Tương phản Chelsea & Leicester: Đẳng cấp và vận số

19:00 ngày 23-11-2015
Sau hơn 1/3 chặng đường của Premier League 2015/16, đội dẫn đầu giải là Leicester City, còn đương kim vô địch Chelsea xếp ở vị trí thứ 15 (tức gần nhóm rớt hạng hơn nhóm đầu bảng) vẫn âm thầm với giấc mơ “không có gì là không thể”, như lời thủ quân John Terry: “Bạn sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu, nếu không bị đẩy đến tận cùng của giới hạn”.
Tương phản Chelsea & Leicester: Đẳng cấp và vận số
Nếu nói về khả năng chịu đựng sức ép và vượt khó, ở Premier League hiện tại khó ai hơn Chelsea. M.U khi Sir Alex Ferguson giải nghệ không còn may mắn và đáng gờm về bản lĩnh nữa. Man City sa sút đáng ngại, Arsenal được chăng hay chớ, Liverpool thiếu ổn định còn Tottenham chưa xứng đáng vào danh sách ứng viên sáng giá. Còn Leicester? Bạn nghĩ gì về hiện tượng này? Bạn có tin Claudio Ranieri sẽ đi đến đích, còn Jamie Vardy tiếp tục chuỗi trận ghi bàn liên tiếp? 

Leicester thật đáng khen, nhưng đơn thuần đó là hiện tượng, chứ không mang dấu ấn đẳng cấp, tức là có thể sụp đổ và sa sút nhanh chóng vào bất kỳ lúc nào. Vardy ghi bàn 10 trận liên tiếp ở Premier League, điều mà chỉ Ruud van Nistelrooy từng làm được, không có nghĩa là chân sút người Anh ở cùng đẳng cấp và trình độ như cựu siêu sao của M.U. Claudio Ranieri? 

Chelsea 1-0 Norwich (Vòng 13 Ngoại hạng Anh 2015/16)


Những đội bóng do HLV người Italia này dẫn dắt thường hưng phấn lúc đầu, còn sau đó sẽ kết thúc trong buồn thảm. Chelsea tất nhiên không lạ gì Ranieri và lại càng hiểu rõ Mourinho hơn bất kỳ đội bóng nào. 

Chelsea đại diện cho tất cả những gì là… điên rồ nhất của Premier League mùa này: khó đoán, dễ tổn thương, đầy lòng tự ái và tự trọng, mãnh liệt, đam mê và run rẩy vào bất cứ lúc nào! Người ta đã thấy Chelsea xui xẻo cỡ nào khi Loic Remy trượt té vì cố fair-play, thay vì cứ ngã ra là chắc chắn có phạt đền trong trận The Blues thua Stoke City 0-1 ở Premier League. 

Chúng ta cũng đã chứng kiến Leicester City ngược dòng thần kỳ trước Aston Villa, ghi 3 bàn trong 20 phút cuối sau khi bị dẫn 0-2, trong đó bàn ấn định chiến thắng là một pha ghi bàn bằng… lưng theo kiểu Sasi Kumar đã giúp ĐT Singapore thắng ĐT Việt Nam ở chung kết Tiger Cup 1998. 


Lắm lúc, may mắn đóng vai trò rất lớn trong thành công của đội này, cũng tức là vận rủi đóng vai trò lớn không kém trong thất bại của đội khác. Tuy nhiên, vận may chỉ có giới hạn và không thể kéo dài mãi mãi. Có thể đã quá trễ cho Chelsea vươn mình thần kỳ bảo vệ thành công chức vô địch Anh, nhưng không bao giờ là trễ nếu The Blues từng bước một vươn lên, đóng vai trò “kẻ phá bĩnh” ảnh hưởng quyết định đến cuộc đua đến ngai vàng Premier League mùa này.    

Sự thật đôi khi hơi phũ phàng khi dự đoán Leicester, Liverpool hay Tottenham, thậm chí M.U khó vô địch Anh. Man City và Arsenal vẫn là hai đội căn cơ nhất, nhưng họ phải căng cơ nhọc sức nhọc lòng cật chiến trong từng trận đấu, giành từng điểm số có thể để hy vọng sẽ là đội cán đích đầu tiên khi mùa bóng kết thúc. Vòng đấu vừa qua, cả Man City lẫn Arsenal đều thất bại, cùng bị đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu. 

Pha phản lưới nhà của Mangala (Man City) và Arteta (Arsenal) cho thấy may rủi đang trêu chọc đoàn quân của 2 HLV Pellegrini và Wenger. Còn Chelsea? May mắn dường như đang mỉm cười, khi Norwich đáng được một quả phạt đền nhưng trọng tài lại ưu ái Chelsea, giúp The Blues thắng 1-0

Không có sự ổn định, tất cả cùng là ẩn số khó giải, chưa có đội vượt lên rõ rệt, bức tranh Premier League ngày càng sinh động, cho đến khi đẳng cấp lên tiếng và trật tự vốn có được lặp lại.

Nhưng, có ai dự đoán đến bao giờ điều đó xảy ra? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x