Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham chẳng thể “gà cậy gần chuồng”

22 giờ trước
Có một thống kê khiến cho các Tottenham đắng lòng trong trận đấu với Southampton: đội bóng của HLV Ange Postecoglou chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận trên sân nhà gần nhất tại Premier League, trong đó có 6 trận thua. Thế nên, cho dù đối thủ là đội bét bảng Premier League, hy vọng của Tottenham cũng không nhiều.

    James Maddison, người đã sút tung lưới Southampton 7 lần trong 11 lần đối đầu

    Southampton đã gần như chắc chắn xuống hạng, tuy nhiên họ sẽ không dễ đầu hàng Tottenham, hoặc thua hoặc thắng để tìm đường sống mong manh. Cần nhớ rằng, trong số 15 trận trên sân nhà gần nhất của Tottenham tiếp Southampton, không có kết quả hoà nào xuất hiện.

    Đội chủ nhà Spurs đã ghi bàn trong tất cả 15 trận đó, trong khi Southampton cũng đã tìm thấy mành lưới của đối phương trong 8 trận gần nhất. Chiến thắng 5-0 của Spurs trước Southampton vào tháng 12 là kỷ lục của Premier League, khi họ trở thành đội đầu tiên ghi được 5 bàn trở lên vào lưới đối thủ trong 5 trận riêng biệt.

    Có thể nói, Tottenham và HLV Postecoglou đã gây thất vọng khủng khiếp sau khi có màn khởi đầu như mơ, có lúc chiếm ngôi đầu bảng và vẫn tràn trề hy vọng trước Giáng sinh. Thế nhưng bây giờ, họ đang lóp ngóp ở vị trí thứ 16 trên BXH, và chỉ hy vọng kiếm được vé đi châu Âu mùa sau qua ngả Europa League như MU.

    Thật sự, người ta không thể hiểu nổi Postecoglou đã làm thế nào để biến sân nhà của mình thành kho điểm. Sau 10 trận, họ chỉ kiếm được 6 điểm nhờ 1 trận thắng, 3 trận hoà. Điều này khiến họ có thêm một thống kê xấu hổ: chỉ có 4 đội đứng dưới đáy BXH mới thua nhiều trận hơn Tottenham ở Premier League 2024/25.

    Southampton đã gần như chắc chắn xuống hạng, tuy nhiên, họ sẽ không dễ đầu hàng Tottenham

    Tổng cộng, với 16 thất bại, Tottenham 2024/25 chỉ còn kém kỷ lục 19 trận thua của mùa 2003/04. Họ đã để thủng lưới trung bình 1,73 bàn mỗi trận sân nhà tại Premier League 2024/25, và 26 bàn thua/15 trận là kỷ lục tệ thứ nhì trong lịch sử CLB, chỉ kém mùa 2008/09, với 34 bàn/19 trận, đạt tỉ lệ 1,79 bàn thua/trận.

    Niềm hy vọng chiến thắng của Tottenham ở mùa này không ai khác chính là Son Heung-min, người đã ghi được 11 bàn và tạo ra 7 đường kiến tạo trong 16 lần chạm trán Southampton. Một hy vọng khác là James Maddison, người đã sút tung lưới Southampton 7 lần trong 11 lần đối đầu.

    Để có thể có được 3 điểm, Tottenham cần phải biết bảo vệ thành quả. Họ chỉ giữ sạch lưới một lần trong 8 trận gần nhất ở Premier League, khi Cristian Romero và Micky van de Ven đá chính cùng nhau và đều thua trong 3 trận gần nhất. 

    KỲ LÂM • 22 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay