Chỉ sau 1 vòng, thứ hạng trong Top 4 đã xáo trộn. Ngồi trên ngôi đầu bảng không phải những cái tên quen thuộc như Man City hay Arsenal, mà là Leicester. Từ đầu mùa, vị trí cầm cờ cũng đã ít nhất 3 lần đổi chủ, giữa Man City, M.U và mới nhất là Leicester. Premier League đang chứng kiến cuộc đua vô địch điên loạn nhất lịch sử…
Vòng 12, Man City dẫn đầu đoàn đua. Còn Arsenal đứng thứ hai. Họ được coi là 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Trong khi đó, M.U chỉ được đánh giá là ứng viên… dự bị. Vòng 13, Leicester leo lên ngôi đầu bảng. M.U đứng thứ hai. Man City và Arsenal lần lượt chia nhau 2 vị trí còn lại trong Top 4. Chỉ sau 1 đêm, Top 4 ở Premier League đã xáo trộn toàn bộ. Những kẻ thấp cổ bé họng leo lên cầm cờ. Những “ngựa chiến” xuất sắc nhất tụt lại phía sau. Vòng 13 Premier League chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho cuộc đua vô địch ở xứ sương mù mùa này: Kịch tính, hỗn loạn, điên rồ.
Tại La Liga, Barcelona đã bắt đầu bứt khỏi Real Madrid với khoảng cách 6 điểm sau chiến thắng ở El Clasico. Ở Bundesliga và Ligue 1, sau 1/3 mùa giải thì chức vô địch đã sớm là chuyện riêng của Bayern và PSG. Nhưng tại Premier League, khoảng cách giữa đội đầu bảng Leicester và đội đứng thứ 4 là Arsenal chỉ là… 2 điểm. Nghĩa là, bất kỳ cú vấp nào cũng khiến mỗi ứng viên trả giá bằng việc mất ngôi đầu.
Không chỉ ở Top 4, sự điên rồ còn thể hiện ở việc khoảng cách giữa đội đầu bảng Leicester với đội xếp thứ 9 là Liverpool cũng chỉ là 8 điểm. Liverpool từng khủng hoảng đầu mùa giải. Nhưng giờ thì họ đã bắt đầu nói về một chỗ trong Top 4. Sau 13 vòng, ngôi đầu bảng Premier League liên tục đổi chủ, khi có ít nhất 3 đội từng dẫn đầu đoàn đua là Man City, M.U và mới nhất là Leicester. Hãy nhớ lại mùa trước, Chelsea còn lập kỷ lục 274 ngày liên tiếp đứng trên ngôi đầu (kỷ lục giải đấu) để thấy rằng Premier League năm nay khốc liệt như nào. Việc thiếu một thế lực cực mạnh như Chelsea 2014 đã đẩy Premier League vào cảnh “lộn xộn” hiếm thấy trong lịch sử.
KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC
Sau vòng 13, các nhà cái cũng đồng loạt giảm tỷ lệ vô địch của Man City xuống còn đặt 4 ăn 5 (trước đó là đặt 5 ăn 4). Nó chỉ ra đến ngay cả Man xanh vốn luôn được đánh giá cao nhất từ đầu mùa, giờ cũng không còn là ứng viên “kim cương” nữa. Giải đấu số 1 xứ sương mù mùa này thực sự không thể đoán trước, bởi không ai là vượt trội so với phần còn lại. Cuộc chạy đua marathon mùa Đông có giúp sàng lọc ứng viên, hay chỉ khiến cho thêm nhiều bất ngờ xuất hiện?
Leicester là đội có lịch thi đấu khủng khiếp nhất trong phần còn lại giai đoạn lượt về. Bởi 6 vòng tới, họ phải gặp 5 “hàng khủng” là Man City, Chelsea, M.U, Liverpool và Everton. Liệu Leicester có vượt qua được giai đoạn sóng gió này? Lịch sử Premier League chỉ ra những hiện tượng như Leicester thường sẽ “tê cóng” trong dịp Giáng sinh. Nhưng mùa này thì chẳng thể biết trước. Arsenal về lý thuyết là đội có lợi thế nhất về lịch thi đấu. Nhưng chẳng ai dám chắc họ lại không vấp ngã như vừa để thua West Brom 1-2. Hay như Man City, biết đâu việc liên tục phải gặp những đội bóng mạnh thời gian tới sẽ giúp họ… khởi sắc trở lại. Điên rồ mà.
HLV Jose Mourinho vừa bảo rằng “chỉ có Tom Cruise mới có thể giành chức vô địch cho Chelsea”. Nhưng biết đâu chẳng cần người hùng “bất khả thi” này, The Blues vẫn có thể tự bảo vệ ngai vàng. Trong mùa bóng hỗn loạn như hiện tại, điều điên rồ nhất là Chelsea… đăng quang cũng có thể xảy ra.
Khoảng cách giữa Top 4 sít sao
Sau 13 vòng, khoảng cách giữa đội đầu bảng Leicester với đội đứng thứ 4 là Arsenal chỉ 2 điểm. Như vậy, Premier League là giải đấu có khoảng cách điểm trong Top 4 sít sao thứ nhì trong số 5 giải hàng đầu châu Âu.
Từng có tới 19 vòng đấu lóp ngóp ở vị trí đội sổ BXH mùa trước, Leicester City đang có một màn hồi sinh không tưởng khi họ đang chễm chệ trên ngôi đầu sau 13 vòng ở mùa này.
Thất bại 1-4 trước Liverpool ngay tại Etihad đã tố cáo quá rõ sự bất ổn của Man City, và điều tồi tệ là sự phập phù ấy lại đến sau thời gian Man xanh thăng hoa.
Vòng 13 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến sự trở lại của những chân sút hàng đầu như Sergio Aguero hay Harry Kane, qua đó khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên vô cùng kịch tính.
Leicester đang độc chiếm ngôi đầu Premier League 2015/16. Thầy trò HLV Claudio Ranieri liệu có làm nên chuyện lớn hay sẽ sớm trở về mặt đất? Đó là câu hỏi đầy thách thức cho chính đội bóng được xem như hiện tượng thú vị nhất mùa này.
Sau Stamford Bridge tiếp tục đến Etihad, chỉ sau 6 trận cầm quân, Juergen Klopp đã dẫn Liverpool san phẳng hai hiểm địa khó vượt qua nhất ở Premier League. Nhưng cao hơn cả chuyện thành tích, người ta đang thấy dấu ấn của Klopp đã quyện chặt lấy The Kop.
Với Chelsea, mỗi chiến thắng vào lúc này đều quý như vàng. Mạch không thắng của họ đã kết thúc với 3 điểm trước Norwich City, dù đó là chiến thắng không hề dễ dàng.
Sau một quãng ngắn di chuyển với nhiều hy vọng, Arsenal đã trở lại với hình ảnh của chính họ, quen thuộc đến nhàm chán. Vào mỗi dịp tưởng như sẽ tiếp cận đỉnh cao, đội bóng của Arsene Wenger lại gục ngã.
Harry Kane tiếp tục duyên ghi bàn đặc biệt trong các trận derby thành London và Tottenham dễ dàng đánh bại West Ham 4-1. Đội bóng có biệt danh Gà trống “gáy” vang ngay sát gáy các đối thủ trong Top 4, khi chỉ còn cách Man City và Arsenal 2 điểm.
Tottenham đã có được một trận đấu thăng hoa để đánh bại đội bóng cùng thành phố West Ham với tỉ số đậm đà 4-1. Trong khi đó, ở những trận đáng chú ý khác, Lazio và Fiorentina cùng bị cầm hòa còn Hertha Berlin đánh bại Hoffenheim.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn