Thay đổi... chính mình luôn, Pep nhỉ?

Từ 14:13 ngày 26-04-2020
Báo giới vừa đăng lại một bức ảnh mà trong đó, Pep Guardiola và Jose Mourinho đang ngồi cạnh nhau như một đôi bạn thân thiết. Pep khi ấy còn là cầu thủ Barcelona, còn Mourinho là HLV phó. Bức ảnh được đăng chỉ vì một nguyên nhân: tròn 20 năm rồi.

Bóng đá thay đổi thế nào trong 20 năm, đấy có thể là để tài hấp dẫn hơn, cho chính những nhân vật trong cuộc, khi xem lại bức ảnh ấy.

Vào năm 2000, Mourinho là trợ lý của HLV Louis van Gaal tại Barcelona. Mourinho đã giữ cương vị này từ thời Bobby Robson. Dù là dưới trướng Robson hay Van Gaal, ông đều thường xuyên làm một việc tạm gọi là “nhỏ nhặt” trong mắt của các HLV ấy. Mourinho thường lên hàng ghế cao nhất trên khán đài để xem cách vận hành đội hình chiến thuật của đôi bên, rồi có những báo cáo mà có thể Robson và Van Gaal lưu ý hoặc không lưu ý.

“Nhỏ nhặt” là tính chất cụ thể trong công việc mà Mourinho được giao. Điều to tát hơn, chỉ có ông biết. Tất cả cùng “xem” trận đấu, nhưng Mourinho “thấy” được những điều mà có thể người khác cũng xem nhưng không thấy.

Không bao lâu sau, Mourinho vang danh trong sự nghiệp riêng của mình. Sở trường của ông là xếp quân thế nào để luôn chiếm thế thượng phong về nhân sự ở khu giữa sân. Đội bóng của ông luôn ở thế “2 đánh 1” hoặc “3 đánh 2”. Mourinho thành công trong chiến lược này bởi ai cũng biết: sơ đồ chiến thuật (chết) là một chuyện, cách vận hành (sống động) ra sao, lại là chuyện khác.

Một mặt, Mourinho có hướng đi riêng, xuất phát từ kinh nghiệm quý báu khi mà công việc của ông ở Barcelona chỉ là xem cách vận hành của không biết bao nhiêu đội hình cụ thể. Nhưng mặt khác, bất kể hiệu quả thế nào, ông không thể thành công mãi, khi không có nét mới. Pep “ra nghề” sau Mourinho. Ông hẳn cũng đã “xem” và “thấy” những chỗ thay đổi hoặc không thay đổi của nhân vật này trong suốt 20 năm qua?

Pep cũng có hướng đi riêng của mình, và đã thành công vang dội. Cái sự không đổi của “người bạn cũ” Mourinho, trong bao năm qua, ông cũng đã xem và thấy?

Sở dĩ Pep Guardiola luôn huấn luyện các đội bóng lớn là vì chỉ ở những đội như vậy, ông mới có đủ điều kiện để mua cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Nhưng triết lý không đổi chính là nhược điểm trong cách huấn luyện của Pep. Chẳng phải Pep không thấy ông cần tăng cường chỗ nào trong lực lượng Man City hiện thời. Vấn đề là cần có người phù hợp với triết lý, chứ đâu có đơn giản là mua một vài hảo thủ ở những vị trí cần thiết.

Trong những ngày này, Pep đang nghiền ngẫm về những vị trí cần thay đổi, củng cố, bổ sung cho Man City? Hay ông đang mải nghĩ về một điều to tát hơn: có khi cần thay đổi cả suy nghĩ, triết lý bóng đá của mình?

XEM THÊM

De Bruyne, Henderson hay Van Dijk xứng đáng hay nhất Premier League mùa này?

Aubameyang: Viết tiếp truyền thống bán người giỏi nhất của Arsenal

Tại sao Premier League không nên lấy điểm trung bình để quyết định thứ hạng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x