Tottenham thua M.U vì ngạo mạn

TRẦN HÒA
08:36 ngày 06-12-2019
Tottenham đã rơi vào tình trạng kiêu ngạo từ khi được HLV danh giá Jose Mourinho dẫn dắt và sau 3 chiến thắng liên tiếp. Đó là vấn đề mà chính Dele Alli thừa nhận và là nguyên nhân chính khiến Spurs để thua Quỷ đỏ với tỷ số 1-2 vào rạng sáng qua!

Jose Mourinho đánh dấu sự tái xuất với bóng đá bằng trận Tottenham của ông làm khách trên sân West Ham tại vòng 13 Premier League hồi cuối tháng 10/2019. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có màn khởi đầu như mơ với 3 bàn thắng của Tottenham chỉ sau 49 phút. Tuy nhiên, cũng ngay từ lúc đó vấn đề đã xuất hiện, khi Spurs thua lại 2 bàn khá chóng vánh. Thực sự rất may là màn ra mắt của Người đặc biệt không bị đổ bể bởi West Ham dù còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm vào cuối trận nhưng lại không ghi thêm được bàn thắng nào.

Hình ảnh một đội bóng giầu sức sống nhưng mong manh tiếp tục duy trì cùng Tottenham. Thực sự, việc Spurs mời được HLV Mourinho khiến các cầu thủ rất phấn khích. Họ cảm nhận đội bóng đã vươn lên tầm ông lớn. Tinh thần thi đấu của Tottenham rõ ràng tốt hơn hẳn so với giai đoạn cuối triều đại HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, kèm theo niềm tự hào đó của các cầu thủ Spurs còn có cả sự ngạo mạn.

Trước đây, ngay cả ở thời điểm rất thành công với HLV Pochettino, Spurs vẫn chơi với vị thế chừng mực, luôn coi mình ở cửa dưới khi đá với các đội lớn tại Premier League và châu Âu. Nhưng đặc tính đó đã biến mất chỉ ngay ở những trận đầu được Người đặc biệt dẫn dắt.

Sau trận thắng hú vía West Ham, Tottenham lại gặp vấn đề với sự khinh địch, khi để Olympiakos dẫn trước 2 bàn ngay trên sân nhà tại vòng bảng Champions League. Rất may, họ ngược dòng thành công với 4 bàn thắng sau đó. Tuy nhiên, chiến thắng này lại thổi phồng thêm sự kiêu ngạo của Tottenham.

Niềm tin thái quá thì luôn có 2 mặt, ban đầu giúp họ chơi rất hay nhưng sau đó sẽ khiến họ trở nên yếu đuối và dễ bị trừng phạt. Tottenham lại thắng Bournemouth theo cách y hệt như trận gặp West Ham, cũng sớm dẫn trước 3-0 và rồi cũng bị đối phương gỡ lại 2 bàn vào cuối trận. Đến lúc này, Tottenham chưa phải trả giá, sự ngạo mạn của Spurs thậm chí còn biến thành sự ảo tưởng khi họ làm khách của Man United. Tottenham hẳn cảm tưởng rằng họ ở cửa trên trước Quỷ đỏ khi bước vào sân Old Trafford. Và lần này, họ đã phải trả giá.

Tottenham thực sự đã chơi theo cách của ông lớn ở trận này. Họ phòng ngự khinh địch, thậm chí không nỗ lực áp sát khi đối phương có bóng. Đó là lý do các cầu thủ Man United rất thoải mái trong các cú dứt điểm ngay trước vòng cấm đối phương, cũng như dễ dàng xâm nhập khu vực này.

Bàn mở tỷ số của Marcus Rashford với cú sút thoải mái và tình huống Moussa Sissoko buộc phải phạm lỗi với chính chân sút này dẫn tới bàn thua thứ 2 của Tottenham là 2 ví dụ. Thực tế, Man United chỉ có 8 cú sút vào rạng sáng qua (so với 12 của “ông lớn” Spurs), nhưng 5 trong số đó diễn ra trong vòng cấm. Ba cú sút còn lại cũng ngay trước khu vực 16m50, tất cả đều rất nguy hiểm, trong đó Rashford còn dứt điểm dội xà ngang ngay ở giữa hiệp 1.

Chính tiền vệ Dele Alli của Tottenham đã thừa nhận sau trận đấu: “Có một chút ngạo mạn và tự tin thái quá trong các đồng đội của tôi. Đúng là bạn cần sự tự tin và niềm kiêu hãnh khi bước vào những trận đấu như thế này, nhưng phải sao cho đúng cách”!

Mourinho lập kỷ lục buồn
Tottenham thủng lưới tới 8 bàn chỉ trong 4 trận đầu của HLV Mourinho. Đây là điều khác thường, khi mà các CLB trước đây của Người đặc biệt thường chơi rất chắc chắn và chịu ít bàn thua ở giai đoạn đầu được ông cầm quân.

35 - Tottenham vừa hứng chịu trận thua thứ 35 trước Man United tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác Spurs từng chạm trán ở giải đấu số 1 nước Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Có một M.U gây hoang mang Có một M.U gây hoang mang

    Họ đã thắng Tottenham 2-1, không chỉ thắng may, mà còn thắng đẹp. Họ đã thắng Jose Mourinho đầy thuyết phục, người ngạo nghễ tuyên bố sẽ lấy trọn 3 điểm khi đến Old Trafford, người được nhắc đến rất nhiều suốt cả một tuần qua với hai chữ “Báo Thù”. Nhưng bất chấp khí thế “ăn tươi nuốt sống” của người cũ, Manchester United đã thắng.

  • Max Allegri tích cực học tiếng Anh để trở lại vào tháng 6 Max Allegri tích cực học tiếng Anh để trở lại vào tháng 6

    Cựu HLV Juventus, Max Allegri đang được Manchester United và Arsenal săn đuổi, xác nhận ông chỉ trở lại vào tháng 6 và đang tich cực học tiếng Anh.

  • Rashford cũng biết ghi bàn đấy chứ, Mourinho? Rashford cũng biết ghi bàn đấy chứ, Mourinho?

    Jose Mourinho luôn cho rằng Marcus Rashford không có khả năng để đá trung phong. Anh ta không biết ghi bàn. Nhưng rạng sáng qua, tiền đạo 22 tuổi đã cho Mourinho thấy, anh chơi tốt thế nào.

  • M.U đánh bại Tottenham: Quỷ chết để da M.U đánh bại Tottenham: Quỷ chết để da

    Mùa giải này có thể là một mùa giải vứt đi nữa của Man United. HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể bị sa thải nếu ở một thời điểm nào đó đội bóng của ông liên tục phải nhận những kết quả xấu. Nhưng dù điều gì xảy ra, Solsa và các học trò đều đã có những màn trình diễn để tự hào.

  • Ljungberg thất vọng, thừa nhận Arsenal thiếu tự tin Ljungberg thất vọng, thừa nhận Arsenal thiếu tự tin

    Thất bại trước Brighton ngay tại sân nhà Emirates, Arsenal chìm sâu khủng hoảng và HLV tạm quyền Ljungberg tỏ ra rất thất vọng.

  • Arsenal 1-2 Brighton: Kế hoạch giải cứu thất bại Arsenal 1-2 Brighton: Kế hoạch giải cứu thất bại

    Quyết định sa thải Unai Emery và bổ nhiệm Ljungberg làm HLV tạm quyền vẫn chưa thể giúp Arsenal khởi sắc, khi Pháo thủ thành London nối dài mạch không thắng bằng thất bại 1-2 trước Brighton.

  • Everton sa thải HLV Marco Silva Everton sa thải HLV Marco Silva

    Sau thất bại ê chề 2-5 trước đối thủ láng giềng Liverpool, Everton đã quyết định sa thải HLV Marco Silva sau 18 tháng nắm đội.

  • Van Dijk cứu Liverpool bằng tuyệt chiêu 'sư tử hống' Van Dijk cứu Liverpool bằng tuyệt chiêu 'sư tử hống'

    Ở trận Liverpool đánh bại Everton 5-2 đêm qua (vòng 15 giải Ngoại hạng Anh 2019/20), trung vệ Virgil van Dijk đã cứu cho The Kop thoát khỏi một bàn thua trông thấy nhờ chiêu trò khá độc.

  • Liverpool mang toàn hảo thủ tham dự FIFA Club World Cup Liverpool mang toàn hảo thủ tham dự FIFA Club World Cup

    HLV Juergen Klopp đã tỏ rõ tham vọng cùng Liverpool giành chức vô địch FIFA Club World 2019, khi quyết định mang toàn bộ những hảo thủ như Virgil van Dijk, Mohamed Salah hay Sadio Mane tới Qatar tham dự giải đấu.

  • Tìm ra cầu thủ M.U số 1 trong lòng Solskjaer  Tìm ra cầu thủ M.U số 1 trong lòng Solskjaer 

    Man United giành chiến thắng bất ngờ trước Tottenham trong trận đấu mà Marcus Rashford tỏa sáng với một cú đúp nhưng nhân vật được HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi nhiều nhất lại là Scott McTominay.

  • Ghế của Solskajer vẫn bấp bênh dù thắng Tottenham Ghế của Solskajer vẫn bấp bênh dù thắng Tottenham

    Ole Gunnar Solskajer đã tự cho mình thêm chút thời gian tại vị ở Man United sau chiến thắng vất vả trước Tottenham của Jose Mourinho. Nhưng sau 3 điểm này thì sao, liệu có một tương lai an toàn nào đang chờ HLV người Na Uy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x