Steven Gerrard & cú chuyển nhượng bất thành sang Chelsea

Cẩm Chi
09:52 ngày 14-05-2020
Steven Gerrard không phải lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cống hiến trọn sự nghiệp bóng đá cho The Reds như mọi người vẫn nghĩ. Vài tuần sau chức vô địch Champions League kỳ diệu ở Istanbul, anh từng nằng nặc đòi ra đi. Nhưng phút cuối, G8 lại đồng ý ở lại sân Anfield. Vì sao Gerrard lại muốn ra đi, và điều gì làm anh thay đổi ý định đó?
Steven Gerrard & cú chuyển nhượng bất thành sang Chelsea

Mị lực của Mourinho

Đầu tháng 7/2005 tại Liverpool, người yêu mến đội bóng thành phố Cảng vẫn đang ngất ngây bàn tán về trận chung kết Champions League không tưởng diễn ra 6 tuần trước đó. Có điều, chẳng ai biết có một đợt sóng ngầm bên trong nội bộ Liverpool. Người hùng Vladimir Smicer ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Milan Baros cũng rục rịch đến Aston Villa. Nhưng không một ai làm lãnh đạo và BHL đội phải bàng hoàng sửng sốt như Steven Gerrard.

Ở tuổi 25, đội trưởng Liverpool viết đơn xin được ra đi gửi lên Hội đồng kỹ thuật. Trước đó, phía CLB tỏ thiện chí khi mời Gerrard đàm phán ký hợp đồng mới dù thỏa thuận cũ vẫn còn hạn đến 2 năm. Tuy nhiên, anh đáp lại bằng sự im lặng suốt một thời gian dài. Nguyên nhân khiến Gerrard quyết định cắt bỏ mối lương duyên với đội bóng anh gắn bó từ tấm bé chính là “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Năm đó, Chelsea của Mourinho băng băng tiến về đích như một cỗ xe tăng ở đấu trường quốc nội. Họ chỉ thua đúng 1 trận, vươn lên đứng đầu BXH Premier League vào đầu tháng 11 và từ đó, khoảng cách với những đội đứng sau ngày càng rộng ra. Ngay cả Sir Alex cũng thừa nhận ông không tìm ra giải pháp cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea của Mourinho ở thời điểm ấy. Dễ hiểu vì sao Gerrard muốn đến một tập thể bất khả chiến bại như Chelsea.

“Sau này tôi mới biết Gerrard hứng thú với Mourinho đến vậy. Họ quả là hợp tính nhau bởi Mourinho cũng rất kết Gerrard”, John Terry chia sẻ với The Guardian. “Ông ấy muốn Gerrard đến kết hợp cùng Makelele và Lampard tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm, và Gerrard sẽ là người đá cao nhất. Cậu ấy là mảnh ghép hoàn hảo với khả năng chuyền bóng tốt và sút xa siêu hạng. Có cậu ấy, Mourinho sẽ đủ khả năng chinh phục cả Premier League lẫn Champions League”.

Không sang Chelsea theo lời mời gọi của Mourinho, Steven Gerrard  đã ở lại và trở thành huyền thoại bất tử của Liverpool

Tình yêu vượt qua cám dỗ

Mourinho không phải lý do duy nhất khiến Gerrard muốn rời Liverpool. Một năm trước khi điền vào đơn xin chuyển nhượng, mẹ anh cờ gặp Rafa Benitez và Gerard Houllier trên cùng chuyến bay đến Lisbon. Vị HLV lão làng người Pháp giới thiệu bà Julie Ann với người kế nhiệm mình. Thay vì chào hỏi xã giao thông thường, Benitez buột miệng hỏi “Con trai bà có thích tiền không?”. Câu nói đó thực sự làm tổn thương gia đình Gerrard.

Cùng lúc đó ở nước Anh, Chelsea gửi lời hỏi mua Gerrard trị giá 20 triệu bảng đến Liverpool. The Kop từ chối nhưng Mourinho và những người đồng nghiệp ở xứ sở sương mù tin chắc thương vụ này sớm muộn cũng hoàn thành. Giáo sư Arsene Wenger quả quyết khẳng định nếu Chelsea sẵn sàng bỏ tiền, họ muốn mua ai cũng được. Quả đúng như vậy, một năm sau Chelsea nâng lời đề nghị mua Gerrard lên 32 triệu bảng.

Nếu thương vụ thành công, Gerrard sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh tại thời điểm ấy. BLĐ Liverpool cũng không thể cưỡng lại lời đề nghị này. Họ thậm chí còn lên kế hoạch mua một vài cầu thủ về để thay thế Gerrard bằng số tiền bán anh. Đáng tiếc là tiến trình đàm phán các điều khoản cá nhân với G8 lại phải tạm hoãn vì người đại diện của anh… đi nghỉ tuần trăng mật.

Tin tức Gerrard đòi ra đi bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài. Những CĐV Liverpool phát điên khi biết người hùng của họ muốn đầu quân cho đội bóng đối địch. Một chiếc áo số 17 của Gerrard bị đốt bên ngoài cổng Shankly tại sân Anfield. Từ một người đội trưởng mẫu mực, Gerrard bị gắn mác kẻ phản bội ở Liverpool. Một vài người còn dùng sơn xịt dòng chữ “Gerrard - Judas” lên tường sân tập Melwood.

Sốc nặng vì bị CĐV Liverpool ghét bỏ, Gerrard về nhà kể chuyện với gia đình. Anh bảo bố CLB không dành cho anh nhiều tình cảm như anh mong muốn, còn Chelsea của Mourinho cho thấy điều ngược lại. Nghe đến đó, bố Gerrard liền đáp: “Vậy là con chỉ muốn chơi cho Mourinho chứ không phải Chelsea đúng không? Con có dám chấp nhận viễn cảnh đối đầu tất cả CĐV Liverpool chưa?”. Như bừng tỉnh, Gerrard liền thay đổi ý định. Anh quyết định gắn bó với CLB dù cả sự nghiệp lỡ duyên với cúp Premier League.

Hối hận vì suy nghĩ dại dột
Hồi tưởng về quãng thời gian mình từng nằng nặc đòi rời Liverpool để đến Chelsea, Gerrard thừa nhận bản thân đã không thực sự suy nghĩ thấu đáo ở thời điểm ấy. “Tôi mới 24-25 tuổi và thực sự chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để quyết định nơi nào mới là bến đỗ tốt nhất cho mình”, cựu tiền vệ này trả lời tờ Telegraph như vậy. Sau này, Mourinho tiếp tục tiếp cận anh thêm lần nữa khi ông đến dẫn dắt Real, nhưng lần này G8 đã thẳng thừng từ chối vì tự nhận ra rằng, Anfield mới là ngôi nhà thân yêu của anh. 

Từ chối cả M.U

Trong tự truyện của mình, Sir Alex không đánh giá Gerrard là một cầu thủ giỏi và nghĩ rằng anh phải cố gắng rất nhiều mới đủ khả năng thi đấu cho M.U. Đáp lại, Gerrard hé lộ sự thật bất ngờ: “Ông ấy chỉ nói vậy vì mua hụt tôi. Giai đoạn tôi tập trung cùng ĐT Anh tham dự EURO 2004, Gary Neville đến tận phòng tôi gõ cửa và nói Sir Alex muốn đưa tôi về. Tất nhiên, đã là người của Liverpool thì không thể sang M.U”.

710. Gerrard rời Liverpool vào mùa Hè 2015 sau 17 mùa giải liên tiếp gắn bó với đội bóng thân yêu. Anh ghi được 186 bàn thắng trong tổng cộng 710 trận thi đấu cho The Kop, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ khoác áo Liverpool lâu nhất, chỉ sau Ian Callaghan (857 trận) và Jamie Carragher (737 trận). 

XEM THÊM

'Messi là số 1 nhưng Maradona đến từ hành tinh khác'

Messi và Maradona: Ai mới là người xuất sắc hơn?

Đối đầu trực tiếp Ronaldo vs Messi: Ai hơn ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x