Màn ra mắt của Werner tại Ngoại hạng Anh có gì đặc biệt?

Quang Hoà Quang Hoà
10:53 ngày 15-09-2020
Tiền đạo Timo Werner của Chelsea đã không ghi bàn trong lần ra mắt ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh ở trận Chelsea đánh bại Brighton 3-1 trên sân khách vẫn hết sức ấn tượng.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Chelsea đã phải trả RB Leipzig 47,5 triệu bảng mới đổi được sự phục vụ của Werner. Sở dĩ HLV Frank Lampard rất quyết đòi đưa Werner về Stamford Bridge là do ông muốn tăng cường thứ mà Chelsea đang rất thiếu, đó là tốc độ. Nếu như "Người không phổi" kỳ vọng sự nhanh nhẹn của Werner sẽ tạo ra sự khác biệt cho Chelsea, thì chắc chắn ông phải rất hài lòng khi chứng kiến những gì mà cầu thủ 24 tuổi người Đức vừa thể hiện trên sân Falmer. 

Đây là trận đấu mà Werner đã hoạt động cực kỳ xông xáo khi tung ra tới 5 cú dứt điểm. Trong số những cầu thủ góp mặt trên sân, trừ anh ra không còn ai còn ai tích cực uy hiếp khung thành đối phương nhiều đến thế. Tuy không ghi tên mình lên bảng tỷ số, song tiền đạo mang áo số 11 vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi chung của Chelsea. Không khó để nhận ra, Werner có khả năng di chuyển không bóng cực kỳ thông minh và anh đặc biệt thích lẻn ra phía sau hậu vệ đối phương để tận dụng ưu thế về mặt tốc độ của mình.

Thống kê cho thấy, mùa vừa rồi 2 tiền đạo Tammy Abraham và Olivier Giroud của Chelsea trung bình mỗi trận có không đến 1 lần bị thổi việt vị. Vậy mà khi trận đấu giữa Chelsea và Brighton mới diễn ra được có 8 phút, trọng tài biên có đến 2 lần căng cờ báo hiệu Werner đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của đối phương.

Werner chỉ có 7 pha chạm bóng trong vòng cấm Brighton

Rõ ràng, Werner đang làm điều trước đây không thường thấy ở Chelsea. Đó là dấu hiệu cho thấy The Blues đã được tiếp thêm một làn gió mới. Thực tế thì chính làn gió mới mang tên Werner đã tạo ra tình huống mang tính bước ngoặt trận đấu ở phút 21.

Cụ thể, đó là khi Steven Alzate để mất bóng ở trung lộ và ngay lập tức Jorginho chọc khe thẳng vào vòng cấm cho Werner. Đường chuyền của Jorginho có phần hơi mạnh, nhưng nhờ tốc độ và sức rướn siêu phàm, Werner vẫn có thể theo kịp buộc thủ môn đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm Brighton.

Nhờ vậy, Jorginho mới có cơ hội thực hiện thành công quả đá 11m kiểu "nhảy chân sáo" quen thuộc đưa Chelsea vượt lên. Tuy nhiên, không phải anh mà chính Werner mới là người gây ấn tượng mạnh với người xem hơn. Bằng chứng là khi chứng kiến cú bứt tốc của cựu tiền đạo Leipzig, cựu danh thủ Jamie Carragher với tư cách là bình luận viên của Sky Sports đã phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi! Anh ta có thể bắt kịp đường chuyền nhanh như điện của Jorginho trong chớp mắt".

Trong những phút cuối hiệp 1, Werner lại dùng tốc độ vượt qua được Adam Webster bên cánh trái. Nếu thủ thành Mat Ryan không cảnh giác thì có lẽ anh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá chân trái từ góc hẹp của tân binh Chelsea.

Werner là cầu thủ bứt tốc nhiều nhất ở trận đấu với Brighton

Với những gì đã làm được, không ngạc nhiên khi Werner khiến HLV Lampard hết sức hài lòng. Trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng Chelsea đã nói về cậu học trò mới của mình như sau: "Tôi rất thích lối chơi của Timo. Cậu ấy có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên sân".

"Timo không phải mẫu cầu thủ chỉ luẩn quẩn trong vòng cấm để gây áp lực thật nhiều lên các hậu vệ đối phương. Đôi khi cầu thủ này có thể lùi sâu một chút, nhưng khi cần tăng tốc thì cậu ấy sẽ làm ngay mà không phải đắn đo suy nghĩ".

Quả thật, HLV Lampard đã nói không sai về Werner. Ở trận vừa rồi Werner chỉ có 7 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Còn lại, anh xuất hiện ở nhiều điểm nóng khác nhau trên sân nhờ khả năng hoạt động cực rộng. 

Để làm được điều đó, tất nhiên Werner phải thường xuyên bứt tốc mà vẫn đảm bảo có đủ năng lượng để hoạt động đến hết trận. Với 26 cú chạy nước rút ở trận đấu với Brighton, Werner không có đối thủ ở chỉ số này. Chi tiết trên chứng tỏ bản hợp đồng bom tấn của Chelsea không hề choáng ngợp với giải đấu đòi hỏi nhiều tốc độ và thể lực như Premier League. Chỉ qua trận mở màn ở giải Ngoại hạng Anh, anh đã cho thấy mình xứng đáng là nhân tố để HLV Lampard đặt nhiều kỳ vọng.

XEM THÊM

Kết quả Brighton 1-3 Chelsea: Havertz im tiếng, Chelsea giành trọn 3 điểm nhờ hàng thủ

Lampard chỉ ra điểm mạnh nhất của Havertz

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x