BÀN THẮNG
U23 Lebanon: Farhat (48’, 84’)
U23 Thái Lan: Seksan Ratri (73’), Chanapat Buaphan (88’)
Giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U23 Malaysia ở trận mở màn, ĐT U23 Lebanon đã bước vào cuộc so kè thứ hai ở bảng F với U23 Thái Lan, đội bóng có trận thắng đậm đến 6-0 trước U23 Mông Cổ. Vì vậy, đây được xem là trận "chung kết bảng" nhằm đua tranh ngôi đầu, dẫu thực tế vẫn còn một lượt trận nữa.
Thực tế, cơn mưa tầm tã đầu hiệp một đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận đấu, dù cho cả hai đội đã đẩy tốc độ lên khá cao với những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đặc biệt, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng là những người kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công trên phần sân của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, mặt sân sũng nước đã khiến bóng không trôi khi tiếp cận khung thành.
Ngược lại, U23 Lebanon dẫu không được đánh giá cao nhưng họ cũng có những pha tấn công đẹp mắt và không ít lần tạo cơ hội trước khung thành của Thái Lan. Tuy vậy, cơn mưa lớn vẫn chưa thể giúp những cú dứt điểm của họ làm khó cho đội bóng trẻ xứ Chùa vàng. Vì thế, không ngạc nhiên khi 30 phút đầu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Sau 35 phút thi đấu, cơn mưa vẫn không ngớt, trọng tài buộc phải cho trận đấu tạm hoãn vì mặt sân sũng nước. Sau 1 tiếng 20 phút tạm dừng để các nhân viên làm rút nước mặt sân, trận đấu lại được diễn ra nhưng mặt sân vẫn đọng nước rất nhiều, chưa kể những vạch kẻ đều bị bay màu vì nước mưa.
Vào hiệp hai, bất ngờ đã diễn ra ở phút 48. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Farhat bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Lebanon. Trời đang mưa to, nhưng bàn thắng như một gáo nước lạnh dội thẳng mặt các cầu thủ chủ nhà, buộc họ càng phải đẩy nhanh tấn công hòng tìm bàn gỡ.
Phút 73, bóng được đồng đội tạt ngang cho thủ quân Seksan Ratri cân bằng tỷ số 1-1 cho U23 Thái Lan. Ngay sau bàn thua, U23 Lebanon đã có cú đáp trả, may mắn là thủ môn của đội bóng xứ Chùa vàng cứu thua rất xuất sắc. Thực tế, việc trở về vạch xuất đã khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn với những màn ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội.
Phút 84, từ một tình huống đá phạt từ giữa sân, bóng được câu vào vòng cấm địa để Farhat tiếp tục thực hiện cú bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Lebanon. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của tuyển thủ này cho đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ U23 Lebanon không kéo dài quá lâu, vì chỉ 4 phút sau, Chanapat Buaphan đã gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan cũng từ một tình huống cố định.
Với trận hoà 2-2 đầy hú vía, U23 Thái Lan vẫn đang đứng đầu bảng F khi có cùng 4 điểm như U23 Lebanon nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.