Scaloni khẳng định sẽ không bao giờ có một "người kế thừa" Messi, và dập tắt mọi hy vọng tìm ra ai đó thay thế anh. Argentina sẽ đối đầu Venezuela ở vòng loại World Cup vào ngày 5/9 tới, với tấm vé đến World Cup 2026 đã chắc chắn nằm trong tay.
Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một ngày đầy cảm xúc, bởi nó có thể sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà của cả Messi lẫn Scaloni. Messi sẽ bước sang tuổi 39 khi World Cup 2026 khởi tranh, và đã có những dấu hiệu cho thấy anh có thể treo giày và giã từ sự nghiệp quốc tế sau đó.
Bất chấp hiện tại Messi vẫn đang chơi tốt trong màu áo Inter Miami ở cấp CLB, song hồi kết cho sự nghiệp huyền thoại - sự nghiệp mà nhiều người xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá - đang đến gần.
Scaloni chia sẻ: "Một người kế thừa Messi ở bóng đá Argentina hay bóng đá thế giới ư? Không, sẽ không có. Sẽ chẳng bao giờ có. Có thể sẽ có những cầu thủ lớn định hình cả một thế hệ, nhưng những gì cậu ấy đã làm trong suốt một quãng thời gian dài, tôi nghĩ là không thể lặp lại.
Bóng đá luôn có những điều khó tin, nhưng tôi có thể gần như chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chứng kiến điều gì tương tự. Tôi nghĩ cậu ấy không có đối thủ. Ngày mai sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc. Nếu đúng là trận cuối cùng của vòng loại, thì chắc chắn nó sẽ rất đặc biệt".
Giấc mơ lớn nhất của Messi lúc này là tiếp tục truyền cảm hứng để Argentina bảo vệ thành công ngôi vương World Cup tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau. Sau đó, con đường phía trước vẫn còn bỏ ngỏ, và rất có thể chính Messi cũng chưa đưa ra quyết định. Dù lựa chọn thế nào, khi Messi nói lời tạm biệt đầy cảm xúc với ĐTQG, cả thế giới sẽ dõi theo và tri ân một cầu thủ mà nhiều người xem là vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.