngấm ngầm liên hệ với HLV Devis Mangia trong trường hợp Milan không thể thắng trong trận lượt về rạng sáng qua. Chiếc ghế của Allegri lại một lần nữa lung lay. Nhưng cũng lại một lần nữa, vị HLV sinh ra ở Livorno tự cứu chính mình bằng chiến thắng giòn giã 3-0.

Đó là cuốn phim được chiếu đi chiếu lại từ hai mùa giải vừa qua. Một  Allegri khốn khổ luôn sống trong sức ép bị sa thải, trong sự công kích của các CĐV và trong chính sự dọa nạt từ các lãnh đạo San Siro, cuối cùng vẫn bình an vô sự. Rất khó kể hết những lần Allegri vượt qua “cửa tử”. Ngay trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Barca mùa trước, cái tên Devis Mangia đã xuất hiện như ứng cử viên số một thế chỗ Allegri. Nhưng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Barca đã củng cố chiếc ghế của Allegri. Đầu Hè này, BLĐ Milan chủ động liên hệ mời Seedorf rồi Prandelli và Spalletti song đàm phán không thành công. Họ đành giữ lại Allegri với thái độ khá miễn cưỡng, và chưa hề ngừng ý định tìm người thay thế.

“Có thể tôi sẽ từ chức ngay sáng mai”, Allegri đã tỏ thái độ giận dữ trong cuộc họp báo sau trận Milan – PSV khi một phóng viên hỏi ông về nguy cơ bị sa thải. Chiến lược gia 47 tuổi xứng đáng nhận được những câu hỏi tôn trọng hơn sau những gì ông đã làm cho Milan. “Allegri chỉ nói đùa mà thôi”, Galliani sau đó giải thích về phát biểu gây sốc của cấp dưới. Dĩ nhiên rồi, vì Allegri không bao giờ đùa cợt với chiếc ghế của mình như cách ông chống trả lại áp lực luôn đè nặng trên vai.

GIỜ LÀ CAGLIARI VÀ… MATRI

Trận thắng PSV chỉ tạm thời xua tan áp lực xung quanh Allegri và các học trò.  Bởi Champions League đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng Serie A vẫn phủ bóng đen lên thành Milan. Cuối tuần này là cuộc chạm trán Cagliari, một trận cầu sinh tử không khác mấy so với trận gặp PSV. Không khó tưởng tượng Allegri sẽ bị đối xử thế nào nếu Milan thua trận thứ hai liên tiếp tại Serie A. Chỉ một chiến thắng trước đội bóng cũ mới giúp Allegri củng cố chiếc ghế của mình.

Ngoài Cagliari, Milan còn một mục tiêu cần chinh phục khác là… Matri. Kênh Sky Sport Italia khẳng định tiền đạo hiện khoác áo Juventus sẽ cập bến San Siro trong 48 giờ tới. Mức phí chuyển nhượng của chân sút người Italia vào khoảng 12 triệu euro. Allegri đánh giá rất cao tài năng của Matri vì hai người từng có thời gian làm việc chung tại Cagliari. Nếu Milan chiêu mộ thành công Matri, họ sẽ có thêm một tiền đạo đẳng cấp bổ sung cho hàng công khá mong manh. Điều đó còn có nghĩa BLĐ Milan đã thực hiện nguyện vọng sở hữu Matri của Allegri. Và đó cũng là một chiến thắng của chiến lược gia tài năng này.

Allegri có duyên với đội bóng cũ

Đêm Chủ Nhật này, Milan sẽ tiếp đón Cagliari trong khuôn khổ vòng 2 Serie A. Đây chính là đội bóng mà HLV Massimiliano Allegri từng dẫn dắt giai đoạn 2008-2010 trước khi tới Milan. Điều đáng chú ý là trên cương vị HLV trưởng Milan, Allegri rất có duyên đối đầu đội bóng cũ với 5 thắng 1 hòa sau 6 lần chạm trán Cagliari gần đây.

CON SỐ
9.
Lazio chưa từng thắng trong cả 9 lần làm khách gần đây trên sân Juventus tại mặt trận Serie A. Chiến thắng gần nhất của họ tại sào huyệt Juve đã cách đây 11 năm, đó là trận thắng 2-1 vào ngày 16/12/02.
36.Tiền vệ Marek Hamsik (Napoli) đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Serie A mùa này với 36 phút/bàn thắng. Vòng đầu tiên, cầu thủ người Slovakia lập cú đúp vào lưới Bologna trong 72 phút có mặt trên sân.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
2 bàn:
Hamsik (Napoli), Luca Toni (Verona)
1 bàn: 18 cầu thủ

DANH SÁCH TREO GIÒ
Mauri (Lazio), Gazzi, Barreto, Gillet (Torino), Castellini (Sampdoria), Marchese (Genoa), Berardi (Sassuolo), De Lucia (Livorno)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x