Thấy gì từ việc Ronaldo đòi rời MU: Cơn ác mộng mua bán theo cảm hứng

Việt Hà
09:23 ngày 10-07-2022
Nếu MU đánh mất Cristiano Ronaldo, họ sẽ trở thành trò hề không chỉ của giới truyền thông. Năm ngoái, Quỷ đỏ đã chi tiền để đưa về một tiền đạo mà họ vốn không cần đến và ngược lại, họ đang có nguy cơ phải bán tiền đạo này khi anh ta là đầu tàu hàng công.
Thấy gì từ việc Ronaldo đòi rời MU: Cơn ác mộng mua bán theo cảm hứng

Nghịch lý Ronaldo

Cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, cả châu Âu sục sôi vì “quả bom” mang tên Cristiano Ronaldo. Sau 3 năm gắn bó với Juventus, Ronaldo quyết định ra đi tìm kiếm một thử thách khác. Điểm đến được đồn đoán của tiền đạo này là Man City, CLB đã mua hụt Harry Kane trước đó.

Man City cần một tiền đạo để thay thế Sergio Aguero. Họ theo đuổi Harry Kane cả mùa hè nhưng thất bại. Đến phút cuối, Ronaldo là phương án “chữa cháy” không tệ với đội bóng áo xanh. Tất nhiên, MU không chấp nhận để điều đó xảy ra. Thương vụ này được xem là đòn giáng mạnh vào lòng tự hào của MU. Ngay lập tức, họ liên hệ trực tiếp với Ronaldo và thông qua Sir Alex Ferguson để thuyết phục siêu sao này trở lại Old Trafford.

Khi đó, MU là đương kim á quân của Premier League. Quỷ đỏ thể hiện tham vọng hồi sinh cùng HLV Ole Solskjaer với một loạt hợp đồng đắt giá, bao gồm Jadon Sancho và Raphael Varane. Ronaldo tin tưởng vào kế hoạch đó và nhận lời tái hợp với MU sau 12 năm rời đi.

Thế nhưng, việc MU chiêu mộ Ronaldo đã gây tranh cãi lớn ngay từ khi bắt đầu. Ở thời điểm đó, MU đã có hàng công hoàn thiện với các ngôi sao có phong độ cao ở mùa giải trước nữa, bao gồm Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood và đặc biệt là Edinson Cavani. Theo tiết lộ của truyền thông Anh, Cavani chỉ đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với MU sau khi được HLV Ole Solskjaer đảm bảo vị trí. 

Trước khi Ronaldo xuất hiện, Greenwood đã ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên tại Premier League 2021/2022. Trong khi đó, Cavani hứa hẹn là phương án B hoàn hảo cho Greenwood. Trong mùa giải đầu tiên ở MU, tiền đạo người Uruguay đá chính 13 trận tại Premier League, vào sân thay người 13 trận khác và ngồi ngoài trong 12 trận còn lại. Bất chấp thời gian ra sân hạn chế, Cavani luôn biết cách tạo ra khác biệt mỗi khi có cơ hội, với hiệu suất ghi bàn đáng nể (137 bàn/1 phút).

Tương tự, Martial và Rashford đều hạnh phúc với vai trò vốn có. Họ đã thay nhau bùng nổ kể từ khi đại dịch xuất hiện và tạo ra các mũi nhọn đáng gờm cho Quỷ đỏ. Chưa kể, nguồn bàn thắng của MU còn đến từ Bruno Fernandes và tân binh Sancho. Cơ bản, MU không cần đến Ronaldo khi ấy.

Bruno (phải) sa sút nhiều kể từ khi  Ronaldo cập bến Old Trafford

Cơn ác mộng của MU

Thời thế bỗng đổi thay. Greenwood vướng bê bối bạo hành bị cáo buộc, hiếp dâm người yêu cũ và chưa hẹn ngày trở lại. Cavani đã rời MU trong hậm hực vì lời hứa bị bỏ quên của Solskjaer, người cũng đã bị sa thải từ cuối năm ngoái. Martial bị đẩy đi theo dạng cho mượn và hầu hết fan MU đều cảm thấy… chán nản khi không có CLB nào mua đứt tiền đạo này. Rashford trải qua mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt. Số 10 thậm chí bị gạch tên khỏi đội tuyển Anh và có nguy cơ mất suất dự World Cup 2022. Cuối cùng, Bruno và Sancho cũng đánh mất chính mình.

Nói cách khác, MU hiện tại đang cần một chân sút cực phách, một người có thể ghi bàn đều đặn như Ronaldo hơn bao giờ hết. Thế nhưng, họ gần như chắc chắn sẽ phải bán anh. Ronaldo đã công khai nổi loạn khi từ chối du đấu với MU trong khi người đại diện của tiền đạo này, Jorge Mendes chạy đôn chạy đáo khắp châu Âu để tìm CLB mới cho anh.

Nghịch lý trong trường hợp của Ronaldo chỉ tô đậm thêm cơn ác mộng mua bán cầu thủ theo cảm hứng của MU. Kể từ Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đã đổ vào thị trường chuyển nhượng hơn 1 tỷ bảng - nhiều nhất nước Anh. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và các đối thủ ngày càng bị kéo dãn. Họ thậm chí không thể hoàn thành mục tiêu tối thiểu là lọt vào top 4 mỗi mùa giải.

Việc rơi vào thế bị động với Ronaldo cũng khiến kế hoạch cải tổ của MU với tân HLV Erik ten Hag chịu ảnh hưởng lớn. Ngay từ đầu, Ten Hag đã bỏ qua các mục tiêu ở vị trí trung phong, bao gồm Darwin Nunez để tập trung vào các vị trí khác vì ông tin tưởng Ronaldo sẽ ở lại. Lúc này, MU vẫn mắc kẹt trong thương vụ Frenkie De Jong và rất khó cho họ tìm được một tiền đạo đẳng cấp thay thế CR7. Cả thời gian và tiền bạc đều không ủng hộ Quỷ đỏ, và cơn ác mộng hàng nằm đang trở lại ám họ.

Trông cả vào Erik ten Hag
Trong trường hợp xấu nhất, MU sẽ bán Ronaldo mà không có sự thay thế nào ở mùa hè này. Khi đó, họ buộc phải trông đợi vào tài năng của HLV Erik ten Hag. Trong thời gian dẫn dắt Ajax, Ten Hag nhiều lần chứng tỏ ông có thể tạo ra một đội bóng mạnh mà không cần đến một số 9 truyền thống, giống như trường hợp của Dusan Tadic. Số 9 ảo xem ra là giải pháp ngắn hạn MU cần hướng tới. 

3. Bỏ qua Ronaldo, không một tiền đạo nào của MU ghi quá 3 bàn tại Premier League mùa trước. Người ghi bàn ít hơn Ronaldo lại là Bruno Fernandes, vốn là một tiền vệ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x