Sự cố xảy ra sau khoảng 30 phút thi đấu, khi Semenyo chạy tới đường biên cùng trọng tài Anthony Taylor. HLV Arne Slot của Liverpool và Andoni Iraola của Bournemouth đều trao đổi với trọng tài chính, trong khi một trọng tài khác ghi chép sự việc.
Theo thông tin, Semenyo đang chuẩn bị thực hiện quả ném biên thì nghe thấy một lời lẽ phân biệt chủng tộc từ khán đài. Anh lập tức báo với trọng tài Taylor, và trận đấu được tạm dừng để thực hiện báo cáo chính thức theo quy trình chống phân biệt đối xử của Premier League.
Bình luận viên Peter Drury của Sky Sports cho biết: “Tôi được Trung tâm điều hành Premier League (Match Centre) thông báo rằng Antoine Semenyo đã bị khán giả buông lời phân biệt chủng tộc. Dĩ nhiên, không ai từ hai đội hay bất kỳ ai chấp nhận điều đó. Liverpool cũng thể hiện sự cảm thông, ngoài ra hiện chưa có thêm thông tin”. Ông cũng xác nhận chính Semenyo là người chủ động báo sự việc cho trọng tài.
Ngay đầu hiệp hai, Trung tâm điều hành Premier League ra thông báo: “Trận đấu giữa Liverpool và AFC Bournemouth tối nay đã bị tạm dừng trong hiệp một sau khi có báo cáo về hành vi phân biệt đối xử từ khán đài, nhằm vào Antoine Semenyo. Điều này phù hợp với quy trình chống phân biệt đối xử trên sân của Premier League. Vụ việc tại Anfield sẽ được điều tra đầy đủ. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cầu thủ và cả hai CLB. Nạn phân biệt chủng tộc không có chỗ trong bóng đá hay bất kỳ nơi nào trong xã hội”.
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng ra thông báo lên án: “Chúng tôi rất lo ngại về cáo buộc phân biệt đối xử từ khu vực khán đài, được báo cho tổ trọng tài trong trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth. Những sự việc như thế này không thể chấp nhận và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các trọng tài, CLB và cơ quan chức năng để xác minh và xử lý thích đáng”.
Trận đấu bị tạm ngưng vài phút, các cầu thủ tranh thủ uống nước trong lúc Semenyo hoàn tất thủ tục báo cáo. Trọng tài Taylor sau đó cho trận đấu tiếp tục.
Liverpool là đội mở tỷ số khi tân binh Hugo Ekitike ghi bàn. Ít phút sau, Cody Gakpo lập công nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, chính Semenyo là người khởi đầu cuộc lội ngược dòng của Bournemouth ở hiệp hai với cú đúp, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Dù vậy, Federico Chiesa volley thành bàn ở cuối trận giúp Liverpool lấy lại lợi thế, trước khi Mohamed Salah ấn định chiến thắng 4-2 trong thời gian bù giờ.
Kết thúc trận đấu, HLV Slot đã tiến lại trò chuyện và dường như động viên Semenyo. Đồng đội Adam Smith của Bournemouth cho biết: “Tôi thật sự sốc là chuyện này vẫn xảy ra trong thời buổi này. Tôi không hiểu sao Ant vẫn có thể tiếp tục thi đấu và ghi bàn. Điều đó không thể chấp nhận. Cậu ấy hơi buồn, nhưng chúng tôi sẽ ở bên cậu ấy. Thực sự, các cầu thủ Liverpool cũng đã rất ủng hộ Antoine và toàn đội chúng tôi. Mọi chuyện đã được xử lý đúng cách, nhưng tôi vẫn rất tức giận”.
Liverpool cũng ra thông báo sau trận: “Liverpool Football Club đã nhận được cáo buộc phân biệt chủng tộc trong trận gặp AFC Bournemouth. Chúng tôi lên án mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kỳ thị, điều này không có chỗ trong xã hội hay bóng đá. CLB không thể bình luận thêm do vụ việc đang trong quá trình điều tra của cảnh sát, và chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ”.