Bóng Đá Plus trên MXH

Thần đồng 'trăm năm có một' của MU & vụ trộm giày kinh điển

01 giờ trước
Có rất ít nhân vật bí ẩn trong bóng đá giống như cựu thần đồng của MU, Ravel Morrison. Anh từng được Sir Alex Ferguson ca ngợi hết lời, song sớm lao dốc vì lối sống sai lầm.

    Thần đồng 'trăm năm có một' của MU & vụ trộm giày kinh điển

    Morrison gia nhập học viện trẻ MU vào năm 2010, và được đánh giá là một trong những tài năng xuất chúng bậc nhất của CLB. Thế nhưng, tiền vệ tấn công này rốt cuộc lại không thể tỏa sáng tại Old Trafford, khi anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân cho đội một với tổng cộng 96 phút.

    Cách đây vài năm, Morrison đã trải lòng về sự nghiệp của mình cũng như những lùm xùm xung quanh, bao gồm việc từng lấy trộm giày của Wayne Rooney để bán "kiếm tiền mua đồ ăn cho gia đình", trong cuộc trò chuyện dài với cựu danh thủ Rio Ferdinand trên podcast "Vibe with Five".

    Ferdinand đã nhắn tin cho Sir Alex để hỏi về những ấn tượng còn đọng lại của ông đối với Morrison - cầu thủ mà ông đã trao cơ hội ra mắt đội một MU tại Cúp Liên đoàn năm 2010.

    Ferguson cho biết ông "luôn trân trọng" bức thư cảm ơn mà Morrison gửi sau trận đấu đó, một hành động khiến ông "sững sờ". Sir Alex viết: "Cậu bé có một trái tim tốt, chỉ là cậu ấy bị đánh bại bởi hoàn cảnh xuất thân của mình".

    Sau khi nghe những lời ấy từ Ferguson, Morrison nói bản thân cảm thấy xúc động. Anh giãi bày: "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ thay đổi 90% cuộc đời mình. Nhưng bạn phải nhìn về phía trước, không thể mãi nghĩ quá nhiều về quá khứ".

    Morrison (trái) thời còn khoác áo MU

    Những rắc rối ngoài sân cỏ đã dẫn đến việc Morrison rời Old Trafford vào năm 2012. Ferdinand nhớ lại hình ảnh Morrison xếp hàng ăn trưa cùng những tên tuổi lớn như Ryan Giggs, Paul Scholes và Rooney, rồi nói với Gary Neville rằng Arsenal là đội bóng mạnh hơn MU.

    Khi được Ferdinand hỏi liệu anh có nhớ từng nói nếu có thể, anh sẽ "ký hợp đồng với Arsenal sớm thôi" hay không, Morrison đáp: "Có chứ, vì tôi muốn được chơi cùng Thierry Henry. 

    Rõ ràng Rio biết anh ấy từng chơi trong một đội hình toàn siêu sao, song với cách tôi cảm nhận bóng đá và phong cách của tôi, Arsenal mới là đội phù hợp. Có Thierry Henry, Patrick Vieira, Sylvain Wiltord, Nicolas Anelka. Quá đỉnh".

    Morrison thừa nhận vào thời điểm Cristiano Ronaldo, Rooney và Scholes cùng MU giành các danh hiệu Premier League và Champions League, anh nhìn đội một của MU như một "tập thể bất khả xâm phạm", gần như không thể chen chân vào.

    Tuy nhiên, việc phải cân bằng giữa sự nghiệp còn non trẻ, tham vọng tương lai và cuộc sống bên ngoài bóng đá đã trở nên quá khó khăn, đồng thời anh thú nhận từng lấy trộm giày của cả Ferdinand lẫn Rooney để giúp đỡ gia đình.

    "Anh nhớ vụ tôi bị đuổi khỏi phòng thay đồ vì lấy giày của anh không?", Morrison hỏi Ferdinand. "Lúc đó tôi chỉ nhận lương học việc, còn rất trẻ. Một đôi giày có thể bán được 250 bảng. Lấy hai đôi là có 500 bảng, rồi tôi mang về nhà mua đồ ăn Trung Quốc hay thứ gì đó cho gia đình.

    Morrison là một thần đồng chẳng bao giờ lớn

    Các anh mỗi lần nhận tới 30 đôi giày. Tôi không có ý gây hại, nhưng khi thấy anh hoặc Rooney nhận 20 đến 30 đôi một lúc, tôi nghĩ chỉ một đôi thôi, để có chút tiền lo bữa ăn ở nhà, chắc cũng không phải vấn đề lớn".

    Morrison rời MU để gia nhập West Ham vào năm 2012, ghi 5 bàn sau 24 lần ra sân cho đội bóng thành London trước khi ra đi năm 2015. Tiền vệ người Jamaica nhớ quãng thời gian đó như một trong những nơi thi đấu "thoải mái và vui vẻ nhất".

    Tuy nhiên, Morrison cho rằng một bất đồng về hợp đồng với HLV khi đó là Sam Allardyce đã chấm dứt quãng thời gian của mình tại West Ham. "Nếu có cơ hội, tôi đã ở lại West Ham đến cùng", Morrison nói thêm.

    Sau khi chia tay West Ham, Morrison tiếp tục cuộc phiêu bạt đầy sóng gió của mình tại nhiều quốc gia khác nhau. Tổng cộng, Morrison đã khoác áo tới 15 CLB khác nhau trong sự nghiệp. Hiện tại, ở tuổi 33, thần đồng một thời của MU đang thi đấu cho Arabian Falcons - một đội bóng thuộc giải hạng ba của UAE.

    Như Sir Alex từng nói, nếu Morrison không bị "hoàn cảnh đánh bại", anh có lẽ đã trải qua một sự nghiệp suôn sẻ hơn nhiều so với tài năng rất lớn của mình. Nhắc đến Ravel Morrison, giới mộ điệu nói chung và fan MU chắc hẳn còn cảm thấy tiếc nuối...

    Điều ước của Morrison
    "Tôi ước mình chưa từng rời MU. Nếu bạn nói chuyện với Warren Joyce (cựu huấn luyện viên đội trẻ của MU), tất cả họ đều yêu quý tôi. Tôi luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, tôi không bao giờ tiêu cực. Tôi rất hợp với Sir Alex. Tôi chưa gặp lại ông ấy kể từ khi rời đi, nhưng tôi rất muốn được trò chuyện với ông ấy".

     

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay