Vòng 18 Ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều xáo trộn ở cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, đua Top 4 cũng trở nên căng thẳng hơn với kết quả trái ngược của những đội cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League mùa sau.
Vòng 18 chứng kiến bước ngoặt tích cực cho Crystal Palace. Với chiến thắng 3-0 trên sân của Leicester, Palace lần đầu tiên thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở Ngoại hạng Anh mùa này. Không những thế, 3 điểm có được trên sân King Power còn giúp Palace nhảy vọt lên vị trí thứ 14 trên BXH. Có thể nói, Palace đang thay da đổi thịt dưới thời Roy Hodgson. Kể từ sau thất bại trước Tottenham ở đầu tháng 11, Palace đã có chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng.
Đội bóng khác cũng đang có được những kết quả tốt sau khi thay HLV là West Ham. Những tưởng Moyes sẽ nhanh chóng “chết chìm” cùng West Ham sau khởi đầu đáng thất vọng ở sân Olympic cùng lịch thi đấu khó khăn trước những đối thủ như Everton, Man City, Chelsea và Arsenal, thế nhưng, The Hammers lại từng bước cho thấy sự tiến bộ. Ở 3 trận gần đây, thầy trò Moyes thu về 7/9 điểm tối đa (thắng Chelsea, Stoke và hòa Arsenal), từ đó tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Những đội bóng đang nằm trong nhóm nguy hiểm như Bournemouth, Stoke, Newcastle và West Brom đều nhận thất bại ở vòng đấu vừa qua. Nó khiến họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Nhưng đối với cuộc đua trụ hạng thì càng thêm nhiều đội rơi vào vòng nguy hiểm, cuộc đua sẽ càng trở nên hấp dẫn và gay cấn.
Palace càng chơi càng hay dưới thời Hodgson
Căng thẳng cuộc đua top 4
“Man City thắng” có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Qua mỗi vòng đấu, thầy trò Pep Guardiola lại khiến người ta chán nản với trò chơi "đếm xác" của họ. Vòng 18, Tottenham bất lực trước một Man City hoàn hảo ngay cả khi thiếu vắng ảo thuật gia David Silva. Như vậy, Man City đã giải quyết gọn ghẽ mọi đối thủ trong nhóm “Big Six”.
Giờ đây, đội bóng nào hòa được Man City ở Ngoại hạng Anh đã là một kỳ tích, chứ chưa nói đến việc giành trọn 3 điểm trước đoàn quân của Guardiola. Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, có thể nhận định số nạn nhân của Man City sẽ ngày càng tăng cao. Bởi lẽ, Man City sẽ chỉ phải đối diện các đối thủ yếu hơn như Leicester, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace và Watford trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới ở Ngoại hạng Anh.
Man City khiến người ta chán nản với những chiến thắng liên tiếp
Với sự xuất sắc của Man City, các đội bóng lớn khác gần như dứt mộng đua vô địch và chỉ còn tập trung vào chiếm một vị trí trong Top 4. Đó sẽ là cuộc chiến khốc liệt với sự góp mặt của M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Burnley và Tottenham.
Trong số đó, chỉ Burnley và Tottenham không có chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Tottenham thất bại trước Man City và bị đẩy xuống đứng vị trí thứ 7 trên BXH. Dù vậy, Gà trống không bị bỏ quá xa khi chỉ kém đội đứng thứ 4 là Liverpool 3 điểm. Với Burnley, dù đang xếp thứ 6 nhưng có lẽ với tiềm lực trung bình của đội hình, họ sẽ sớm hụt hơi trong cuộc đua vốn dành cho các đại gia này.
Sau những thành tích vô tiền khoáng hậu thời gian qua, Man City đang lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với HLV Pep Guardiola, qua đó thiết lập nên kỷ nguyên thống trị giống những gì Sir Alex Ferguson đã làm tại Man United.
Dele Alli có thể đã là người thay đổi cục diện của trận đấu giữa Tottenham với Man City rạng sáng qua, bằng cách... phạm lỗi thô bạo hơn với Kevin de Bruyne - cầu thủ hay nhất trận đấu.
Hôm thứ Bảy vừa qua, Marcos Alonso là người phá vây cho Chelsea bằng một pha đá phạt thành bàn đẳng cấp, giúp nhà ĐKVĐ Premier League hạ Southampton với tỷ số 1-0. Chuyên gia chạy cánh người Tây Ban Nha này hiện là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất trong đội hình Chelsea, dù ban đầu anh đến sân Stamford với tư thế một cầu thủ dự bị.
Cuộc đua vô địch về cơ bản đã kết thúc và danh tính của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải cũng được xác định. Đó chắc chắn phải là Kevin De Bruyne, người luôn tỏa sáng trong mọi trận đấu và theo xu hướng trận sau xuất sắc hơn trận trước.
Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng 2017. Đứng ngay sau là Lionel Messi và Neymar? Vâng, ai cũng biết. Nhưng, bóng đá đỉnh cao còn những ngôi sao nào nữa?
Đặc điểm lớn xưa nay của Premier League là chức vô địch thường thuộc về đội để “lọt ra ngoài” số điểm ít nhất trong các trận đấu thuộc diện “phải thắng”. Bây giờ, Man City không chỉ cầm chắc danh hiệu vô địch. Họ còn thay đổi cả đặc điểm lớn của giải VĐQG đáng gọi là hấp dẫn nhất thế giới.
Đẳng cấp của một kẻ độc tài vừa được Man City nâng lên tầm cao chưa từng có trong cả lịch sử Premier League lẫn 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Arsenal-bất-bại mùa 2003/04, Chelsea của 2004/05 hay thậm chí cả Barcelona 2012/13, Bayern 2012/13 cũng không thể sánh bằng Man xanh lúc này.
Kể từ khi được dẫn dắt bởi tân HLV Sam Allardyce, Everton đã vươn lên mạnh mẽ. Từ chỗ ngấp nghé nhóm “cầm đèn đỏ”, đội chủ sân Goodison Park giờ đã leo lên giữa BXH Premier League.
Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam – Hoàng Danh Ngọc tỏa sáng với bàn thắng đá phạt đẳng cấp giúp Định Hướng Phú Nhuận có chiến thắng quan trọng 1-0 trước ĐH Văn Hiến ở giải hạng Nhì QG 2024.
Không phải Real Madrid hay Dortmund, Leverkusen mới là kỳ quan của châu Âu mùa này. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thiết lập kỷ lục bất bại 49 trận, đồng thời cách cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử đúng 2 trận.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn